Chiến thắng lịch sử 30/4: Chuyện kể từ đất nước ‘cực quang’

Giai điệu “Tiến quân ca” vang lên hùng tráng giữa Stockholm như lời chúc mừng của người dân Thụy Điển với chiến thắng lịch sử 30/4 của Việt Nam.
Hướng về đại lễ 30/4: Bản lĩnh Việt Nam qua lời các tướng lĩnh trong ‘Chân trần, Chí thép' Những ngày rực lửa và niềm tin bất diệt trên Báo Công Thương ''Như có Bác trong ngày đại thắng": Giai điệu viết trong 2 giờ, vang suốt 50 năm

Cuộc chiến của các bạn là cuộc chiến của chúng tôi

Cuộc chiến của các bạn là cuộc chiến của chúng tôi, chiến thắng của các bạn cũng là chiến thắng của chúng tôi”, tôi nhớ mãi lời này của đại diện Đại sứ quán Thuỵ Điển tại Việt Nam tại buổi trao tặng bộ phim “Victory Vietnam” (Chiến thắng của Việt Nam) cho Viện phim Việt Nam diễn ra gần đây.

"Chiến thắng của Việt Nam" là bộ phim tài liệu được đạo diễn Bo Öhlén cùng các cộng sự ghi lại những sự kiện lịch sử chúc mừng chiến thắng ngày 30/4/1975 của nhân dân Việt Nam tại Thủ đô Stockholm, Thụy Điển. Đây là bộ phim tài liệu chưa từng được công bố ở cả hai nước cho đến nay.

Chiến thắng lịch sử 30/4: Chuyện kể từ đất nước ‘cực quang’
Buổi chiếu phim "Chiến thắng của Việt Nam" tại rạp Ngọc Khánh thu hút đông đảo người xem. Ảnh: Đại sứ quán Thuỵ Điển

Ngay sau lễ trao tặng, bộ phim được chiếu tại rạp phim Ngọc Khánh, rất nhiều khán giả từ người già đến lớp trẻ đã rơi nước mắt khi xem những thước phim đầy cảm xúc.

Hình ảnh các ông bố, bà mẹ trẻ Thuỵ Điển hào hứng bế con xuống đường. Các thiếu nữ kết hoa tươi, trao tặng cho những người xa lạ. Họ hát bằng tiếng Thụy Điển: "Như làn gió mang khói từ Hải Phòng, Việt Nam rất gần, như lời hứa rằng những kẻ áp bức sẽ bị lật đổ".

Âm thanh rền vang của khoảng 15.000 người dân Thuỵ Điển tập trung trên đường phố Stockholm hô vang: “Không ngừng ủng hộ Việt Nam”; “Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam muôn năm”’; “Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh”; “Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm”… tạo nên cảm xúc khó tả cho người xem.

Rừng cờ Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên đường phố, tung bay trên các toà nhà cao tầng tại Stockholm và tung bay trên tay của người dân ở đất nước “cực quang” như lời khẳng định chắc chắn về sự ủng hộ và nghĩa tình của nhân dân Thuỵ Điển với nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại.

Trong không khí sục sôi đó, trên khán đài, ông Nguyễn Việt - Đại sứ Việt Nam Dân chủ cộng hòa tại Thụy Điển, cất giọng hò: "Khao khát trăm năm mãi đợi chờ. Hôm nay vui đến ngỡ trong mơ. Một trời chân lý xanh không tưởng. Mặt đất bình yên rất trẻ thơ". Phía dưới, hàng nghìn người vỗ tay hưởng ứng.

Cảm ơn người dân Thuỵ Điển bao nhiêu năm chung thuỷ đồng hành, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến vệ quốc, tại buổi meeting ngày 1/5/1975, ông Trần Hiếu Kha - Quyền Tổng đại diện Chính phủ Cách mạng lâm thời tại Thụy Điển, nghẹn ngào: "Biết làm sao để diễn tả được hết nỗi niềm của chúng tôi hôm nay đây? Ngày lá cờ giải phóng tung bay tại TP. Hồ Chí Minh. Hơn một thế kỷ qua, đồng bào chúng tôi chưa được sống trọn vẹn một ngày trong khung cảnh hòa bình thực sự. Nhớ lại để mà vui hôm nay, để mà mắt nhòa lệ". Lời của ông, cảm xúc của ông là tiếng lòng của bao người dân Việt Nam trong khoảnh khắc lịch sử của dân tộc.

Bộ phim kết thúc bằng hình ảnh lớp lớp người dân Thuỵ Điển hát vang giai điệu “Tiến quân ca” hùng hồn đầy xúc cảm. Bộ phim không sử dụng kỹ xảo, không hình ảnh cầu kỳ nhưng chiếm trọn trái tim người xem bởi chữ “tình”.

Quá khứ truyền cảm hứng cho tương lai

Xem những thước phim lịch sử “Chiến thắng của Việt Nam”, tôi nhớ tới cuộc nói chuyện với bà Elisabeth Dahlin - Nguyên Phó Đại sứ Thuỵ Điển tại Việt Nam từ năm 1997 – 2001. Bà cũng là một trong những người rất tích cực tham gia phong trào ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước.

Chiến thắng lịch sử 30/4: Chuyện kể từ đất nước ‘cực quang’
Rừng cờ Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên đường phố Stockholm ngày 30/4/1975. Ảnh chụp màn hình

Bà nói: Năm 1972 khi Mỹ ném bom Hà Nội, tôi còn là cô bé tuổi teen, cùng với chị gái và bạn bè đi bộ dưới tuyết, gõ cửa từng nhà xin chữ ký yêu cầu hoà bình ở Việt Nam và 2,7 triệu người trong tổng số khoảng 8 triệu người dân Thuỵ Điển đã ký tên.

Việc chứng kiến nhân dân Việt Nam kiên cường đấu tranh giành độc lập đã tạo động lực lớn, thôi thúc chúng tôi đoàn kết, ủng hộ người dân Việt Nam”, bà chia sẻ.

Và quả thực, nếu không có tinh thần đoàn kết, xuất phát từ chung một niềm tin mãnh liệt và tình yêu hoà bình tự do, không thể có “lợi ích” nào kéo được 15.000 người dân Thuỵ Điển xuống đường suốt mấy ngày chung vui với nhân dân Việt Nam khi giành chiến thắng trong cuộc chiến và hai nửa đất nước lại về chung một nhà.

Tại buổi trao tặng phim “Chiến thắng của Việt Nam”, bà Trần Hải Vân - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - khẳng định, nhờ có bộ phim, chúng tôi thấy rõ ràng, quá khứ không chỉ là đã qua mà là chất liệu nuôi dưỡng sự thấu hiểu và hướng tới tương lai. Đồng thời, minh chứng cho sự kết nối không ngừng giữa hai dân tộc thông qua ký ức, cảm xúc và hình ảnh sống động được lưu giữ bằng nghệ thuật điện ảnh.

Lời của bà cũng rất hay: “Chúng ta không sống mãi trong quá khứ nhưng tinh thần yêu nước bất diệt, tinh thần đoàn kết của ngày hôm qua sẽ truyền cảm hứng cho mọi thế hệ hôm nay vượt qua mọi thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh hơn, mạnh hơn”.

Đúng như thế, người Việt Nam không chỉ có ý chí sắt đá, kiên định mà còn có lòng nhiệt huyết, sự thông minh. Những đặc điểm này đang được người dân Việt Nam khéo léo thể hiện, vận dụng trong công cuộc phát triển kinh tế, trong đường lối đối ngoại.

Từ nền tảng kỷ nguyên độc lập dân tộc và tự do, Việt Nam đã trải qua kỷ nguyên đổi mới và phát triển, đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Và với quyết tâm sắt đá đã được minh chứng qua lịch sử, kỷ nguyên vươn mình đang được cả dân tộc đoàn kết thực hiện, không có lý do gì để không thành công.

Đạo diễn Bo Öhlén:

Tôi rất vinh dự được gửi lời chào này đến quý khán giả, những người sắp được xem bộ phim tài liệu mà chúng tôi đã sản xuất cách đây 50 năm để kỷ niệm chiến thắng lịch sử của Việt Nam và sự thống nhất đất nước.

Ngày 30/4/1975 là một ngày đầy ý nghĩa đối với Việt Nam, nhưng nó cũng là một ngày đặc biệt quan trọng đối với hàng chục nghìn thanh niên Thụy Điển, những người đã dành hơn một thập kỷ để ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam.

Vào những ngày đó, tôi làm việc với vai trò nhà quay phim tại Đài Truyền hình Thụy Điển và ngay trong ngày chiến thắng, tôi đã mang theo máy quay, cùng với các đồng nghiệp khác ghi lại khoảnh khắc khi những người ủng hộ Việt Nam tại Stockholm tự phát xuống đường, tràn ngập niềm vui và phấn khởi.

Khi bộ phim hoàn thành, chúng tôi chỉ tạo được một bản sao duy nhất và đã gửi nó đến Việt Nam. Từ đó, bộ phim không còn trong tầm nhìn của tôi. Theo thời gian, đôi khi tôi nghĩ về bộ phim này, nhưng vì không có bản sao để xem lại, nó dần đi vào quên lãng.

Vào mùa thu năm ngoái, một phát hiện đặc biệt đã xảy ra. Tại Thư viện Hoàng gia Thuỵ Điển, một tệp dữ liệu được tìm thấy và thật bất ngờ khi đó chính là bộ phim của chúng tôi. Được xem lại bộ phim sau ngần ấy năm là một khoảnh khắc đầy xúc động, đặc biệt khi chứng kiến cách mọi người bày tỏ niềm hân hoan với chiến thắng.

Hôm nay, với sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội và Viện phim Việt Nam, tôi rất vui mừng có thể giới thiệu bộ phim này một lần nữa tới khán giả Việt Nam, mang lại cảm giác gần gũi và tình cảm gắn kết giữa con người của hai dân tộc chúng ta.

Hải Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục

Minh bạch quảng cáo: Cần luật hóa trách nhiệm người nổi tiếng

Minh bạch quảng cáo: Cần luật hóa trách nhiệm người nổi tiếng

Xếp hàng tìm về mùa xuân lịch sử qua từng trang giai phẩm Báo Nhân Dân

Xếp hàng tìm về mùa xuân lịch sử qua từng trang giai phẩm Báo Nhân Dân

Chiến thắng 30/4: Ngọn lửa bất diệt trong lòng thế hệ trẻ

Chiến thắng 30/4: Ngọn lửa bất diệt trong lòng thế hệ trẻ

Diễn biến mới nhất vụ lật xe khách ở Tam Đảo

Diễn biến mới nhất vụ lật xe khách ở Tam Đảo

Tìm ra Quán quân giải đua xe năng lượng trời Cao Thắng

Tìm ra Quán quân giải đua xe năng lượng trời Cao Thắng

Ngành xăng dầu: Bản anh hùng ca thầm lặng trong những bước ngoặt lịch sử

Ngành xăng dầu: Bản anh hùng ca thầm lặng trong những bước ngoặt lịch sử

TikToker Phạm Thoại bất ngờ tái xuất sau gần 60 ngày

TikToker Phạm Thoại bất ngờ tái xuất sau gần 60 ngày 'vắng bóng'

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Ngày Thống nhất non sông

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Ngày Thống nhất non sông

Thông tin về chế độ thanh niên xung phong giai đoạn 1965-1975

Thông tin về chế độ thanh niên xung phong giai đoạn 1965-1975

Thúc đẩy du lịch xanh: Cần đổi mới tư duy, hành động

Thúc đẩy du lịch xanh: Cần đổi mới tư duy, hành động

Thành phố Huế: Phát động Tháng hành động an toàn lao động

Thành phố Huế: Phát động Tháng hành động an toàn lao động

Hướng về đại lễ 30/4: Bản lĩnh Việt Nam qua lời các tướng lĩnh trong ‘Chân trần, Chí thép

Hướng về đại lễ 30/4: Bản lĩnh Việt Nam qua lời các tướng lĩnh trong ‘Chân trần, Chí thép'

Việt Nam giành 6 huy chương Vàng tại Olympic Toán học Turkmenistan

Việt Nam giành 6 huy chương Vàng tại Olympic Toán học Turkmenistan

Chùm ảnh: Buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành phục vụ đại lễ 30/4

Chùm ảnh: Buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành phục vụ đại lễ 30/4

Thời tiết hôm nay 26/4: Hà Nội mưa đá, gió giật mạnh

Thời tiết hôm nay 26/4: Hà Nội mưa đá, gió giật mạnh

Thời tiết biển hôm nay 26/4/2025: Nam Biển Đông có mưa, dông

Thời tiết biển hôm nay 26/4/2025: Nam Biển Đông có mưa, dông

Hà Nội sắp xếp hệ thống khám chữa bệnh theo 3 cấp

Hà Nội sắp xếp hệ thống khám chữa bệnh theo 3 cấp

Hà Nội thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Thạch Xá

Hà Nội thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Thạch Xá

Sư đoàn 316 khởi động phong trào sáng tạo và tôn vinh điển hình tiên tiến

Sư đoàn 316 khởi động phong trào sáng tạo và tôn vinh điển hình tiên tiến

Trại hè nở rộ: Nhiều lựa chọn không gian trải nghiệm cho trẻ

Trại hè nở rộ: Nhiều lựa chọn không gian trải nghiệm cho trẻ