Thứ năm 15/05/2025 12:52

Địa chỉ đỏ trên đỉnh núi Cao Ba Lanh

Địa chỉ đỏ trên đỉnh núi Cao Ba Lanh có độ cao 1.050 m so với mực nước biển, được ví như “nóc nhà” vùng Đông Bắc, là một danh thắng của Quảng Ninh nằm sát đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc, gắn với chiều dài lịch sử bảo vệ cương thổ quốc gia.

Nóc nhà vùng Đông Bắc này nằm trên địa bàn thôn Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu- xã nghèo nhất trong 22 xã nghèo của tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại xã Đồng Văn đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, nhờ Quảng Ninh nhiều chính sách sáng tạo đầu tư cho vùng đặc biệt khó khăn, nhất là Đề án 196…

Người dân tộc Dao Thanh Phán sống dưới chân núi coi ngọn núi thiêng Cao Ba Lanh là linh hồn của mình. Tại đỉnh núi thiêng này, trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc đầy ác liệt năm 1979, nhiều cán bộ, chiến sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc đã ngã xuống. Theo thông kê và khảo cứu đến nay huyện Bình Liêu đã tiếp nhận thông tin có 109 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh tại điểm cao Ba Lanh. Máu đào của các liệt sỹ đã hòa vào từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc…

Để tưởng nhớ đến công lao to lớn của những người anh dũng hy sinh bảo vệ biên cương đất nước, huyện Bình Liêu quyết định đầu tư công trình tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới trên điểm Cao Ba Lanh, theo tinh thần xã hội hóa. Công trình này được xây dựng trên tổng diện tích 275m2, với các hạng mục: Đài tưởng niệm, 2 nhà bia ghi công, sân, tuyến kè bao quanh, cây xanh… với mức đầu tư xấp xỉ 1,1 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí đầu tư từ nguồn ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện.

Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đỉnh Cao Ba Lanh- được tổ chức khánh thành đúng vào ngày kỷ niệm 70 năm giải phóng huyện Bình Liêu (25/12/2020).

Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu- Nguyễn Thị Tuyết Hạnh cho biết, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đỉnh Cao Ba Lanh được xác định là “Địa chỉ đỏ” tưởng niệm 109 anh linh cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 288, Sư đoàn 395 đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Đây là công trình văn hóa, tâm linh, thể hiện truyền thống quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước nói chung, của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu nói riêng.

Ngoài ra, Đài Tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh biên giới trên đỉnh Cao Ba Lanh là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ quê hương. Đây cũng là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của huyện Bình Liêu cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Hiện, các cơ quan chuyên môn của huyện đang hoàn thiện các thủ tục theo quy định, để Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại đỉnh Cao Ba Lanh trở thành điểm di tích lịch sử văn hóa gắn liền với những điểm di tích văn hóa khác trên địa bàn huyện.

Trong đó có việc gấp rút hoàn thiện hồ sơ để xin các cơ quan chức năng xếp “Bãi đá thần” trên đỉnh núi Cao Ba Lanh vào loại hình di tích danh thắng, bởi đây là địa điểm hấp dẫn khách du lịch với sự hoang sơ tự nhiên. Trên đỉnh núi này có nhiều bãi đá với hình thù lạ, đặc biệt là "Bãi đá thần" gắn với truyền thuyết những viên đá tạo ra tiếng kêu lớn như chuông đồng ngăn bước chân quân xâm lược. Tại đây có hai hồ nước tự nhiên lớn, có nhiều bãi cỏ rộng và các khu rừng tự nhiên. Ở đây khí hậu, thời tiết mát mẻ vào mùa hạ, khách du lịch có thể được tận hưởng một không gian trong lành, mát mẻ và quyến rũ của thiên nhiên kì vĩ.

Như vậy, những giá trị đặc biệt về nhiều mặt của Cao Ba Lanh sẽ được đầu tư, bảo tồn và khai thác hợp lý, góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch sinh thái của Bình Liêu trong tương lai, giúp người dân địa phương bám đất, bám rừng, giữ gìn chủ quyền biên giới vừa phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo

Tuy nhiên, để lên đỉnh núi Cao Ba Lanh chỉ có duy nhất con đường mòn đất đá lởm chởm với nhiều đoạn dốc đứng và cả chục khúc cua "tay áo" nguy hiểm.Trước đây, con đường này chỉ là lối mòn nhỏ cho người đi bộ, do đồng bào dân tộc Sán Chỉ mở. Gần đây, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Bình Liêu “xung phong” đưa máy ủi, máy xúc lên mở rộng đường đủ cho xe ô tô chạy, nhưng là đường đất, chỉ lên được núi vào thời tiết nắng khô. Nếu trời mưa phải “cuốc” bộ khoảng 4 cây số mới lên được đỉnh núi.

Đây đang là một trở ngại lớn cho khách, cũng như người dân địa phương lên dâng hương tưởng niệm các anh linh liệt sỹ, đồng thời thưởng ngoạn những giá trị đặc biệt trên đỉnh thiêng Cao Ba Lanh.

Xuân Phú

Tin cùng chuyên mục

Đến 30/5, phải nộp kết quả lấy ý kiến về Hiến pháp năm 2013

Hải đội 211 tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sốt vé, săn phòng sớm vì 'concert Quốc gia' dịp 2/9

Doanh nghiệp hưởng lợi khi đưa sản phẩm công nghệ lên Cổng 57

Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác huấn luyện tại Vùng 5 Hải quân

Đại tá Lương Đình Chung giữ chức Chính ủy Quân khu 5

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đủ điều kiện thực hiện ghép thận

Đề nghị bổ sung danh mục tuyến xe buýt liên tỉnh Lào Cai - Yên Bái

EVNCPC: Gần 100 tỷ đồng cho các phong trào thi đua

Thành phố Huế: Khuyến cáo người chơi chim cảnh cần có giấy tờ hợp pháp

Thông tin mới nhất về ca mắc Covid-19 tại Việt Nam

Nghiên cứu sắp xếp lại tổ dân phố trước ngày 31/5

Đền thờ Bác Hồ tại Cù Lao Dung: Biểu tượng lịch sử của người dân Sóc Trăng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia số hóa thủ tục hành chính

VinSpeed chính thức đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Hà Nội: Tỷ lệ ‘chọi’ cao, làm sao có tấm vé vào lớp 10 công lập?

Chính sách mới với thân nhân của sĩ quan tại ngũ hy sinh

'Viết tiếp bản hùng ca' bằng sắc màu văn hóa và ý chí thể thao

Bệ phóng cho thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, phát triển kinh doanh

Thời tiết hôm nay 14/5: Hà Nội chiều tối có mưa dông