Thứ ba 29/04/2025 03:03

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh lên tiếng sau vụ du khách Đài Loan bị người bán dừa "chặt chém"

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị sẽ rà soát - kiểm tra thông tin, nắm bắt và xử lý ngăn ngừa tình trạng chặt chém khách du lịch.

Ngày 4/10, ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, Sở Du lịch đã nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hộiliên quan đến một nữ du khách người Đài Loan (Trung Quốc) tố chiêu thức chặt chém của người bán hàng rong.

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, sau khi tiếp nhận thông tin Sở đã chỉ đạo Phòng thanh tra Sở phối hợp cùng Công an TP. Hồ Chí Minh tiến hành rà soát, kiểm tra thông tin nêu trên, đồng thời tăng cường các hoạt động kiểm tra tại các điểm du lịch, các di tích, bảo tàng của thành phố.

Ngoài ra sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiếp nhận thông tin, từ các đơn vị du lịch, lữ hành, các kênh báo chí, truyền thông; cũng như kênh hotline nhận phản ánh trực tiếp của Sở Du lịch để kịp thời xử lý, ngăn chặn nạn chặt chém làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch thành phố.

"Hiện ở các điểm đến du lịch, TP. Hồ Chí Minh có bố trí lực lượng thanh niên xung phong để hướng dẫn, hỗ trợ du khách kịp thời. Tuy nhiên, do số lượng điểm đến hiện nay khá nhiều nên lực lượng kiểm tra không thể nào đảm bảo kiểm soát hoàn toàn. Tuy nhiên, chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin phản ánh để can thiệp, hỗ trợ du khách đến TP. Hồ Chí Minh", ông Lê Trương Hiền Hòa khẳng định.

Nữ du khách Đài Loan tố bị người bán dừa chặt chém 150.000 đồng/quả dừa. Ảnh cắt từ Clip TikTok

Trước đó, ngày 3/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nữ du khách người Đài Loan (Trung Quốc) tố chiêu thức "chặt chém" du khách của người bán dừa hàng rong.

Mở đầu đoạn video, nữ du khách Niu Niu (quốc tịch Đài Loan) nói, bây giờ tôi đang ở cạnh Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh. Tôi sẽ cho các bạn thấy những người bán dừa ở đây họ lừa khách du lịch như thế nào.

Cô gái bắt đầu đi dọc các đoạn đường xung quanh bảo tàng, rồi quay cảnh người bán dừa tiếp cận du khách bằng cách nhắc nhở họ cất điện thoại vào túi hoặc hỏi thăm xem họ đang đi đâu, giả vờ chỉ đường.

Sau một lúc bắt chuyện, người bán lấy trong thùng xốp ra một trái dừa trắng, báo với Niu Niu giá 150.000 đồng. Trong lúc nữ du khách đang bối rối, người bán dừa nhanh chóng hạ giá xuống còn 50.000 đồng.

Trên đường vào bảo tàng, nữ du khách này còn bắt gặp cảnh một người đàn ông đánh giày đang kiếm tiền bằng cách cố vệ sinh giày của hai du khách nước ngoài khác.

Hiện clip trên đã thu hút hơn 54.000 lượt xem và hàng trăm lượt bình luận. Nhiều tài khoản tiktok đã bình luận và tỏ ra thật buồn khi xem clip và mong cơ quan chức năng xử lý triệt để việc này.

Hà Linh
Bài viết cùng chủ đề: TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục

Hàng nghìn người dân háo hức đón xem tổng duyệt trình diễn drone

Hà Tĩnh: Khánh thành Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt

Thái Nguyên: Giám đốc Sở Công Thương livestream quảng bá đặc sản địa phương

Đà Nẵng rợp cờ đỏ sao vàng mừng ngày 30/4 lịch sử

Đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam

Hàng loạt quán cà phê đỏ rực cờ Tổ quốc ở miền Tây

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà tại Định Công

Đồng Nai kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4

Sau sắp xếp, tỉnh Hải Dương sẽ có 64 xã, phường

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ

Lào Cai đề nghị công nhận hai xã đạt nông thôn mới nâng cao

'Vùng đất lửa' Quảng Trị vươn mình thành 'thủ phủ điện gió' miền Trung

Chân dung tân Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng

Sóc Trăng phát triển vượt bậc sau 50 năm ngày giải phóng

Bắc Giang giảm tối thiểu 20% cán bộ: Đối tượng nào thuộc diện tinh giản?

Thanh Hóa: Hàng loạt địa phương thay đổi cách đặt tên xã, phường sau sắp xếp

Bà Rịa - Vũng Tàu tán thành chủ trương sáp nhập với TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chi tiết 30 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp

Đà Nẵng: Phát động Tháng an toàn lao động, Tháng Công nhân năm 2025

Đà Nẵng: Tri ân nhân chứng lịch sử tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh