Thứ hai 21/04/2025 04:33

Dự án Usilk City chậm tiến độ hơn một thập kỷ gây lãng phí

Dự án Usilk City (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đang trong tình trạng bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí lớn nguồn lực đất đai và gây mất mỹ quan đô thị.

Dự án khu đô thị Usilk City do Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư. Dự án này được giới thiệu gồm 13 tòa nhà hiện đại từ 25 đến 50 tầng, với 2.700 căn hộ. Dự án khu đô thị Usilk City được khởi công xây dựng từ năm 2008, với tổng mức đầu tư lên tới 10.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, khu đất xây dựng nhà cao tầng kết hợp với dịch vụ công cộng thuộc dự án Usilk City được chia làm 4 cụm công trình chính: CT1 gồm 5 tòa nhà cao tầng (một tòa nhà 50 tầng, một tòa nhà 33 tầng, một tòa nhà 30 tầng, một tòa nhà 28 tầng và một tòa nhà 25 tầng); CT2 gồm 2 tòa nhà cao tầng (một tòa nhà 50 tầng, một tòa nhà 33 tầng); CT3 gồm 2 tòa nhà cao tầng (một tòa nhà 35 tầng, một tòa nhà 30 tầng); CT4 gồm 3 tòa nhà cao tầng (một tòa 35 tầng, một tòa nhà 30 tầng, một tòa nhà 25 tầng)...

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận tại dự án khu đô thị Usilk City được khởi công xây dựng từ năm 2008:

Sau 16 năm khởi công, dự án khu đô thị Usilk City nằm ở vị trí đắc địa trên tuyến đường Tố Hữu (phường Văn Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) đến thời điểm hiện tại vẫn dang dở, nhiều công trình trong tình trạng "đắp chiếu".
Dù dự án này dự kiến bàn giao nhà cho người mua trong năm 2012 và 2013, nhưng đến nay vẫn chỉ là khối bê tông khổng lồ hoang tàn, cốt thép hoan gỉ..
Phần lớn các tòa nhà nằm trong dự án mới chỉ đang xây thô được vài tầng và chưa có dấu hiệu thi công trở lại...
Một số tòa nhà tại dự án Usilk City hiện nay đã biến thành kho bãi, nơi tập kết giàn giáo, cốt pha xây dựng
Có khu vực được trưng dụng để lắp ghép tạm và biến thành khu vui chơi giải trí.
Thậm chí, một số khu vực đất thuộc dự án Usilk City nằm ở vị trí tiếp giáp với mặt đường Tố Hữu đã biến thành các gara ô tô và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Nhằm hồi sinh dự án CT1 – tòa nhà 104 của siêu dự án Usilk City, vào tháng 4/2019, Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long đã hợp tác với Công ty Cổ phần BID Group để triển khai tiếp dự án. Tòa nhà sau đó đổi tên thương mại thành BID Residence. Tuy nhiên, đến nay dự án bất động sản này tiếp tục "đóng băng", mang đến nỗi thất vọng cho nhà đầu tư.

Hiện nay, công trình BID Residence được xây xong phần thô 50 tầng, nhưng vẫn chưa thể bàn giao đúng hẹn, khiến hàng nghìn nhà đầu tư rơi vào cảnh chờ đợi.

Khu vực cổng vào dự án BID Residence được trưng dụng để ô tô.
Bên ngoài dự án BID Residence rất nhếch nhác, thành nơi tập kết rác, gây mất mỹ quan đô thị.
Trong những năm qua, khách hàng đã liên tục gửi đơn đến cơ quan chức năng xử lý các vấn đề liên quan tới dự án này. Theo phản ánh, quá trình thực hiện dự án từ 2009 đến 2012, chủ đầu tư đã huy động vốn của hàng nghìn khách hàng, nhưng do quá trình đầu tư dàn trải, phân tán... Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long khi đã "bỏ quên" quyền lợi người tiêu dùng tại dự án Usilk City suốt hơn 1 thập kỷ qua.
"Hàng nghìn hộ gia đình chúng tôi lâu nay đã lâm vào tình cảnh khó khăn điêu đứng về chỗ ở, sinh hoạt, tài chính, gia đình lục đục, ảnh hưởng lớn đến tinh thần, tâm lý và cuộc sống. Nhiều hộ gia đình đã phải đi thuê nhà ở trong nhiều năm, gia đình ly tán, con cái ảnh hưởng học hành do đã bán hết nhà cửa và vay tiền để mua nhà thuộc dự án Usilk City", bà Nguyễn Thị Mừng, một nhà đầu tư tại dự án Usilk City bức xúc chia sẻ.
Mặc dù giữa làn sóng bất động sản đang tăng "chóng mặt" hiện nay, nhưng dự án Usilk City và nhiều dự án chung cư nằm tại các khu "đất vàng" trên địa bàn quận Hà Đông, TP. Hà Nội đang bị bỏ hoang nhiều năm... gây ra sự lãng phí lớn nguồn lực đất đai, gây mất mỹ quan đô thị.

Hải Sơn
Bài viết cùng chủ đề: Hộp thư bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Ký túc xá Mỹ Đình thiếu minh bạch, đẩy gánh nặng lên vai sinh viên nghèo?

Kháng cáo xin án treo dây chuyền vụ 'Bà Nhàn trị nám': Liệu có quá nhẹ tay?

Từ sữa, thuốc giả nhìn lại vụ “Bà Nhàn trị nám” lừa đảo gần 500 tỷ

Quản lý thị trường Hà Nội vào cuộc xử lý đơn tố cáo Chu Thanh Huyền bán mỹ phẩm không tem nhãn

Sữa Fucoidan Nano 'nổ' chữa được ung thư: Công ty nói do đại lý

Cục Quản lý Dược chuyển đơn tố cáo Chu Thanh Huyền đề nghị QLTT xử lý

Hộp thư bạn đọc ngày 17/4: Phản ánh việc lấp hồ Đầm; Ốc Sên bán hàng thiếu tem nhãn

Công ty phân phối Hikid phản hồi sau bài viết Báo Công Thương

Doanh nghiệp phân phối Hikid nói gì sau khi Báo Công Thương phản ánh?

Mailystyle quảng cáo kiểu Kera:NMN, dầu thông đỏ 'cải tử hoàn đồng', chữa bách bệnh

Hà Nội: Nhà dân nứt toác cạnh công trường thi công dự án Trường THCS Huy Văn

Thanh Hóa: Cải thiện 'bữa ăn thiếu chất' tại trường nội trú Quan Hóa

‘Ăn Cùng Bà Tuyết' lên tiếng sau phản ánh về sản phẩm chân gà chưa chín

Sau phản ánh của Báo Công Thương, Chủ tịch tỉnh Nghệ An chỉ đạo làm rõ

Vòng xoáy bất chấp của Dưỡng Dướng Dường

Hộp thư bạn đọc ngày 10/4: Phản ánh trang Chu Thanh Huyền, Nguyễn Hoàng Mai Ly sai phạm

Hà Tĩnh: Hết hạn thuê đất, nhiều doanh nghiệp 'chây ì' không chịu di dời tài sản

Đông Anh, Hà Nội: Trạm bê tông không phép 'mọc' trong Cụm công nghiệp Thụy Lâm

Vi phạm trật tự xây dựng tại Hà Nội: Làm sai rồi xin - một kiểu lách luật?

Thêm phiên bản Kera mang tên 'sữa non Misure' chữa mất ngủ