Chủ nhật 20/04/2025 23:57

Cảm động hình ảnh chiến sĩ công an dũng cảm cứu người giữa dòng lũ xiết, xứng danh "vì dân phục vụ"

Hình ảnh những chiến sĩ công an không quản nguy hiểm lao mình xuống dòng nước cuồn cuộn, chảy xiết cứu người thật cảm động và gây ấn tượng...

Những ngày vừa qua, tình hình mưa lũ gây nhiều hậu quả nghiêm trọng ở một số địa phương, đặc biệt là tỉnh Hà GiangQuảng Nam. Mưa lớn, lũ dữ, thiên tai bất ngờ ập đến, mang theo hiểm nguy rình rập, thiệt hại lớn cho người dân, cả nước đang hướng sự quan tâm về vùng lũ...

Giữa nước lũ cuồn cuộn, giữa cảnh hoang tàn, hình ảnh của những chiến sĩ lực lượng Công an kiên cường trong mưa lũ, trong nước xiết cứu dân khiến mọi người cảm động về hình ảnh đẹp trong gian khó, sự sẻ chia.

Đơn cử, ngay trong sáng nay (4/7) hình ảnh về chiến sĩ Công an huyện Tây Giang, Quảng Nam lao xuống dòng nước lũ chảy xiết để cứu người dân bị cô lập giữa dòng A Vương là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần dũng cảm, quên mình vì nhiệm vụ, khiến nhiều người phải khâm phục, xúc động nghẹn ngào.

Hình ảnh người đàn ông được cứu bởi máy cẩu (Ảnh: Báo Công an nhân dân)
Anh Đ.C.P an toàn trở về cùng lực lượng công an huyện Tây Giang, Quảng Nam (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Hình ảnh lực lượng cứu hộ Công an huyện Tây Giang đã nhảy xuống dòng nước lũ chảy xiết để kịp thời cứu người bị mắt kẹt cô lập giữa dòng sông A Vương và đưa vào bờ an toàn khiến mọi người xúc động và trân trọng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, dòng nước dữ dội đã xói mòn toàn bộ gò đất, bất chấp hiểm nguy. Họ không ngần ngại hiểm nguy cho bản thân mà luôn đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu. Hành động dũng cảm và lòng quả cảm của họ là minh chứng rõ ràng cho tinh thần "Vì nước, vì dân" mà họ đã lựa chọn. Họ là những người hùng thầm lặng, luôn sát cánh bên người dân trong mọi hoàn cảnh khó khăn, mang đến niềm tin và hy vọng cho cộng đồng.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - người đã cứu được ba người dân khỏi lũ dữ ở Hà Giang chia sẻ, thời điểm anh lao ra cứu dân, trên người anh chỉ khoác một áo mưa, dây phản quang mà không mặc áo phao.

"Nước lúc đó chảy rất xiết, nếu không trụ vững thì cả tôi và người dân có thể bị cuốn đi", thượng úy Nguyễn Mạnh Tường nói.

Khi được hỏi có run sợ lúc ra quyết định cứu người hay không? - thượng úy Nguyễn Mạnh Tường trả lời :"Tôi không sợ".

"Tình cảnh với người dân lúc đó rất nguy cấp, tôi ra quyết định rất nhẹ nhàng, trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất là phải cứu dân", thượng úy Nguyễn Mạnh Tường xúc động chia sẻ...

Hay như trước đó, ngày 10/6, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đang làm nhiệm vụ ứng trực hỗ trợ người dân và du khách vận chuyển hành lý do bị mắc kẹt từ hôm trước, tại đoạn Km06 đoạn Suối Cạn, đường xuống sông Nho Quế 1 và đi 3 xã biên giới gồm Thượng Phùng, Sơn Vĩ, Xín Cái, phát hiện có 3 công dân của xã Thượng Phùng đang vượt qua dòng nước chảy xiết bị trôi...

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường dũng cảm lao xuống dòng lũ dữ cứu người dân

Qua 02 hình ảnh trên có thể thấy, sự kiên cường, bản lĩnh và đề cao trách nhiệm của các chiến sĩ Công an dũng cảm, xứng đáng là người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đây là những tấm gương sáng, thể hiện tinh thần, ý chí lớn lao, xả thân kiên cường, đặt lợi ích của cộng đồng, của nhân dân lên trên lợi ích của bản thân.

Còn nhớ, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Sở Công an khu XII, ngày 11/3/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong".

Mục tiêu cao nhất của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự là bảo vệ lợi ích của nhân dân, xây dựng một môi trường xã hội bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Chính vì vậy, hành động mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy cứu người của các chính sĩ Công an nhân dân thời gian qua đã lấy được tình cảm, niềm tin trong dân, xây dựng hình ảnh "chiến sĩ đẹp trong lòng nhân dân", lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.

Vũ Hạ
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công an

Tin cùng chuyên mục

Mai Ly giễu nhại chế tài, Chu Thanh Huyền cảnh cáo ‘sân si’ - pháp luật đang bị ‘bỡn cợt’?

Chuyển đổi năng lượng: Cần thể chế, vốn và con người

Khen Abbott, Ohui, Hoàng Tuấn chọn ở đâu khi phủ nhận hàng Việt?

Giáo dục đổi thay từ một quyết sách nhân văn

Loạt sao Việt quảng cáo sai sự thật: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

Kẹo Kera, 600 loại sữa giả và 'bùa hộ mệnh' của gian thương

Đạo đức giá bao nhiêu?

Bê bối sữa giả: Hơn 500 tỷ trục lợi từ niềm tin người tiêu dùng

Thực phẩm bẩn tràn lan: Vai trò người tiêu dùng ở đâu?

Vụ việc MC Quyền Linh và 'khoảng trống' trong văn hóa ứng xử

Sẽ có cây sen Việt Nam vững vàng trong kỷ nguyên số

Hãy để mỗi món quà là một dấu ấn Hà Nội

Không thể xuyên tạc quan hệ tốt đẹp Việt – Trung: ‘Vừa là đồng chí vừa là anh em’

Từ kẹo Kera tới sữa giả 500 tỷ đồng: Tội ác không thể dung thứ!

Cây gạo ở Hà Nam bị chặt và lỗ hổng quản lý văn hoá

Cần xác minh, xử lý nghiêm sự ngông cuồng, lệch chuẩn của Lê Việt Hùng

Sốt đất Hà Nội quay lại: Hồi chuông cảnh báo từ ‘bóng ma’ 2008

Cậu bé cứu bạn: Lan tỏa cảm xúc đẹp trong cộng đồng

Đi bộ sang đường sai luật: Thói quen nhỏ, hiểm họa lớn

Đề thi Văn từ sách giáo khoa: Thay đổi chóng mặt, học sinh hoang mang