Tuyên Quang: Lời cảm ơn chân thành từ những cánh thư
Kịp thời xác minh và bàn giao tài sản cho người dân
Ngày 18/2/2025, chị Phạm Thị Hồng Thảo, sinh năm 1970, trú tại thôn Tân Thịnh, xã Phúc Ứng đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vì đã kịp thời xác minh và bàn giao lại tài sản của gia đình chị bị mất.
Chị Phạm Thị Hồng Thảo nhận lại tài sản thất lạc và gửi thư cảm ơn đến lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: CACC |
Trước đó, do không biết trong hòm sắt cũ của gia đình có chứa tiền và vàng nên người nhà chị Thảo đã vô tình bán chiếc hòm cho anh Lê Văn Dũng, sinh năm 1989 trú tại thôn Khuôn Thê, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, là người thu mua phế liệu. Quá trình phân loại sắt vụn, anh Dũng phát hiện trong hòm có chứa tiền và vàng trị giá khoảng gần 50 triệu đồng. Trên cơ sở thông tin do anh Dũng trình báo, Công an xã Phúc Ứng đã khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh tìm chủ nhân của số tài sản trên và bàn giao lại cho chị Thảo.
Ngày 16/02, Công an phường Nông Tiến, TP. Tuyên Quang tiếp nhận cháu Lê Trần Bảo Bảo, sinh năm 2016 đi lạc tại khu vực đường Bình Ca, thuộc Tổ 6, phường Nông Tiến, TP. Tuyên Quang. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Nông Tiến đã động viên cháu bé ổn định tinh thần và gợi hỏi thông tin về gia đình cháu, đồng thời đăng tải thông tin tìm người thân của cháu lên các nền tảng mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ. Chỉ sau hơn một giờ đồng hồ, với tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ và sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân, Công an phường Nông Tiến đã xác định được người thân và bàn giao cháu bé về với gia đình. Cảm kích trước tấm lòng của lực lượng Công an phường, chị Lê Thị Quang, mẹ cháu Bảo đã gửi thư cảm ơn lực lượng Công an.
Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 7/2, Công an phường Nông Tiến tiếp nhận 1 cháu bé khoảng 4-5 tuổi bị lạc tại khu vực cây xăng phường Nông Tiến. Do hoảng loạn, cháu không thể cung cấp thông tin về cha mẹ, địa chỉ nhà. Công an phường đã khẩn trương phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an phường, xã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh thông tin thân nhân cháu bé. Đến 19 giờ cùng ngày, Công an phường đã xác định được danh tính của cháu và liên hệ với gia đình bàn giao cháu bé an toàn. Anh Nguyễn Ngọc Hưng, sinh năm 1981, trú tại Tổ 5 phường Nông Tiến, TP. Tuyên Quang là bố của cháu bé vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an phường.
Nhận lại con Chị Lý Thị Vân là mẹ cháu Lê Trần Bảo Bảo bị đi lạc đã viết thư cảm ơn lực lượng công an và người dân hỗ trợ con trai trở về gia đình an toàn. Ảnh: CACC |
Hỗ trợ thủ tục hành chính nhanh gọn cho người Việt kiều về nước
Ngày 28/1, Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được thư cảm ơn của bà Trần Thị Dung, sinh năm 1968 và ông Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1967 (hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Lan về thăm thân tại thành phố Tuyên Quang) cảm ơn lực lượng Công an đã tận tình giúp đỡ gia đình thực hiện các thủ tục hành chính.
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng An ninh đối ngoại đã tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi các trường hợp Việt kiều, người Việt Nam định cư ở nước ngoài về địa phương thăm thân dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025. Qua công tác nắm tình hình, được biết ông Tuấn, bà Dung đang gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục khai báo tạm trú, thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự khác do chưa được cấp căn cước, chưa có tài khoản VneID. Tổ công tác của Phòng An ninh đối ngoại đã liên hệ, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục cấp căn cước cho hai ông bà đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của cá nhân.
Hành động đẹp của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tuyên Quang đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân, thể hiện tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ khoác trên mình sắc phục Công an nhân dân, được nhân dân ghi nhận, ngợi khen chính là niềm vui, hạnh phúc và là nguồn động lực to lớn để các đồng chí tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, vì nước, vì dân quên thân phục vụ.
Dù trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hay hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, cán bộ, chiến sĩ Công an Tuyên Quang đều không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách và hết lòng “vì Nhân dân phục vụ”. Chính vì thế, những ngày đầu năm mới, Công an liên tiếp nhận được thư của người dân trên địa bàn, cảm ơn về những việc làm tốt, hành động đẹp của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tuyên Quang các cấp, kịp thời giúp đỡ, đồng hành với Nhân dân. |