Thứ bảy 19/04/2025 10:49

Thợ chụp ảnh thất thu vì sen Hồ Tây mất mùa

Giữa tháng 6, sen Hồ Tây bung nở, đây là “mùa thu” của thợ ảnh. Nhưng năm nay hoa nở rất ít, khiến những thợ ảnh thất thu vì sen Hồ Tây mất mùa.

Những năm trước đây vào thời điểm này hàng vạn bông hoa sen Hồ Tây quận Tây Hồ ̣(Hà Nội) đang đua nhau khoe sắc tỏa hương thơm mát. Người dân Hà Nội cũng như các vùng lân cận háo hức rủ nhau đến đầm sen Hồ Tây thưởng ngoạn và chụp hình níu giữ khoẳng khắc bên hoa.

Những năm trước mỗi đầm sen đón hàng trăm khách mỗi ngày...
Đây cũng là mùa thu hoạch của các thợ ảnh

Vào những ngày cao điểm, đầm sen Hồ Tây đón hàng trăm khách, đặc biệt các ngày cuối tuần có lúc lên tới vài nghìn lượt khách ra vào mỗi ngày. Thực sự đây cũng là thời điểm mùa "bội thu" của chủ đầm, thợ ảnh cũng như các dịch vụ như cho thuê trang phục, trang điểm...

...Trung bình thợ ảnh làm việc từ 2-3 ca mỗi ngày

Những năm trước, với các chủ đầm - riêng tiền bán vé vào cửa chụp hình 50 nghìn đồng/người khiến chủ đầm cũng thu được một khoản kha khá. Đấy là chưa kể tiền bán hàng nghìn bông hoa cho các cơ sở làm trà sen, cho khách chụp hình cũng lên đến tiền triệu mỗi ngày.

Trong khi đó, khách đông thợ ảnh làm cả ngày làm không hết việc. Trung bình mỗi ngày thợ ảnh làm khoảng 2 - 3 “ca’, có những hôm “chạy sô” 4-5 “ca” mỗi ngày (mỗi ca trung bình 400 nghìn - 600 nghìn đồng/người).

Thợ chụp ảnh thất thu vì sen Hồ Tây năm nay mất mùa
Thời tiết khắc nghiệt và do sâu bệnh sen Hồ Tây năm nay mất mùa
Nước trong đầm cạn trơ đáy, hoa sen nở lác đác
Dịch vụ trang điểm và cho thuê trang phục cũng ngồi chờ ngóng khách
Thợ ảnh chơi điện tử "giết" thời gian chờ khách
Hoa sen nở ít nên thợ ảnh cài cắm thêm hoa giả để chụp hình

Nhưng năm nay do ảnh hưởng sen Hồ Tây mất mùa do thời tiết khắc nghiệt nên nguồn thu của các dịch vụ giảm hẳn. Những đầm sen rộng quanh Công viên nước chỉ có vài bông sen nhỏ. Nhiều chủ đầm lao đao, thợ ảnh thì dài cổ chờ khách.

Ngày cuối tuần nhưng khách cũng chỉ đến lác đác
Một năm "đói kém" của cánh thợ chụp ảnh sen Hồ Tây

Anh Mạnh Dũng đã có nhiều năm làm nghề chụp ảnh cho khách tại đầm sen Hồ Tây thở dài ngao ngán: "Những năm trước tôi làm không hết việc, tuần cả 7 buổi mỗi buổi trung bình 2 ca nên thu nhập mỗi tháng cũng vài chục triệu đồng. Năm nay, sen Hồ Tây mất mùa, chỉ có 2 đầm cạnh Công viên nước có hoa, nhưng hoa chỉ nở lác đác nên khách đến chụp cũng thưa thớt. Do ít khách nên tôi chỉ đi chụp cho khách vào thứ 7 và Chủ nhật, thực sự một năm thất thu của cánh thợ ảnh chúng tôi tại đầm sen Hồ Tây".

Phạm Tiệp
Bài viết cùng chủ đề: trà sen Hồ Tây

Tin cùng chuyên mục

Bộ Y tế sẽ xử lý bác sĩ vi phạm quảng cáo

Hà Nội thông tin về 600 sản phẩm sữa nghi giả

Quán quân Olympic Tin học Cao Thắng 2025 chính thức lộ diện

Tận hưởng trải nghiệm thẩm mỹ công nghệ cao tại The Pyo giữa lòng thành phố

Bạo lực mầm non: Cảnh báo từ những vết hằn nhỏ

Thanh Hóa kỳ vọng những kết quả ấn tượng từ "Tuyên truyền viên Tiết kiệm điện 2025"

Đà Nẵng quyết tâm lan tỏa văn hóa tiết kiệm điện

Hà Nội: Cháy lớn tòa nhà cao tầng ở Thái Hà, cột khói ngùn ngụt

Phát triển nông thôn mới: Khi phụ nữ giữ vai trò trung tâm

Cục Quản lý Dược 'mách nước' để không mua phải thuốc giả

Vietnam Beautycare Expo: Cơ hội vàng để ngành làm đẹp hội nhập

'Chốt' đăng ký nguyện vọng lớp 10 công lập: Cuộc đua chính thức bắt đầu

10.000 việc làm hấp dẫn tại ngày hội tuyển dụng IUH 2025

Sáp nhập tỉnh: Bố trí lãnh đạo tỉnh và các sở ngành như thế nào?

Khởi nghiệp giảng đường: 7 năm thắp lửa

Những hình thức lấy ý kiến nhân dân về sáp nhập tỉnh

Vingroup hợp tác với Cleveland Clinic xây bệnh viện chuẩn quốc tế

Nơi lưu giữ ký ức Biệt động Sài Gòn một thời

Nvidia hợp tác với Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thúc đẩy ứng dụng AI

Hà Nội: Toàn cảnh nút giao ùn ứ triền miên sắp có cầu vượt