Thứ ba 13/05/2025 04:58

Nghệ An - “Cổng trời” đã khác!

Đã có một thời, vùng đất Mường Lống nằm dưới chân núi được gọi là “cổng trời” (cửa ngõ ra vào phủ người Mông) thuộc huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) là lãnh địa của thổ phỉ, ma túy, đời sống người dân thiếu thốn đủ bề. Giờ đây, vùng đất này đã có cuộc sống ấm no, trẻ em vui tới trường… Dễ dàng nhận ra một “cổng trời” đã khác.  

Con đường lên với “cổng trời” Mường Lống, nơi có độ cao hơn 1.400m so với mực nước biển đã được trải nhựa láng mịn. Nơi đây vẫn được ví von là “Sa Pa giữa miền Trung cát trắng”. Trước mắt chúng tôi, con đường ngoằn ngoèo ẩn hiện trong sương sớm. Trời Mường Lống mùa này đỏng đảnh như cô gái mới lớn, trời vừa hừng đông, thoắt cái sương sà xuống bịt kín lối đi. Xe chúng tôi “lướt êm” qua màn sương đã thấy nắng chói chang trước tấm kính chắn gió. Hai bên đường, hoa mận, hoa đào đang khoe duyên với đất trời, Mường Lống đã vào xuân.

Ấn tượng đầu tiên khi đến Mường Lống là những ngôi nhà bằng gỗ Samu kiên cố, khang trang nằm bên triền núi, cửa hàng tạp hóa mọc san sát. Ở đây, người ta tìm thấy đủ thứ, từ các sản vật bản địa như rau rừng, lợn bản… đến quần áo, giày dép, điện dân dụng, công cụ sản xuất…, ngoài ra còn có cả quán ăn, cà phê, tiệm sửa xe… như một phố thị thu nhỏ.

Tại Mường Lống có nhiều mô hình phát triển kinh tế như trồng mận tam hoa, đào đá tết và gần đây là giống chanh leo trồng để xuất khẩu. Anh Vừ Tồng Pó ở Mường Lống 1 - cho biết: “Trồng chanh leo cho hiệu quả khá cao. Gia đình anh được hỗ trợ trồng thử nghiệm khoảng 600 gốc, trung bình mỗi gốc cho thu hoạch 40 kg; với giá 20 ngàn đồng/1kg, như vậy cũng là hiệu quả. Loại cây này cũng dễ trồng, phù hợp với thổ nhưỡng ở đây, nếu được hỗ trợ thì gia đình tôi cũng mạnh dạn nhân rộng diện tích, chỉ mong các công ty thu mua bao tiêu sản phẩm để bà con yên tâm sản xuất…”. So với các địa phương khác, Mường Lống có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho chăn nuôi, trồng trọt. Người dân được giúp đỡ về giống, kỹ thuật, do cần cù, chăm chỉ làm ăn nên họ nhanh chóng thoát nghèo. Anh Vừ Giống Và - nông dân đã làm giàu nhờ nuôi bò hàng hóa – chia sẻ, trước đây khi được hỗ trợ ban đầu 5 con bò, sau mười mấy năm, gia đình anh hiện có 40-50 con bò vàng với giá bình quân mỗi con 15-20 triệu đồng, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng năm cho gia đình.

Những năm trước đây, sự học ở Mường Lống còn xa vời, nhưng giờ đây, ý nghĩ về mảnh đất đói những con chữ đã không còn. Cô Vi Thị Sầm – Giáo viên trường PTTHCS Dân tộc bán trú - cho biết: “Các em chăm học lắm, đến trường rất chuyên cần, không còn chuyện bỏ học như trước…”. Hiện, toàn xã có 4 trường học với 1.139 em học sinh. Thế hệ mầm non cũng được các bậc phụ huynh quan tâm chu đáo hơn. Theo lời Phó Chủ tịch xã Và Chá Xà, ngày trước, người dân Mường Lống mỗi lần ốm đều nhờ thầy lang hoặc khiêng cáng hàng chục cây số ra trung tâm huyện mới có thầy thuốc chữa trị. Nhưng nay, trạm y tế xã được xây dựng khang trang, sạch đẹp, có y, bác sỹ túc trực suốt ngày đêm nên công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào được đảm bảo...

Xế chiều chúng tôi mới ghé qua UBND xã Mường Lống. Mặc dù đang bận rộn với nhiều công việc cuối năm, nhưng Phó Chủ tịch xã Mường Lống Vừ Bá Lềnh vẫn thân mật trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh trên địa bàn. Những con số dài ngoằng, sự kiện chi chít, phức tạp nhưng anh Lềnh nhớ vanh vách. Đó là diện tích lúa 551 ha, ngô 138,9 ha, khoai 15,7ha, gừng 24,6 ha; mận, đào 173,02 ha, hoa màu khác 26,1 ha, cỏ voi 450 ha. Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện nay của xã hiện rất lớn; trong đó có 2.424 con bò, 411 con trâu, 295 con dê, 1.326 con lợn… Có được những thành tích ấy, người dân, chính quyền xã Mường Lống hiểu hơn ai hết là nhờ sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền cấp trên, mà trực tiếp tận tình giúp đỡ bà con là các cán bộ ở Tổng đội 8, các chiến sỹ Đồn Biên phòng. Trước đây, tình trạng buôn bán ma túy, vượt biên trái phép, dân làng nghiện hút rất nhiều. Nhưng những năm qua, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với lực lượng biên phòng, tình hình an ninh vùng biên được giữ vững.

Dường như xuân đã về từ trên sườn núi, trong tiếng xập xèng của những đồng bạc gắn trên váy áo các cô gái Mông, trong tiếng khèn dập dìu của chàng trai gọi bạn tình, trong sắc thắm của đào và màu trắng tinh khôi của hoa mận. “Cổng trời” giờ đây không còn là mảnh đất quá đỗi xa xôi…

Hoàng Trinh
Bài viết cùng chủ đề: Miền núi Nghệ An

Tin cùng chuyên mục

Hải quan Khu vực II 'bóc trần' thủ đoạn vận chuyển ma tuý

Đà Nẵng: Khen thưởng tập thể, cá nhân đổi mới sáng tạo

TP. Hồ Chí Minh: Phát triển khu công nghiệp gắn với tăng trưởng xanh

5 tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ xã, phường mới tại Thanh Hóa

EVNHCMC điều chỉnh ngừng cấp điện khi chưa thanh toán tiền điện

Bắc Ninh: Thu hút đầu tư 7 dự án FDI quy mô lớn

Hải Phòng: Tự hào thành phố công nghiệp, cảng biển, thương mại

Chùm ảnh: Tổng duyệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng

Tỉnh Quảng Ngãi mới sẽ có cơ sở 2 tại tỉnh Kon Tum sau sáp nhập

Hải Phòng: Khối diễu hành đặc biệt trong lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng

Hình ảnh khối 'ký ức hào hùng' tại lễ diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng

Tiền Giang: Đề xuất chủ trương đầu tư 4 cụm công nghiệp

Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh nói gì về Nghị quyết 68?

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị hoàn thành kết luận của Thanh tra Chính phủ trong tháng 6

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chia sẻ kinh nghiệm xóa nhà tạm

Hải Phòng: Hàng nghìn người tham gia duyệt đội ngũ diễu hành kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng

Phấn đấu hoàn thành hợp nhất các đơn vị hành chính Hưng Yên và Thái Bình trước 15/7

Ngành chế biến chế tạo Đắk Nông: Động lực tăng trưởng kinh tế

Ẩm thực Hải Phòng: Hòa quyện bản sắc và giao thoa văn hóa

Hải Phòng: Ấm lòng ‘Bữa cơm đoàn kết’ mừng 70 năm giải phóng