Thứ hai 21/04/2025 01:06

Lào Cai: Điện lực Bát Xát nhận nuôi một trẻ mồ côi

Cán bộ công nhân viên Điện lực Bát Xát (Lào Cai) tình nguyện đóng góp hàng tháng hỗ trợ em Lý Thanh Chiêu, em bị mồ côi cha do hậu quả của cơn bão số 3 vừa qua.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Mỗi cơ quan, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và với tinh thần tương thân tương ái, Điện lực Bát Xát (thuộc Công ty Điện lực Lào Cai) đã nhận nuôi và hỗ trợ em Lý Thanh Chiêu (sinh năm 2015), một trẻ mồ côi cha do hậu quả của cơn bão số 3 vừa qua.

Đại diện Điện lực Bát Xát trao quà hỗ trợ em Lý Thanh Chiêu. Ảnh: Lê Thủy

Cha của em, nguyên là Trưởng thôn Trung Hồ, xã Trung Lèng Hồ (huyện Bát Xát) đã bị đất đá vùi lấp trong khi vận động nhân dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Sự mất mát ấy không chỉ là nỗi đau của gia đình mà còn là nỗi buồn chung của cả cộng đồng.

Cơn bão số 3 đổ bộ vào tỉnh Lào Cai đã để lại những hậu quả nặng nề: Nhiều căn nhà bị cuốn trôi, hoa màu bị tàn phá, nhiều gia đình lâm vào cảnh mất người thân... Trong đó, trẻ em là những nạn nhân chịu tổn thương lớn nhất khi mất đi sự che chở của cha mẹ. Trong bối cảnh đó, Điện lực Bát Xát đã chủ động lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái” bằng việc nhận nuôi em Lý Thanh Chiêu. Đây là hành động không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, giúp em từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo đó, tập thể cán bộ công nhân viên Điện lực Bát Xát đã thống nhất đóng góp hàng tháng để hỗ trợ em Lý Thanh Chiêu. Theo kế hoạch, em sẽ nhận được 500 nghìn đồng mỗi tháng cho đến khi hoàn thành lớp 9. Bên cạnh đó, vào dịp khai giảng năm học mới và Tết Nguyên đán, em sẽ được nhận thêm 500 nghìn đồng/lần.

Ông Trần Xuân Bất - Giám đốc Điện lực Bát Xát - chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng, sự quan tâm này sẽ giúp em cảm nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc từ cộng đồng”.

Chủ tịch xã Trung Lèng Hồ, ông Phạm Anh Xuân cho biết: “Hành động của Điện lực Bát Xát không chỉ là sự giúp đỡ về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với các em và cộng đồng chúng tôi. Trong những thời khắc khó khăn nhất, khi nhiều gia đình mất đi người thân, sự quan tâm và sẻ chia của Điện lực Bát Xát đã mang lại hy vọng và niềm tin vào tương lai cho những đứa trẻ mồ côi. Chúng tôi vô cùng trân trọng và biết ơn tấm lòng của các anh chị em trong ngành điện và đây sẽ là bài học quý giá về tình người, tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng”.

Lê Thủy - Đăng Khoa
Bài viết cùng chủ đề: Công ty Điện lực Lào Cai

Tin cùng chuyên mục

Đấu thầu chính thống - sao vẫn lọt sữa giả vào bệnh viện?

Mạng xã hội 'lột mặt nạ' hàng giả như thế nào?

Chủ tịch Hội Nhà báo: Nhà báo là 'chiến sĩ biên phòng' trên không gian mạng

Chung kết Business Challenges Season 7: Bùng nổ ý tưởng khởi nghiệp

Hà Nội sắp xếp phường, xã: Gọn bộ máy, lợi người dân

Chiến trường miền Đông và bản hùng ca mùa Xuân 1975

Võ Hà Linh và câu hỏi liên quan Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

MC Bích Hồng - vết trượt danh dự giữa ngày thống nhất

Bắc Giang lấy ý kiến cử tri sáp nhập tỉnh, sáp nhập xã

MC Bích Hồng xin lỗi sau phát ngôn gây sốc về hợp luyện diễu binh

Thời tiết hôm nay 20/4: Bắc Bộ tăng cấp độ nắng nóng

Thời tiết biển hôm nay 20/4/2025: Mưa rào và dông vài nơi

SCTV4 "cắt sóng" toàn bộ chương trình có MC Bích Hồng

'Lỗ hổng' quản lý thực phẩm sữa - Bài 4: Việt Nam cần sớm học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Nhật ký một thời lửa đạn của cựu chiến binh Quảng Ngãi

Vụ lừa đảo Mr.Pips: ‘Báo động đỏ’ giới học sinh, sinh viên

Cà Mau tích cực hưởng ứng cuộc thi tiết kiệm điện 2025

Lữ đoàn 316 ôn lại ký ức cầu Rạch Chiếc sau 50 năm giải phóng

Lào Cai khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia cuộc thi tiết kiệm điện

Cán bộ trẻ vượt qua thử thách, tiên phong đổi mới nông thôn