Vì sao Rashford, Antony hồi sinh sau khi rời Manchester United?
CLB Manchester United - Một biểu tượng của bóng đá thế giới, đang trải qua một giai đoạn khó khăn chưa từng có. Tại Premier League 2024-25, họ đứng thứ 14 với 38 điểm sau 32 trận, một trong những vị trí thấp nhất trong lịch sử Premier League của họ. Tờ The Athletic thậm chí gọi đội bóng mùa này là "đội MU tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League". Sự suy thoái này không chỉ thể hiện qua kết quả thi đấu mà còn qua sự bất ổn trong quản lý, văn hóa đội bóng, và môi trường thi đấu.
Những đứa con mang trên mình "gánh nặng" lịch sử
Sự suy thoái của Manchester United không chỉ thể hiện qua vị trí đáng thất vọng trên bảng xếp hạng mà còn qua phong độ kém cỏi của các cầu thủ từng là ngôi sao chủ chốt như Marcus Rashford và Antony, những người đã không thể đáp ứng kỳ vọng đặt ra cho họ.
Rashford, Antony lột xác ngoạn mục sau khi rời Manchester United, điều gì đã đánh thức tài năng của họ? Bí mật nằm ở đâu khi MU đang lao dốc. - Ảnh: GETTY. |
Marcus Rashford, đứa con cưng của lò đào tạo MU, từng được kỳ vọng là biểu tượng mới của đội bóng. Nhưng mùa giải 2023-24, anh chỉ ghi vỏn vẹn 7 bàn và có 2 kiến tạo trong 30 trận Premier League. Đây chắc chắn là con số đáng quên với một cầu thủ đẳng cấp như Rashford. Tương tự, Antony, bản hợp đồng 86 triệu bảng từ Ajax năm 2022, cũng đã gây thất vọng nặng nề với chỉ 1 bàn và 1 kiến tạo trong 29 trận.
Tất cả đã thay đổi, khi cả hai rời Old Trafford. Rashford, sau khi được cho mượn sang Aston Villa vào tháng 2/2025, như tìm lại chính mình. Anh ghi bàn trong chiến thắng trước Preston North End tại FA Cup, góp phần đưa Villa vào bán kết. Vừa qua, anh đã có một màn trình diễn chói sáng khi cùng Aston Villa đánh bại PSG trong trận tứ kết lượt về Champions League. Sự tự tin và năng lượng của Rashford như được tái sinh dưới bàn tay của Unai Emery.
Tương tự, Antony, khi chuyển đến Real Betis theo dạng cho mượn vào tháng 1/2025, cũng đã bùng nổ khi anh in dấu giày ở 8 bàn sau 16 trận ra sân tại La Liga, giúp Betis leo leo cao trên bảng xếp hạng. Anh thậm chí còn được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận trong nhiều trận đấu. Ngôi sao xứ sở Samba có khả năng sẽ được đại diện La Liga mua đứt khi giao kèo mượn đáo hạn.
Những con số này nói lên điều gì? Điều gì ở MU dường như đã kìm hãm họ?
Cần một MU ổn định, mạnh mẽ
Hơn cả một câu lạc bộ bóng đá, MU còn là một biểu tượng văn hóa với lượng người hâm mộ đông đảo nhất thế giới. Chính điều này lại tạo ra áp lực khủng khiếp cho các cầu thủ trên sân. Rio Ferdinand từng nhận xét, "áp lực từ chiếc áo MU, từ lịch sử và kỳ vọng, khiến nhiều cầu thủ không thể phát huy hết khả năng." Với Rashford, áp lực còn nhân đôi khi anh không chỉ là một ngôi sao trẻ được rất nhiều cổ động viên đặt kỳ vọng.
Không chỉ thế, sự bất ổn trong quản lý ở giới thượng tầng của đội bóng càng làm tình hình tồi tệ hơn. Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, MU đã trải qua 7 HLV chính thức, mỗi người mang đến một triết lý khác nhau. Erik ten Hag, dù giành được hai danh hiệu, đã không thể xây dựng sự ổn định và bị sa thải sau khởi đầu tệ hại mùa 2024-25. Người kế nhiệm, Ruben Amorim, dù tài năng, vẫn đang chật vật tìm cách đưa MU thoát khỏi khủng hoảng. Những mâu thuẫn nội bộ những mùa giải gần đây đã cho thấy một môi trường thiếu gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau.
Thêm vào đó, sự quản lý của gia đình Glazer và những thay đổi gần đây dưới sự tham gia của Sir Jim Ratcliffe (INEOS) càng làm gia tăng sự bất ổn. Các biến động trong ban lãnh đạo, như sự ra đi của Patrick Stewart và Cliff Baty, tạo nên một vòng xoáy bất ổn, nơi các cầu thủ khó có thể tập trung phát triển.
Sự hồi sinh của Rashford và Antony tại Aston Villa và Real Betis là minh chứng cho tầm quan trọng của môi trường thi đấu. Tại Villa, Rashford được làm việc với Unai Emery, người nổi tiếng với khả năng xây dựng chiến thuật linh hoạt và khích lệ tinh thần cầu thủ. Trong khi đó, tại Betis Antony được hưởng lợi từ triết lý tấn công độc đáo của Manuel Pellegrini, nơi anh có thể tự do thể hiện kỹ thuật cá nhân. Những môi trường này không chỉ ít áp lực hơn mà còn mang lại sự hỗ trợ về chiến thuật và tinh thần – điều mà MU hiện tại đang thiếu.
MU ở thời điểm hiện tại thực sự là lò lửa tinh thần cho tất cả, nơi mỗi trận thua đều bị mổ xẻ không thương tiếc. Trong khi đó Villa và Betis có cơ hội mang đến không gian để các cầu thủ được mắc sai lầm, học hỏi và trưởng thành. Điều này cho thấy, tài năng của một cầu thủ không biến mất, mà đôi khi chỉ bị che mờ bởi một môi trường không phù hợp.
Trong tương lai, Old Trafford chắn chắn vẫn là thánh địa của bóng đá, nhưng liệu MU có thể tìm lại ánh hào quang xưa, hay sẽ tiếp tục là nơi để các ngôi sao xa lánh? Câu trả lời nằm ở những quyết định sắp tới của ban lãnh đạo, của Ruben Amorim và trên hết là ở chính những người hâm mộ – những người vẫn kiên nhẫn chờ đợi một ngày Quỷ Đỏ trở lại.