Trường Đại học Văn Lang công bố định vị thương hiệu mới Cựu chiến binh 76 tuổi chạy xe máy 1.300km để xem diễu binh dịp 30/4 Hãy yêu nước bằng những việc làm nhỏ nhất như đừng xả rác khi dự đại lễ |
Sự ích kỷ, bất kính chỉ là rất cá biệt
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn video quay cảnh 2 bạn trẻ lớn tiếng với cựu chiến binh trong lúc xếp hàng chờ theo dõi diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Hành vi đó đã gây phẫn nộ trong cộng đồng, bởi nó đi ngược lại truyền thống văn hóa dân tộc, đặc biệt là trong một dịp đầy tính thiêng liêng như ngày 30/4. Trong nhóm trẻ này có một nam thanh niên được cho là sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Văn Lang.
![]() |
Nhiều người cho rằng, nhóm bạn trẻ đã có hành vi vô lễ với người lớn, đáng bị lên án |
Ngay sau khi sự việc diễn ra, Trường Đại học Văn Lang đã lên tiếng, cho biết đã nhận được nhiều phản ánh về sự việc trên và đã họp khẩn, đồng thời, nhà trường cũng đang phối hợp với Khoa và bộ phận công tác sinh viên để kịp thời xác minh và xử lý vụ việc theo đúng các quy định của Quy chế công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
“Nhà trường không đồng tình với những hành vi thiếu chuẩn mực của một cá nhân sinh viên, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh tích cực chung của cộng đồng sinh viên và không đại diện cho Trường Đại học Văn Lang”.
![]() |
Đại học Văn Lang đã lên tiếng về sự việc nam sinh viên của trường có thái độ vô lễ với các cựu chiến binh. (Ảnh chụp màn hình) |
Trong khi dư luận vẫn đang phẫn nộ, một bài viết xin lỗi xuất hiện được cộng đồng mạng “soi” thấy có đến 80% là do AI viết, nhiều người thắc mắc, liệu đây có phải là bài đăng của chính chủ hay là tài khoản ảo dựng lên nhằm xoa dịu hoặc đánh lạc hướng dư luận?
Dù dư luận bức xúc nhưng nếu nhìn lại các sự việc vừa qua thì vài hiện tượng thiếu suy nghĩ trong phát ngôn, hành động chỉ là rất cá biệt so với dòng cảm xúc chủ lưu của toàn xã hội vẫn là niềm tự hào, trân trọng, tri ân trước thế hệ cha anh, là cảm hứng và tinh thần đoàn kết, sức mạnh thiêng liêng được khơi dậy mạnh mẽ. Một hai tiếng nói lạc lõng, lạc loài ấy không đáng để chúng ta bận tâm bàn luận nhiều so với bản hùng ca, khúc khải hoàn thiêng liêng đang dậy khắp non sông.
Nó nhỏ nhoi, cá biệt, không đại diện cho ai, không là gì cả, như tiếng muỗi vo ve không ai để ý khi dàn nhạc hùng tráng đang rộn rã!
Kỷ niệm 50 năm thêm làm bùng cháy lý tưởng, lòng biết ơn của người trẻ
![]() |
Mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp khi các bạn trẻ, lực lượng chức năng nhường chỗ cho các cựu chiến binh. (Ảnh chụp màn hình) |
Sự việc cậu sinh viên Trường Đại học Văn Lang chỉ là hiện tượng cá biệt, không đại diện cho suy nghĩ của toàn thế hệ trẻ, chỉ như “con sâu nhỏ trong đám cỏ dại” chẳng đủ “làm rầu nồi canh”. Chúng ta không nên lấy một sai sót cá nhân để đánh giá cả một thế hệ. Thay vào đó, hãy nhìn nhận sự việc như một bài học chung để nhà trường, gia đình và xã hội cùng nhau vun đắp một thế hệ trẻ vừa có tri thức, vừa có lòng nhân ái và niềm tự hào dân tộc.
Bởi, trong cùng buổi lễ hôm đó, rất nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên, chiến sĩ trẻ đã thể hiện sự tử tế và trân trọng với các cựu chiến binh. Hơn thế dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn Việt Nam, thống nhất tổ quốc lần này chính là chất xúc tác, là bài học thực tế sống động, bài học lịch sử và đạo đức thiêng liêng, giá trị nhất “nửa thế kỷ mới có một lần” làm thổi bùng lên ngọn lửa của lý tưởng sống, đạo lý tri ân, lẽ sống vì cộng đồng, trách nhiệm với quốc gia dân tộc, tình yêu non sông đất nước…trong mỗi người trẻ. Chưa bao giờ trong nhiều năm qua, chúng ta thấy được hình ảnh những người trẻ đông đảo với chung một màu Tổ quốc, cùng hát vang những bài ca cách mạng, cùng dõi theo những bước quân hành và cùng tự hào thấm thía “hoà bình đẹp lắm!” như vừa qua. Chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy nhiều người trẻ chủ động nhường chỗ ngồi đẹp, che nắng, lấy nước, dìu đỡ các bác cựu chiến binh, người lớn tuổi từ bãi gửi xe đến khán đài…nhiều như thế. Chưa bao giờ báo chí, truyền thông mạng xã hội chói ngời sắc đỏ của những dòng status, những bài viết tri ân, tự hào đến thế. Mà những người làm nhân lên các trend yêu nước, tự hào bình dị ấy là ai? Vẫn là giới trẻ. Chưa bao giờ trong 50 năm qua Tổ quốc ta đẹp với vẻ đẹp mới hơn, mạnh mẽ hơn và trong trẻo hơn như thế, chính từ những trái tim Việt Nam trẻ, với một tình yêu Tổ quốc “tuyệt đối gen Z”, “tuyệt đối thực tế”, “tuyệt đối không… điện ảnh” như thế!
Chúng ta hãy quên đi tiếng nói lạc lõng than chuyện kẹt xe hay những lời hồ đồ nhỏ nhen của cậu sinh viên nọ mà hãy nhớ đến hình ảnh những bạn sinh viên lặng lẽ đứng phía sau, nhường vị trí trang trọng cho các cựu binh khiến không ít người xúc động. Đó mới là chân dung tiêu biểu của lớp trẻ hôm nay, sống có đạo lý, biết ơn quá khứ và tôn trọng lịch sử.
Những sự việc kia đáng để phê phán nhưng không đáng để bận tâm nhiều dù giáo dục đạo đức, lòng biết ơn và cách ứng xử nơi công cộng vẫn là điều không thể xem nhẹ. Nhưng đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta nhìn thấy mặt tích cực rằng phần lớn thế hệ trẻ vẫn đang mang trong mình tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và niềm tự hào dân tộc. Cuộc đại lễ lịch sử là thước đo cho chúng ta niềm tin vào thế hệ tiếp nối, thế hệ mai sau khi màu xanh tuổi trẻ mãi nối dài bất tận cùng màu cờ Tổ quốc!
Chưa bao giờ trong nhiều năm qua, chúng ta thấy được hình ảnh những người trẻ đông đảo với chung một màu Tổ quốc, cùng hát vang những bài ca cách mạng, cùng dõi theo những bước quân hành và cùng tự hào thấm thía “hoà bình đẹp lắm!” như vừa qua. Chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy nhiều người trẻ chủ động nhường chỗ ngồi đẹp, che nắng, lấy nước, dìu đỡ các bác cựu chiến binh, người lớn tuổi từ bãi gửi xe đến khán đài…nhiều như thế. Chưa bao giờ báo chí, truyền thông mạng xã hội chói ngời sắc đỏ của những dòng status, những bài viết tri ân, tự hào đến thế. Mà những người làm nhân lên các trend yêu nước, tự hào bình dị ấy là ai? Vẫn là giới trẻ. Chưa bao giờ trong 50 năm qua Tổ quốc ta đẹp với vẻ đẹp mới hơn, mạnh mẽ hơn và trong trẻo hơn như thế, chính từ những trái tim Việt Nam trẻ, với một tình yêu Tổ quốc “tuyệt đối gen Z”, “tuyệt đối thực tế”, “tuyệt đối không… điện ảnh” như thế! |