Thứ bảy 03/05/2025 13:59

Dòng người tới Lăng Bác ngày 30/4: Để ‘như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng’

Sáng 30/4, hàng nghìn người đổ về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), thành kính vào Lăng viếng Bác trong ngày thống nhất thiêng liêng.

Trong không khí thiêng liêng của ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 – 2025), từng dòng người từ mọi miền Tổ quốc đã lặng lẽ hội tụ về Quảng trường Ba Đình, thành kính vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại đã dâng trọn đời cho độc lập, thống nhất non sông.

Từ sáng sớm, các tuyến đường Ông Ích Khiêm, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà (quận Ba Đình) đã chật kín người. Dòng người xếp hàng dài, trật tự và thành kính chờ giây phút được vào Lăng, dâng nén tâm nhang lên vị Cha già dân tộc.
Nhiều đoàn học sinh, đồng bào các dân tộc từ khắp mọi miền cũng trở về đây, mang theo lòng biết ơn chân thành và khát vọng gìn giữ hòa bình cho thế hệ mai sau.
Dòng người nối dài, lặng lẽ tiến từng bước vào Lăng viếng Bác, như một mạch nguồn tri ân không dứt, chảy suốt nửa thế kỷ hòa bình, thống nhất.
Chị Trần Thủy (ngoài cùng bên trái) 32 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội xúc động nói: “Đây không phải lần đầu tôi vào viếng Lăng Bác, nhưng mỗi lần đến đều có cảm xúc rất đặc biệt. Nhất là hôm nay tròn 50 năm thống nhất đất nước. Cảm giác thật thiêng liêng!”.
Không thể vào TP. Hồ Chí Minh dự các hoạt động kỷ niệm dịp 30/4, chị Nguyễn Thanh Huyền (ngoài cùng bên trái) 41 tuổi, quận Hà Đông cùng đại gia đình đã chọn đến viếng Lăng Bác. “Cả nhà đều mặc áo in cờ đỏ sao vàng, cầm theo cờ Tổ quốc, chụp ảnh trước Lăng để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Dù không được vào miền Nam, nhưng được đứng đây vào sáng 30/4 lịch sử cũng là một niềm hạnh phúc rất lớn”, chị Huyền chia sẻ

Danni, một công dân Thụy Điển đang sống và làm việc tại Việt Nam bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ vĩ đại không chỉ của Việt Nam mà còn được thế giới kính trọng. Tôi luôn muốn tìm hiểu về đất nước này qua những nhân vật biểu tượng như ông”.

Nhiều bạn trẻ diện áo dài, quàng khăn rằn tạo dáng chụp ảnh kỷ niệm trước Quảng trường Ba Đình, hòa cùng không khí trang nghiêm và tự hào của ngày lễ.
Cựu chiến binh trong bộ quân phục gắn đầy huân chương chụp ảnh lưu niệm cùng người thân trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 30/4 - dấu ấn của một thế hệ từng đi qua chiến tranh, nay trở về giữa ngày hội thống nhất, hòa bình.

Trước Lăng Bác, trong khoảnh khắc lặng đi giữa dòng người, nhiều người đặt tay lên ngực trái, như một lời thầm cảm ơn những hy sinh vĩ đại để đổi lấy hòa bình, độc lập cho hôm nay và mãi mãi mai sau.

Nguyễn Hải
Bài viết cùng chủ đề: Chiến thắng 30/4

Tin cùng chuyên mục

Người trẻ hôm nay vẫn thổi bùng 'ngọn lửa', sẵn sàng viết tiếp nên câu chuyện hòa bình

Tháng 5/2025: Nhiều chính sách mới hỗ trợ trẻ em, học sinh

Du lịch hay ‘trốn phố’ về quê: Người Việt chọn gì?

Thời tiết hôm nay 3/5: Bắc Bộ ngày nắng, đêm mưa

Thời tiết biển hôm nay 3/5/2025: Biển Đông có lốc xoáy

Từ lời nhắn ‘thế hệ các cháu đừng có huân chương’ đến hiệu triệu ‘đôi cánh mới’ của Tổng Bí thư

Bộ đội Biên phòng Lai Châu cứu bé gái lạc trong rừng

Chuyển đổi số du lịch nông thôn mới: Tiềm năng còn bỏ ngỏ

Tai nạn giao thông trong 2 ngày lễ đầu tháng 5 giảm cả hai tiêu chí

Từ ngày 1/7/2025, khoảng 1,6 triệu người cao tuổi sẽ nhận trợ cấp hưu trí

Từ tuyến lửa Trường Sơn đến 'xa lộ' logistics - Bài 3: Từ 'mạch máu' thép đến 'huyết quản' số

Thời tiết hôm nay 2/5: Hà Nội đêm mưa, ngày nắng

Thời tiết biển hôm nay 2/5/2025: Hầu hết vùng biển mưa, dông

Về Bảo tàng Lịch sử Quân sự, cùng dòng người ngược dấu xưa

Rộn ràng sắc màu ngày 1/5 trên khắp phố phường Hà Nội

Trải nghiệm mới tại Công viên Thống nhất dịp nghỉ lễ

Số hóa đất đai, quy hoạch: Đòn bẩy đổi mới nông thôn

Công nhân sáng tạo: Nền móng cho phát triển trong kỷ nguyên mới

Từ tuyến lửa Trường Sơn đến 'xa lộ' logistics - Bài 2: Hòa nhịp cùng đất nước

Học giả Nguyễn Đình Đầu: Người tận hiến cho dân tộc và lịch sử nước nhà