Thứ ba 22/04/2025 17:43

Thấy gì khi giới trẻ háo hức trước giờ hợp luyện diễu binh lần 2?

Tối nay, ngày 22/4, tại TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra buổi hợp luyện diễu binh lần 2 để chuẩn bị cho Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lan tỏa niềm tự hào

Sau buổi hợp luyện diễu binh đầu tiên diễn ra vào tối 18/4 tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh, không khí hào hứng trong giới trẻ không hề hạ nhiệt mà còn lan tỏa mạnh mẽ hơn. Điều này minh chứng rõ ràng nhất là sự hưởng ứng nhiệt tình trên mạng xã hội, nơi những đoạn video ghi lại hình ảnh các khối quân đội diễu hành nhịp nhàng, tiếng trống trận vang dội cùng hàng nghìn người dân say mê theo dõi đã tạo nên một làn sóng quan tâm đặc biệt.

Nếu như ở tập duyệt trước, nhiều bạn trẻ đến với tâm thế của sự khám phá và trải nghiệm ban đầu, thì giờ đây, trước thềm buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành vào tối ngày 22/4, mọi sự chuẩn bị đã được nâng lên một bước, thể hiện sự chủ động, chu đáo và khí thế rạo rực hơn hẳn.

Buổi tổng hợp luyện diễu binh lần thứ 2 sẽ diễn ra vào tối nay (22/4).

Trên nền tảng TikTok, không khó để bắt gặp những đoạn video chia sẻ kinh nghiệm “săn” góc quay lý tưởng, gợi ý các vị trí thuận tiện để quan sát, hay những lời khuyên về thời gian di chuyển hợp lý nhằm tránh tình trạng ùn tắc giao thông. Những nội dung này đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, thôi thúc các bạn trẻ lên kế hoạch chi tiết hơn cho chuyến đi xem luyện diễu binh sắp tới.

Những chia sẻ từ đáy lòng

Bạn Minh Phương, sinh viên năm hai tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, hào hứng chia sẻ: “Với em, diễu binh không chỉ là một sự kiện kỷ niệm. Đây còn là dịp để mình nhìn lại lịch sử, nhớ về những công lao của thế hệ cha anh; nhắc nhở mình về trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xem diễu binh giúp em cảm thấy mình là một phần của đất nước, có một sợi dây liên kết vô hình với lịch sử và tương lai”.

Theo đó, sự chuẩn bị không chỉ dừng lại ở những dự định trên giấy mà còn được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể. Quốc Dũng, học sinh lớp 12 tại TP. Thủ Đức, chia sẻ một cách chân thành: “Lần trước em sơ suất quên mang theo nước uống, thời tiết lại nắng nóng nên cảm thấy rất khó chịu. Lần này, em đã chuẩn bị một ba lô đựng đầy đủ nước. Kinh nghiệm từ lần trước thực sự rất đáng giá”.

Không chỉ nước uống, mà những vật dụng thiết yếu khác như quạt tay nhỏ gọn, khăn ướt làm dịu mát, hay sạc dự phòng cho điện thoại cũng được các bạn trẻ cẩn thận đưa vào danh sách những thứ không thể thiếu cho ngày hội lớn này.

Giới trẻ TP. Hồ Chí Minh háo hức đón hợp luyện diễu binh lần 2.

Nhiều nhóm bạn đã cùng nhau lên ý tưởng và thiết kế những chiếc áo đồng phục độc đáo, mang trên mình màu đỏ tươi của lá cờ, sắc vàng rực rỡ của ngôi sao, hoặc in thêm dòng chữ ý nghĩa “30/4 – Tự hào Việt Nam”, như một biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và niềm tự hào chung.

Hồng Nhung, sinh viên trường Mỹ thuật, không giấu được sự hào hứng khi khoe bản thiết kế trên điện thoại: “Lần này nhóm em muốn tạo dấu ấn đặc biệt bằng cách làm áo đồng phục có in hình lá cờ và ngày diễn ra sự kiện. Vừa thể hiện được tinh thần, vừa có một kỷ niệm đáng nhớ”.

Trong khi giới trẻ đang háo hức chuẩn bị, thông tin chi tiết về lịch trình đã được công bố rộng rãi trên mạng, cho biết buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tiếp theo sẽ diễn ra vào tối ngày 22/4/2025, tiếp tục quy tụ 36 khối diễu hành đến từ các lực lượng vũ trang, các cơ quan ban ngành và lực lượng quần chúng. Thêm vào đó, sự kiện chính thức vào ngày 30/4 còn hứa hẹn mang đến một điều đặc biệt hiếm có sự tham gia của các đoàn quân đội quốc tế đến từ Lào, Campuchia và Trung Quốc.

Tuy nhiên, đằng sau sự háo hức được tận mắt chứng kiến những màn diễu binh hoành tráng, nhiều bạn trẻ còn mang trong mình những suy nghĩ sâu sắc về giá trị tinh thần và ý nghĩa lịch sử của ngày trọng đại này.

Hoàng Long, sinh viên năm nhất ngành Lịch sử, ánh lên một niềm xúc động khó tả khi chia sẻ: “Chứng kiến những điều đó, tự nhiên trong lòng mình trào dâng một tình yêu đất nước thiêng liêng, một niềm tự hào sâu sắc về những giá trị mà chúng ta đang được thừa hưởng. Đây không chỉ là một sự kiện, mà còn là một bài học lịch sử sống động, khơi dậy trong em ý thức trách nhiệm của một người trẻ đối với tương lai của Tổ quốc”.

Có thể thấy rằng, sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần háo hức của giới trẻ trước thềm buổi hợp luyện diễu binh tối 22/4 không chỉ là minh chứng cho sự quan tâm đến một sự kiện lịch sử, mà còn cho thấy một thế hệ trẻ đầy trách nhiệm, luôn hướng về cội nguồn và tự hào về sức mạnh của dân tộc. Những cảm xúc này, một khi được lan tỏa và nuôi dưỡng, sẽ trở thành nguồn động lực to lớn để các bạn tiếp tục đóng góp vào sự phát triển và bảo vệ đất nước trong tương lai.

Minh Anh
Bài viết cùng chủ đề: mạng xã hội

Tin cùng chuyên mục

Chuyển quyền để chuẩn hóa quản lý, nhưng không làm gãy mạch xuất khẩu

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ mời tham dự Triển lãm thực phẩm quốc tế World Food India 2025

Áo xanh tình nguyện: Lặng thầm lan tỏa yêu thương

Chi tiết đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hưng Yên sau sắp xếp

Giữa ngày hội non sông, nghệ sĩ đừng buông lời vô cảm

Sữa giả tung hoành nhờ ‘chợ trời quảng cáo’ mạng xã hội

Báo Công Thương mở hộp thư tiếp nhận phản ánh về quảng cáo sản phẩm của người có sức ảnh hưởng

Muốn làm nghề giữ trẻ, trước tiên cần phải giữ mình

Thương hiệu quốc gia Việt Nam: Tự hào và khát vọng

Chuyên gia kinh tế ADB ‘hiến kế’ thúc đẩy tăng trưởng GDP

Mai Ly giễu nhại chế tài, Chu Thanh Huyền cảnh cáo ‘sân si’ - pháp luật đang bị ‘bỡn cợt’?

Vụ sữa giả: Đừng gắn sai trách nhiệm của Bộ Công Thương

Công đoàn Công Thương Việt Nam khởi động chuỗi sự kiện Tháng Công nhân 2025

Khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội tại Hà Nam

Chuyển đổi năng lượng: Cần thể chế, vốn và con người

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn: Văn hóa là động lực nội sinh sau 50 năm thống nhất

Bộ Công Thương mở rộng hợp tác chuyển dịch năng lượng

Quận Ba Đình (Hà Nội) dự kiến còn 3 phường sau sáp nhập

Khen Abbott, Ohui, Hoàng Tuấn chọn ở đâu khi phủ nhận hàng Việt?

Từ phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm – nhận thức đúng về sáp nhập xã