Sáng 5/3, thành phố Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân theo Luật nghĩa vụ quân sự. Hơn 3.000 thanh niên Thủ đô đã chính thức lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
|
Những tân binh lên đường nhập ngũ mang theo nhiều tình cảm của người ở lại |
Tại điểm giao nhận quân của quận Thanh Xuân, từ sáng sớm, 64 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự đã có mặt với đầy đủ quân tư trang sẵn sàng. Trong số này có 13 thanh niên đi làm nghĩa vụ Công an nhân dân.
Theo thông tin chính thức từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Trong đợt giao nhận quân này, toàn thành phố có gần 3.500 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong số này, có gần 1.200 thanh niên tình nguyện viết đơn; bao gồm cả nhiều tấm gương tiêu biểu là các cử nhân đại học, Đảng viên trẻ và lao động chính trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, có 5 công dân nữ viết đơn xin nhập ngũ.
Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, công tác tuyển quân tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, trong đó tiếp tục duy trì các chỉ tiêu về tỷ lệ điều khám, tỷ lệ dự phòng...
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
|
Ngọn lửa truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam được trao truyền và rực cháy |
|
Lớp cha trước, lớp con sau... |
|
Trong giờ phút chia tay, những tân binh rắn rỏi không giấu được giọt nước mắt |
|
'Chào mọi người, chúng tôi lên đường!' |
|
Hai năm trong quân ngũ cũng là khoảng thời gian giúp các tân binh rắn rỏi và trưởng thành hơn dưới sự dìu dắt của các thế hệ đi trước |
|
Người lính trẻ gửi lại những yêu thương cho hậu phương của mình |
|
'Chào hậu phương, chúng con lên đường theo tiếng gọi Tổ quốc thiêng liêng! |
Theo VietNamplus