
TP. Đà Nẵng không chỉ là đô thị đáng sống qua cảnh quan hay hạ tầng, mà văn hóa nơi đây luôn được bồi đắp sâu dày từ chính những hành động tử tế, bình dị đời thường.

Hơn 40 đoàn viên xã biên giới Sơn Hồng (Hà Tĩnh) tổ chức rửa xe, cắt tóc gây quỹ, mang đến Tết Trung thu ấm áp cho trẻ em khó khăn và góp quỹ "Em nuôi của Đoàn".

Từ lần đầu hiến máu khi 18 tuổi, đến nay đã 7 lần sẻ chia giọt máu, anh Trần Hải Hướng ở điện lực A Lưới chọn cách sống giản dị: còn sức khỏe, sẽ còn cho đi và cống hiến.

Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và gương mẫu của người thợ mỏ đang góp phần giữ nhịp sản xuất, lan tỏa những giá trị đẹp của ngành than.

Công ty Điện lực Lào Cai tổ chức khen thưởng đột xuất cho ông Đặng Văn Anh và ông Trần Văn Biên, nhân viên Điện lực Trấn Yên, vì đã kịp thời hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông.

Mưa lớn khiến hàng chục nhà dân ở phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai ngập sâu. Lực lượng chức năng lội nước, cõng trẻ nhỏ, hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Sự cố một chuyến bay từ Cần Thơ đi Đà Lạt bị hủy, nhiều cơ sở lưu trú tại Đà Lạt đã hoàn tiền cho khách, lan tỏa hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện và mến khách.

Ở tuổi 81, ông Hồ Văn Cường vẫn miệt mài vận động bà con giữ gìn an ninh, đoàn kết xây dựng quê hương bằng uy tín và trách nhiệm.

Phong trào ‘Giỏi việc nước, đảm việc nhà’ trở thành động lực để phụ nữ ngành Công Thương phát huy trí tuệ, bản lĩnh, sức sáng tạo, vun đắp, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Mô hình 'Điểm dừng chân công nhân' tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (TP. Đà Nẵng) tạo chỗ nghỉ trưa an toàn, mát mẻ cùng nhiều tiện ích miễn phí cho người lao động.

45 hộ dân ở thôn 3, xã A Lưới 2 tự nguyện hiến đất để mở rộng tuyến đường giao thông. Nhờ sự đồng thuận ấy, con đường mới khang trang, thuận lợi hơn cho người dân.

Nhiều năm qua, chị Hồ Sương Lan dành tâm huyết đồng hành cùng phụ nữ làng nghề Phò Trạch, góp phần giữ nghề truyền thống và mở thêm cơ hội việc làm, thu nhập cho người dân.

Từ những việc làm tình nguyện, nam sinh Vũ Công Quyền (Trường Đại học Sao Đỏ) ghi dấu tuổi trẻ bằng trách nhiệm sẻ chia và khát vọng cống hiến.

Hơn 60 năm sau chiến tranh, từ ký ức về những trận đánh trên đất Lào, cựu chiến binh Nguyễn Hồng Hà đã vẽ bản đồ, góp phần tìm được 165 mộ liệt sĩ trở về đất mẹ.

Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Từ Thị Nghiệm, lan toả đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Với nhiều năm gắn bó với công tác nhân đạo, chị Phạm Thị Hân là cầu nối của nhiều tấm lòng thiện nguyện, lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" bằng việc làm thiết thực.

Tại Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026, doanh nghiệp ở Gia Lai trúng đấu giá cây Sâm Ngọc Linh 35 năm tuổi, với số tiền 725 triệu đồng để làm thiện nguyện.

Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình con gái liệt sĩ Trần Nhơn Sâm góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Không ngừng học hỏi, nghiên cứu, kỹ sư Cao Huy Đỗ có nhiều sáng kiến ứng dụng hiệu quả, góp phần hiện đại hóa lưới điện và nâng cao chất lượng cung cấp điện.

Từ bàn tay chăm sóc, vun trồng bền bỉ của các cựu chiến binh, tại Tổ dân phố Ngọc Liên (TP. Đà Nẵng), hàng trăm gốc hoa tường vi nở rộ đang thu hút đông đảo du khách.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai triển khai nhiều hoạt động tri ân, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Qua từng bữa ăn, viên thuốc và ca trực, các điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Ninh Bình) lặng lẽ chăm sóc thương, bệnh binh như người thân.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trong hai ngày 22 và 23/7, hơn 1.300 người có công và người dân vùng biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà.

Hành động dũng cảm cứu 2 người dân gặp nạn của chiến sĩ Kpă Thiêp, đã để lại hình ảnh đẹp về người lính sẵn sàng quên thân mình để bảo vệ tính mạng nhân dân.

Lặng lẽ bám vùng biên Tuy Đức, anh Trần Minh Huy cùng đồng nghiệp giữ dòng điện ổn định, góp phần bảo đảm đời sống dân sinh và kết nối tình hữu nghị nơi biên giới.

Theo Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, những người lính vẫn đang trở về bằng tinh thần, bằng kỷ vật, qua những lá thư, trang nhật ký...

Không tiếng trống trường, không bảng đen phấn trắng, nhưng suốt gần 30 năm, lớp học của "Mẹ Phúc" vẫn rộn ràng tiếng hát, tiếng cười của những đứa trẻ đặc biệt.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các đơn vị, doanh nghiệp chung tay nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Gác lại những phút giây trọn vẹn bên gia đình, đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn âm thầm làm những "bảo mẫu" đặc biệt.

Gần 20 năm gắn bó với Khí Cà Mau, ông Nguyễn Văn Bé Ba đã cùng đồng nghiệp góp phần đưa dòng khí đầu tiên vào bờ và xây dựng nền tảng phát triển ngành công nghiệp khí.