Xưởng may đang mở ra cơ hội việc làm cho nhiều thanh niên người Sán Dìu ở thôn Lõng Sâu |
Đến thôn Lõng Sâu, không khó để hỏi thăm tới xưởng may vừa khánh thành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tam Đảo, bởi lẽ đây là xưởng sản xuất đầu tiên có quy mô lớn được xây dựng ngay trong thôn.
Lứa công nhân đầu tiên của công ty đa số là các bạn thanh niên, người nào người nấy đều rất háo hức để được bắt tay vào công việc mới. Chị Lâm Thị Thủy Hà, người dân tộc Sán Dìu, sinh năm 1996 chia sẻ: “Trước đây, tôi đi làm công nhân khu công nghiệp, nhưng ở mãi tận Vĩnh Phúc, nên phải xa gia đình, thuê nhà ở trọ khá vất vả. Nay làm việc tại đây, sau giờ hành chính, tôi có thể chạy về nhà lo cho con, chăm con lợn, con gà…”.
Giống như chị Hà, chị Viên Thị Phương mặc dù chưa có con nhỏ, nhưng cũng rất phấn khởi khi được tuyển vào công ty. Vừa nắn nót với những đường kim, mũi chỉ đầu tiên, chị Viên vừa tâm sự: “Tôi chỉ mong sẽ có lương đều và ổn định để gắn bó lâu dài với công ty. Được làm việc ngay tại quê là mong mỏi không chỉ riêng tôi mà của đa số thanh niên trong thôn”.
Chia sẻ của chị Hà, chị Viên cũng chính là tâm tư, trăn trở của anh Ôn Tiến Dũng Sinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tam Đảo. Anh Sinh cho hay, là con em của đồng bào dân tộc Sán Dìu, anh đã rất cố gắng và nếm trải nhiều thất bại để trở thành chủ 2 doanh nghiệp là: Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Giáo dục Quốc gia và Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bếp Việt. Tuy nhiên, không bằng lòng với những gì đã làm được cho cá nhân, cho gia đình; càng ra ngoài xã hội, tiếp cận với nhiều cái mới mẻ, anh Sinh càng nghĩ nhiều đến những đồng bào Sán Dìu ở quê hương: “Từ lâu, tôi đã muốn làm một việc gì đó có ích cho quê hương, cho những bạn trẻ đang mong muốn lập nghiệp như tôi ngày trước. Chính vì vậy, khi có dịp làm việc với những người bạn chuyên may và xuất khẩu túi PP, PE sang thị trường châu Âu, tôi nghĩ ngay tới chuyện “kiếm việc” cho người dân trong thôn làm”.
Nghĩ là làm, tháng 5/2018, anh Ôn Tiến Dũng Sinh bắt đầu triển khai xây dựng xưởng may, văn phòng, bếp ăn ngay trên diện tích gần 1 héc-ta đất của gia đình. Đồng thời với việc xây nhà xưởng, anh đầu tư mua hơn 50 máy may điện tử để phục vụ việc may túi PP, PE. Để hoạt động của xưởng may được triển khai thuận lợi, trước đó anh Sinh đã đặt 10 máy may tại Hải Dương để kiểm tra công suất, chất lượng cũng như thực hiện đào tạo để có được những công nhân lành nghề đầu tiên. Sau khi thấy mọi việc tiến triển tốt, anh mới quyết định triển khai quy mô tại quê hương mình.
Theo anh Sinh, nhu cầu được tham gia làm việc tại xưởng may của công ty khá lớn, tuy nhiên, bước đầu anh mới đưa vào hoạt động hơn 50 máy may, nên mới tuyển gần 70 công nhân.
Dẫn chúng tôi đi thăm cơ ngơi mới của công ty, anh Sinh chỉ về phía con đường xe vào, xe ra vừa được công ty mở rộng và cho biết: Hiện đơn vị xuất khẩu các sản phẩm túi PP, PE mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tam Đảo phối hợp đã có đơn hàng xuất khẩu trong vài năm tới, nên đầu ra cho sản phẩm là hoàn toàn yên tâm. Nếu mọi việc thuận lợi, công ty sẽ mở rộng quy mô lớn hơn vài ba lần so với hiện tại.
Được biết, hiện tại với các công nhân học nghề, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tam Đảo có hỗ trợ 3 tháng với các sản phẩm học việc đầu tay, từ tháng thứ tư, công nhân sẽ được trả lương theo sản phẩm hoàn thiện, với mục tiêu đạt mức lương trung bình 4 – 5 triệu đồng/người/tháng.
Tất cả mới chỉ là khởi đầu, mọi việc vẫn đang còn ở phía trước, nhưng với anh Ôn Tiến Dũng Sinh, sự ra đời của xưởng may là một niềm vui lớn – thậm chí lớn hơn cả những thành công trong kinh doanh mà anh đã đạt được. Bởi đây chính là cơ hội để anh đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho quê hương. Tin rằng, có một người đứng đầu trách nhiệm và nặng lòng với quê hương như anh Ôn Tiến Dũng Sinh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tam Đảo sẽ có những bước đi hiệu quả.