Chủ nhật 19/05/2024 16:42

Sau vụ nổ súng tại Đắk Lắk: Y Vol - con trai cố NSND Y Moan viết tâm thư kêu gọi cảnh giác, không để bị chia rẽ

Sau vụ nổ súng tại Đắk Lắk, nghệ sĩ Y Vol Enuol là con trai của “giọng ca đại ngàn” Y Moan Eenuol đã có bức tâm thư gửi tới đồng bào Tây Nguyên.

Đồng bào hãy học tập, noi theo những tấm gương sáng của Tây Nguyên

Mở đầu bức thư, ca sĩ Y Vol cho biết, anh sinh ra và trưởng thành tại thành phố Buôn Ma Thuột, là người con của đại ngàn Tây Nguyên. Dòng họ của Y Vol gắn bó lâu đời với mảnh đất bazan và người cha của Y Vol là cố nghệ sĩ nhân dân Y Moan Enuol.

Y Vol cũng cho biết: “Chúng tôi được đào tạo và hoạt động nghệ thuật từ môi trường Học viện quân đội. Khi vụ việc sát hại cán bộ, công an và nhân dân tại hai xã thuộc huyện Cư Kuin, tôi rất căm phẫn và đau xót trước hành động man rợ của những kẻ sát nhân “đội lốt Fulro”. Qua đây, tôi có đôi lời tâm tư với bà con dân tộc mình. Đặc biệt những người nhẹ dạ cả tin theo lời tuyên truyền, xúi giục của bọn phản động lưu vong người Thượng…".

Nghệ sĩ Y Vol và những chia sẻ trong bức tâm thư gửi tới đồng bào Tây Nguyên

Trong thư gửi tới đồng bào Tây Nguyên, Y Vol cho biết, với tư cách là người con của đồng tộc Ê – đê mong muốn gửi đến những người nhẹ dạ cả tin, gây phức tạp đến an ninh quốc gia, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc Kinh - Thượng và làm những điều vi phạm pháp luật..

Không chỉ có vậy, trong thư Y Vol còn nhắc tới những anh hùng, liệt sĩ là những người con tiêu biểu của đại ngàn Tây Nguyên đã không tiếc máu xương, hi sinh thân mình để đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Gửi tới đồng bào Tây Nguyên Y Vol cho rằng: Như các bạn đã biết, nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã giải phóng gần ½ thế kỷ và đã thống nhất hoàn toàn bình đẳng cùng phát triển với 54 dân tộc anh em, trong đó người đồng bào Tây Nguyên. Những tầng lớp cha anh đi trước đã có công rất lớn với cách mạng qua các thời kỳ chống giặc ngoại xâm 1954, 1975 như: Anh hùng Nơ Trang Lơng, Đinh Núp (Anh hùng Núp), Ama Jhao,Nơ Trang Gưh, Y Jut, A Sanh, Bi Năng Tăk…

“Có được cuộc sống hôm nay là nhờ ơn Đảng và các bậc cha anh đã cống hiến xương máu của mình để gìn giữ hoà bình để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phát triển văn minh, dân giàu, nước mạnh như hôm nay” – Y Vol viết.

Đồng bào hãy đoàn kết, đừng nghe lời kẻ xấu lợi dụng, chia rẽ

Trong thư, Y Vol còn nhắc lại câu nói bất hủ của ông bà để lại ‘có làm thì mới có ăn”. Khi canh tác mùa màng, trồng trọt, được mùa, no ấm đầy đủ đó cũng là hạnh phúc do chính mình làm ra thành quả…

Y Vol cũng không quên căn dặn tới đồng bào Tay Nguyên: “Không có ai tự nhiên mang lại đồng tiền hoặc cho mình vô điều kiện bất cứ thứ gì. Khi họ cho là bắt buộc mình phải đánh đổi, đánh đổi hạnh phúc (là tan hoang nhà cửa, vợ con xa lìa, cha mẹ xa cách…thậm chí đánh đổi cả sinh mạng. Nước Việt Nam giàu đẹp nên rất nhiều các thế lực nhòm ngó muốn xâm chiếm… Ngoại chiếm không được thì họ sẽ tìm cách nội chiếm, chia rẽ dân tộc, gây hiềm khích để “ngư ông đắc lợi”. Và sau cùng là những người nhẹ dạ cả tin sẽ bị chúng lợi dụng khiến… nhà tan cửa mất…”.

Toàn văn bức tâm thư của nghệ sĩ Y Vol gửi đồng bào Tây Nguyên

Người nghệ sĩ cũng nhắn nhủ: “Chúng ta đều là con em của nước Việt Nam. Tại sao chúng ta không cùng noi gương các anh hùng đã hy sinh vì chúng ta…Chúng ta sống theo đường lối của Đảng, hy sinh vì nước Việt Nam của chúng ta, để đời đời con cháu nhớ ơn chúng ta hay hơn chứ!.

Cuối thư, Y Vol còn gửi gắm nỗi niềm của mình: Kính mong các chú bác, anh em đồng bào hãy đoàn kết, đừng nghe lời dụ dỗ của kẻ lợi dụng chia rẽ chúng ta nữa ,mà hãy về với gia đình để xây dựng cuộc sống tươi đẹp ,tinh thần dân tộc vững mạnh và giàu đẹp,văn minh. Đây là tất cả những điều tôi(anak) muốn gửi tới tất cả tấm chân tình và bày tỏ với toàn thể đồng bào dân tộc anh em nói chung và dân tộc Ê ĐÊ nói riêng!

Rất mong tâm thư này được gửi đến tất cả người đồng bào của tôi!

Bạn đọc đồng tình, ủng hộ lời kêu gọi của nghệ sĩ

Ngay sau khi bức tâm thư được đăng tải, rất nhiều đọc giả đã bày tỏ sự chia sẻ, đồng tình, ủng hộ với Y Vol khi đã có những chia sẻ đúng lúc và mong đồng bào mình hãy cùng nhau đoàn kết, không để đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo, chia rẽ. Đồng thời, rất nhiều bình luận cũng bày tỏ thái độ phẫn nộ, kịch liệt lên án đối những hành vi tàn nhẫn của nhóm đối tượng gây ra vụ nổ súng vào đêm 11/6.

“Rất đúng lúc này và mãi về sau này. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam là một khối đại đoàn kết thống nhất. Các thế hệ ông cha chúng ta đã hy sinh và đổ máu rất nhiều để có được tự do độc lập hôm nay. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến cuộc sống, sự phát triển của đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, khát khao để đất nước ta vững mạnh, trường tồn và sánh vai với các nước trên thế giới, như Bác Hồ hằng mong muốn. Sự việc đau lòng xảy ra, có sự tiếp tay của các thế lực thù địch, bọn phản động bên ngoài. Bên cạnh đó là sự thiếu hiểu biết, nhận thức nông cạn của một số bộ phận bà con, đã gây nên tội ác đẫm máu với chính người dân của mình. Rồi đây tất cả các đối tượng sẽ bị trừng trị thích đáng.

Lời nói của em thật sự kịp thời và mong sao tất cả bà con của khu vực Tây Nguyên sẽ đọc được, để hiểu thêm và không bao giờ nghe theo lời xúi giục của các thế lực thù địch, của kẻ xấu luôn rắp tâm phá hoại đất nước ta. Để khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam luôn vững mạnh và là sức mạnh đồng lòng, muôn người như một, tin theo Đảng, Nhà nước, để xây dựng đất nước ta ngày một to đẹp hơn, đàng hoàng hơn”- bạn đọc Nguyễn Quang Ninh viết.

Cùng chung quan điểm này, một độc giả cũng chia sẻ: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi". Chúc sự đoàn kết, chúc tình anh em đời đời bền chặt!

Bên cạnh đó, bạn đọc Nguyễn Quỳnh Chi chia sẻ: Là 1 người dân tộc thiểu số ở miền núi phía Đông Bắc của Tổ Quốc, em cũng luôn mong muốn đồng bào 54 dân tộc anh em trên khắp mọi miền luôn đoàn kết, không nghe những lời dụ dỗ của các thế lực xấu. Chúng ta hãy cùng yêu thương giúp đỡ nhau, để cuộc sống ngày càng no đủ hơn nữa.

Một tài khoản có tên Briu Na cũng nhận xét: Tuyệt vời quá bà con à. "Có làm thì mới có ăn", Kinh, Thượng đều như vậy cả. Hãy làm ăn, sinh sống theo hiến pháp và pháp luật. Mong anh em đoàn kết, thương yêu nhau, cùng nhau chung tay phát triển Tây Nguyên ngày một giàu đẹp.

Một tài khoản khác cũng nhấn mạnh: Chiến tranh là đau khổ chỉ sướng bọn phản động, ngoại xâm sống trên máu thịt đồng loại. Tỉnh táo trước những âm mưu của thế lực thù địch, không ai thương dân mình bằng dân mình cả.

Được biết, ngay sau khi bức thư lan truyền trên mạng và nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ. Tối 17/ 6, nghệ sĩ Y Vôl Ênuôl (con trai cố ca sĩ Y Moan Ênuôl) xác nhận, bức tâm thư gửi các đồng bào dân tộc Tây Nguyên đang lan truyền trên mạng xã hội là do chính anh viết.

Thụy Anh
Bài viết cùng chủ đề: Tây Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Các điều kiện được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Hà Nội: Quảng bá hơn 1.000 dòng sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, chất lượng cao

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ công nhân, công đoàn

Giải mã hiện tượng lạ trên bầu trời Hà Nội đêm qua 18/5

Học tập và làm theo Bác: Để xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn vững mạnh

Thời tiết hôm nay ngày 19/5/2024: Bắc Bộ mưa dông; Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa rào

Dự báo thời tiết biển hôm nay 19/5/2024: Có mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 19/5/2024: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa dông

Thanh Hóa: Hàng ngàn thanh niên công nhân được khám chữa bệnh miễn phí

Sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế

Triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình: Bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả

20.000 bác sĩ tham gia Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác

Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành chiếu sáng Việt Nam

Mức chênh lệch lương hưu khi nghỉ hưu trước và sau cải cách tiền lương

Vụ cháy tại Đường Láng, Hà Nội: 50 người đã được lực lượng chữa cháy hướng dẫn thoát nạn

Thời tiết hôm nay ngày 18/5/2024: Bắc Bộ có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá

Dự báo thời tiết biển hôm nay 18/5/2024: Có mưa rào và dông, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 18/5/2024: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Hà Nội: Cháy lớn tại đường Láng, nhiều người leo lên nóc nhà chờ cứu hộ

Chính phủ thông qua Đề nghị Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực