Thứ hai 21/04/2025 15:55

Hà Nội: Dự án hơn 124 tỷ chậm tiến độ, chưa khởi công dân đã kêu trời vì ô nhiễm

Dự án cụm công nghiệp Long Xuyên ở Hà Nội xây dựng theo định hướng xanh, sạch… chậm tiến độ hơn 2 năm nay, dù chưa khởi công dân đã kêu trời vì ô nhiễm.

Chậm tiến độ hơn 2 năm

Ngày 26/6/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2742/QĐ-UBND về việc thành lập dự án Cụm công nghiệp Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Dự án có diện tích 5,96 ha, tổng mức vốn đầu tư hơn 124 tỷ đồng.

Dự án Cụm công nghiệp Long Xuyên đang gấp rút san lấp mặt bằng để chuẩn bị cho ngày khởi công dự kiến diễn ra vào 19/8 (Ảnh: Văn Thi).

Chủ đầu tư được lựa chọn xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Long Xuyên là Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân (Công ty Thiên Ân) có địa chỉ tại nhà dịch vụ, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Thời gian thực hiện dự án từ quý II/2020 đến quý II/2022.

Theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội, thời gian thực hiện dự án đến quý II/2022, nhưng đến thời điểm này, dù đã 4 năm trôi qua dự án mới triển khai việc san lấp mặt bằng để chuẩn bị cho ngày khởi công vào 19/8/2024.

Đất được lấy từ bãi tập kết chuyển ra Cụm công nghiệp Long Xuyên. (Ảnh: Văn Thi).

Gần đây nhất, ngày 18/7/2024, UBND TP. Hà Nội có Quyết định số 3747/QĐ-UBND về việc cho Công ty Thiên Ân thuê 59.653,7 m2 đất tại xã Long Xuyên để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Long Xuyên.

Nội dung quyết định nêu rõ: Thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày ký quyết định. Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và dự án đầu tư được phê duyệt, không được xây dựng công trình kể cả tường rào…

Dân đã kêu trời vì bụi bẩn

Được định hướng làm cụm công nghiệp xanh, sạch (tiết kiệm năng lượng, không gây ô nhiễm môi trường, không khí, tiếng ồn); ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao, Dự án hướng tới việc đảm bảo đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung áp dụng công nghệ xử lý môi trường hiện đại; xây dựng hệ thống thu gom nước thải và hệ thống thu gom nước mặt tách rời; bố trí địa điểm tập kết, thu gom chất thải: Chất thải công nghiệp, rác thải. Ngoài ra, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại (đường giao thông, kho bãi, khu vực tập kết xe tải, container...).

Người dân địa phương đi qua đê Ngọc Tảo khốn khổ bởi xe tải chở đất vào Cụm công nghiệp Long Xuyên gây ô nhiễm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. (Ảnh: Văn Thi).

Được kỳ vọng đưa vào sử dụng sẽ khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ cao trong khu dân cư, phát triển nghề, làng nghề ở địa phương…

Định hướng là vậy, nhưng dự án này dù chưa khởi công, người dân đã kêu trời vì ô nhiễm bụi bẩn.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Công Thương, dự kiến ngày 19/8, dự án được khởi công. Để đảm bảo cho lễ khởi công sắp diễn ra, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân đang rầm rộ tiến hành vận chuyển đất, gấp rút san lấp mặt bằng.

Những ngày qua, người dân lưu thông trên đường đê Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ đoạn qua dự án Cụm công nghiệp Long Xuyên luôn trong tình trạng bất an, khó chịu bởi các đoàn xe trọng tải lớn nối đuôi nhau vận chuyển đất vương vãi khắp đường.

Đất san lấp mặt bằng được vận chuyển từ một bãi tập kết ven đê Ngọc Tảo rộng hàng nghìn mét vuông. Mỗi lần những chiếc xe chở đất trọng tải lớn gắn logo Cường Thịnh đi qua, bụi cuồn cuộn theo tầng tầng, lớp lớp khiến người dân chỉ biết “đứng hình”. Bụi bẩn không những che khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông mà còn gây ô nhiễm môi trường.

Đường vào dự án đang bị cày xới bởi xe trọng tải lớn (Ảnh: Văn Thi).

Bà N.T.H, người dân ở xã Long Xuyên cho biết, đường vào khu dụ án thì nhỏ, xe chở đất đi chiếm gần hết cả lòng đường. Mỗi lần đi đường luôn nơm nớp lo sợ, bất an bởi các xe này đi qua… quá nhiều nguy hiểm rình rập. “Đất rơi vãi tràn lan ra đường, trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì đường nhầy nhụa, trơn trượt”, bà H bức xúc.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực triển khai dự án cụm công nghiệp, hoạt động san lấp đang diễn ra tấp nập. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ có hàng chục lượt xe ra vào san lấp. Con đường vào khu vực dự án rộng khoảng 3m, đất rơi vãi khắp nơi.

Trao đổi với Báo Công Thương, đại diện đơn vị thi công san lấp dự án cho biết, để chuẩn bị cho lễ khởi công sắp tới, công ty đã tiến hành hoạt động san lấp mặt bằng được khoảng một tuần nay, đất rơi vãi nhưng “quên” không rửa nên mới bụi.

Việc dự án chậm tiến độ, vốn dĩ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Giờ đây khi sắp triển khai khởi công, dự án lại tiếp tục làm "hành" người dân bởi ô nhiễm bụi bẩn. Chính điều này khiến dư luận hoài nghi về năng lực của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân…

Đoàn Tuấn - Đăng Khoa
Bài viết cùng chủ đề: cụm công nghiệp Long Xuyên

Tin cùng chuyên mục

Ký túc xá Mỹ Đình thiếu minh bạch, đẩy gánh nặng lên vai sinh viên nghèo?

Kháng cáo xin án treo dây chuyền vụ 'Bà Nhàn trị nám': Liệu có quá nhẹ tay?

Từ sữa, thuốc giả nhìn lại vụ “Bà Nhàn trị nám” lừa đảo gần 500 tỷ

Quản lý thị trường Hà Nội vào cuộc xử lý đơn tố cáo Chu Thanh Huyền bán mỹ phẩm không tem nhãn

Sữa Fucoidan Nano 'nổ' chữa được ung thư: Công ty nói do đại lý

Cục Quản lý Dược chuyển đơn tố cáo Chu Thanh Huyền đề nghị QLTT xử lý

Hộp thư bạn đọc ngày 17/4: Phản ánh việc lấp hồ Đầm; Ốc Sên bán hàng thiếu tem nhãn

Công ty phân phối Hikid phản hồi sau bài viết Báo Công Thương

Doanh nghiệp phân phối Hikid nói gì sau khi Báo Công Thương phản ánh?

Mailystyle quảng cáo kiểu Kera:NMN, dầu thông đỏ 'cải tử hoàn đồng', chữa bách bệnh

Hà Nội: Nhà dân nứt toác cạnh công trường thi công dự án Trường THCS Huy Văn

Thanh Hóa: Cải thiện 'bữa ăn thiếu chất' tại trường nội trú Quan Hóa

‘Ăn Cùng Bà Tuyết' lên tiếng sau phản ánh về sản phẩm chân gà chưa chín

Sau phản ánh của Báo Công Thương, Chủ tịch tỉnh Nghệ An chỉ đạo làm rõ

Vòng xoáy bất chấp của Dưỡng Dướng Dường

Hộp thư bạn đọc ngày 10/4: Phản ánh trang Chu Thanh Huyền, Nguyễn Hoàng Mai Ly sai phạm

Hà Tĩnh: Hết hạn thuê đất, nhiều doanh nghiệp 'chây ì' không chịu di dời tài sản

Đông Anh, Hà Nội: Trạm bê tông không phép 'mọc' trong Cụm công nghiệp Thụy Lâm

Vi phạm trật tự xây dựng tại Hà Nội: Làm sai rồi xin - một kiểu lách luật?

Thêm phiên bản Kera mang tên 'sữa non Misure' chữa mất ngủ