Thứ bảy 03/05/2025 09:26

Nhà trọ 0 đồng: Thêm hy vọng cho bệnh nhi ung thư

Nhà trọ 0 đồng - nơi những mái ấm tình thương được dựng xây từ sự sẻ chia và lòng nhân ái, mang đến hy vọng và chỗ dựa cho những mảnh đời khó khăn.

San sẻ gánh nặng

Những gánh nặng về chi phí sinh hoạt khi đồng hành cùng con trên hành trình xạ trị chống chọi cùng căn bệnh ung thư giờ đây không còn là nỗi lo của các gia đình khi có sự đồng hành đầy nghĩa tình từ nơi lưu trú đặc biệt mang tên “nhà trọ 0 đồng”. Đây không chỉ là nơi ở miễn phí, san sẻ khó khăn, mà còn góp phần tiếp thêm sức mạnh vượt qua bệnh tật của các bệnh nhi không may mắc ung thư.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, chị Vũ Thị Hằng - Trưởng nhóm thiện nguyện Từ Tâm - cho hay, là người gắn bó với các bệnh nhi ở Bệnh viện K cơ sở 3 (Tân Triều, quận Hà Đông, Hà Nội) trong hơn 9 năm qua, chị đã tâm sự với thành viên trong nhóm Từ Tâm rằng, chị muốn mở một nhà trọ 0 đồng để giúp đỡ các bệnh nhi. Vượt qua nhiều khó khăn, đầu tháng 4/2024, chị đã quyết định thuê nhà để mở 2 khu nhà trọ 0 đồng.

Chị Hằng với các bệnh nhi tại nhà trọ 0 đồng. Ảnh: Thanh Tuấn

Nhà trọ 0 đồng ngoài hỗ trợ các bệnh nhi, khi còn phòng trống, nhóm cũng sẽ hỗ trợ bệnh nhân người lớn, người có hoàn cảnh khó khăn hay đơn giản là cần chỗ nghỉ ngơi sau khi khám xong. Tại đây, sự đoàn kết và sẻ chia giữa những hoàn cảnh kém may mắn là điều đáng quý. Mọi người luôn hỗ trợ nhau bằng những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

Những bệnh nhân ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn, do đó, tôi thường giúp họ với thức ăn, thuốc men. Khi có ai bị ốm, tôi sẵn sàng đến chăm sóc và động viên. Ngoài ra, cơ sở vật chất, từ điều hòa đến nước và các đồ dùng, tôi luôn cố gắng để mọi người cảm thấy thoải mái, không cô đơn”, chị Hằng chia sẻ.

Mỗi tháng, để vận hành 2 khu nhà trọ 0 đồng, chi phí được thống kê lên đến hàng chục triệu đồng. Thế nhưng, thương cảm với những bệnh nhân ung thư, những thành viên trong nhóm thiện nguyện Từ Tâm vẫn hằng ngày đi huy động các nguồn lực để hỗ trợ bệnh nhân ung thư.

Nhóm thiện nguyện Từ Tâm và nhóm Hy vọng xanh tổ chức sinh nhật cho các bệnh nhi. Ảnh: NVCC

Bên cạnh sự giúp đỡ của chị Hằng cùng các thành viên, những nhà hảo tâm cũng thường xuyên đến với xóm trọ để trao tặng quà, hỗ trợ sinh hoạt cho bệnh nhân. Nhờ vậy, phần nào giúp họ vơi bớt những khó khăn, lo toan cuộc sống.

Chị Hằng cho biết thêm, công việc này tuy không khó nhưng đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Chị cũng hy vọng có thể mở thêm nhiều mô hình nhà trọ 0 đồng để phục vụ bệnh nhân, giúp họ nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân.

Trong 10 tiếng làm việc mỗi ngày, tôi dành 3-4 tiếng cho các bệnh nhân, chỉ còn 6 tiếng để lo việc cá nhân. Ngoài khó khăn về kinh tế, thách thức lớn nhất là thiếu nhân lực. Tôi luôn trăn trở về việc sử dụng nguồn hỗ trợ từ mạnh thường quân sao cho hiệu quả”, chị Hằng chia sẻ về khó khăn khi mở nhà trọ 0 đồng.

Kết yêu thương - Nối hạnh phúc

Cũng mong muốn giúp đỡ các bệnh nhi ung thư, chị Hoàng Thị Thảo, đại diện nhóm Hy vọng xanh chia sẻ, mặc dù ấp ủ thành lập nhóm từ lâu, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên đến tháng 4/2024 nhóm đã chính thức thành lập với tên gọi “Hy vọng xanh”.

“Hy vọng xanh” thành lập với dự án đầu tiên mang tên “Tổ ấm 0 đồng” - đây là tổ ấm, là mái nhà miễn phí cho các bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều.

Thành viên nhóm Hy vọng xanh trao tặng quà cho các bệnh nhi. Ảnh: NVCC

Hiện nay ‘Tổ ấm 0 đồng’ có 3 khu nhà trọ miễn phí đặt gần bệnh viện K3, số lượt bệnh nhi đã được hỗ trợ lên tới hàng trăm lượt gia đình bệnh nhân”, chị Thảo cho hay.

Nói về tên “Hy vọng xanh”, chị Thảo giải thích, hy vọng là tin tưởng và mong chờ điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Hy vọng cũng là liều thuốc tinh thần quý giá giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua tất cả. Xanh là màu xanh tượng trưng cho sự sống, sự tươi trẻ và sức khỏe.

“Hy vọng xanh”, chính là lời khẳng định về một tương lai tươi sáng, nơi mà mọi người đều được sống trong hạnh phúc và ấm no. “Hy vọng xanh” ước mơ sẽ là cầu nối gắn kết những yêu thương, sẻ chia của tất cả mọi người, để nối dài hạnh phúc cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

Chia sẻ thêm về mong muốn trong thời gian tới, chị Thảo nói, nhóm hy vọng sẽ kết nối các tấm lòng nhân ái của mạnh thường quân trên khắp mọi miền để cùng kêu gọi chung tay hỗ trợ bệnh nhân và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Thảo với các bệnh nhi tại cơ sở 1 của nhà trọ 0 đồng. Ảnh: Thanh Tuấn
Chị Thảo và gia đình các bệnh nhi tại cơ sở 3 của nhà trọ 0 đồng. Ảnh: Thanh Tuấn

Ngoài ra, từ việc kết nối những tấm lòng nhân ái của các mạnh thường quân trên khắp mọi miền tổ quốc, “Hy vọng xanh” sẽ nối yêu thương, hạnh phúc đến những người có hoàn cảnh khó khăn qua những dự án đã, đang và sẽ triển khai. Đồng thời, tạo môi trường tích cực, tràn đầy hy vọng và yêu thương, giúp các bệnh nhân cảm thấy vui vẻ và lạc quan hơn.

Hiện nhóm của chị Hằng và chị Thảo đang hoạt động chung để hỗ trợ nhau tối đa trong việc giúp đỡ các bệnh nhi. Mỗi khi bên nào hết phòng thì bên kia ngay lập tức hỗ trợ, qua đó giúp bệnh nhi và người nhà san sẻ gánh nặng.

Khu vui chơi giải trí cho các bệnh nhi ung thư sau những ca xạ trị. Ảnh: NVCC

Phụ huynh cháu Đỗ Thanh Mai (5 tuổi) đến từ Thanh Hóa chia sẻ, cháu cùng bố mẹ đã rời quê tới Hà Nội điều trị bệnh ung thư và ở nhà trọ 0 đồng từ tháng 5/2024. Khi chưa biết đến nhà trọ 0 đồng, gia đình phải thuê nhà với chi phí 2-3 triệu đồng/tháng.

Trải qua nhiều lần xạ trị hay phẫu thuật với chi phí rất lớn, nhà trọ 0 đồng đã giúp gia đình các bệnh nhi không những bớt được một khoản chi phí sinh hoạt mà còn có thể giúp em sớm thực hiện ca phẫu thuật từ những nhà hảo tâm biết đến nhà trọ này.

Nhà trọ 0 đồng đã giúp các gia đình không may có con mắc bệnh ung thư có thêm ý chí kiên cường, lạc quan để vượt qua nghịch cảnh, sẻ chia một phần gánh nặng về chi phí sinh hoạt. Từ đó, những gia đình có con không may mắc bệnh hiểm nghèo hy vọng mô hình nhà trọ 0 đồng sẽ được nhân rộng nhằm san sẻ khó khăn, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để những phép màu nhiệm xuất hiện với các bệnh nhi.

Thanh Bình
Bài viết cùng chủ đề: Bệnh ung thư

Tin cùng chuyên mục

Từ người viết sách ‘bắt thóp B52’ ở tuổi 29 đến ngòi bút Công Thương

Ngành Công Thương: Phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trong kỷ nguyên mới

'Biển người' đổ về trung tâm TP. Hồ Chí Minh trong đêm hội 'Sắc màu Thành phố Bác'

Từ “Ngày Chiến thắng” đến “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”: Điều còn mãi

Hai chứng nhân lịch sử có mặt tại Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975 nói gì sau 50 năm?

TP. Hồ Chí Minh: Triệu người đón chờ khoảnh khắc lịch sử

Giới trẻ háo hức sở hữu poster xe tăng 390 ngày 30/4/1975

Tiếp nhận ảnh về ngày 30/4/1975 của phóng viên chiến trường

Báo Công Thương và nhiều cục, vụ rực rỡ cờ hoa đón đại lễ 30/4

Những người Công Thương viết tiếp câu chuyện hòa bình

Tin Công Thương 29/4: Kinh tế số Việt Nam tăng trưởng nhanh

Bộ Công Thương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Công Thương phê duyệt quy trình vận hành hồ Trị An

Từ ánh mắt học trò đến nhịp bước công nhân: Tự hào hai tiếng Việt Nam!

Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đồng hành cùng Tháng Công nhân 2025

Hãy yêu nước bằng những việc làm nhỏ nhất như đừng xả rác khi dự đại lễ

Tin Công Thương 28/4: Nông sản Việt vào hệ thống bán lẻ quốc tế

Chất chứa tự hào qua màn pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội

Ý nghĩa chính trị to lớn của các cuộc duyệt binh, diễu binh lịch sử

Nguyên Phó Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam chia sẻ câu chuyện ủng hộ Việt Nam thống nhất đất nước