Thứ hai 28/04/2025 22:00

Xử lý “mèo tha mỡ” ở Thạch Thất đừng quên “con hổ trùm” chung cư mini Nguyễn Mạnh Tiến

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao về việc một doanh nghiệp bất động sản có tên Địa Ốc Vàng xây dựng hàng nghìn căn chung cư mini sai phạm suốt thời gian dài.

Mới đây, một số các cơ quan báo chí đã đăng tải thông tin đứng sau hàng nghìn căn hộ thường được gọi là chung cư mini đầy rẫy sai phạm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội là những ông trùm xây dựng, sở hữu công ty địa ốc lớn cùng nhiều chiêu lách luật. Một trong những cái tên được báo chí nhắc đến là ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Công ty Địa Ốc Vàng.

Hàng nghìn căn hộ thường được gọi là chung cư mini đầy rẫy sai phạm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội

Theo phản ánh của một số cơ quan báo chí trước đây, ông Tiến đã cùng góp vốn với người khác để xây dựng hàng chục toà nhà chung cư mini tại nội thành Hà Nội, ông Tiến cho biết, trước đây cùng góp vốn với một người khác. Sau này, để thuận tiện làm ăn, Công ty Địa Ốc Vàng đã tách ra thành 2 doanh nghiệp là: Công ty Đầu tư và Phát triển Địa Ốc Vàng và Công ty Cổ phần Địa Ốc Vàng Hà Nội.

Đồng thời, để dễ dàng “qua mặt” các cơ quan chức năng và người dân, Công ty Địa Ốc Vàng đã tiến hành xin giấy phép xây dựng dưới dạng xây nhà ở riêng lẻ với 6 tầng rồi “hô biến” thành những toà chung cư mini sừng sững lên đến 7, 8, 9... tầng để bán cho người có nhu cầu. Đáng chú ý, phản ánh cũng cho biết, toạ lạc giữa những vị trí đất vàng của Thủ đô, có những căn chung cư mini xây vượt tầng, bán sai quy định, vi phạm phòng cháy chữa cháy nhưng điều lạ là chưa một lần bị cơ quan chức năng địa phương xử lý.

Trước sự việc này, dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến việc tại sao trong suốt một thời gian, một doanh nghiệp đã xây dựng tới 40 tòa nhà chung cư mini (báo Lao động nêu) tập trung tại quận Thanh Xuân và một số quận khác nhưng không được các cơ quan xử lý? Phía sau “ông trùm” chung cư mini kể trên liệu có “thế lực” nào chống lưng? Đồng thời, ngay khi các cơ quan báo chí phản ánh về Địa Ốc Vàng vẫn chưa thấy các cơ quan chức năng nào lên tiếng, liệu có hay không dấu hiệu “chìm xuồng”, “bỏ lửng trách nhiệm”?

Bên cạnh đó, sau phản ánh của báo chí, một câu hỏi thường trực được đặt ra mà dư luận cần có câu trả lời là liệu có hay không việc “nhắm mắt đưa chân” của một số các cơ quan chức năng liên quan đến cấp phép, kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Bởi nếu không có sự “hậu thuẫn, che chở” thì một doanh nghiệp không thể dễ dàng “hô biến” một cách thuận lợi 40 công trình nhà ở riêng lẻ 6 tầng thành hàng nghìn căn hộ chung cư để bán và vô tình làm tăng “giá trị của hàng chục mảnh đất” lên con số hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng càng làm xứng danh đơn vị phát triển bất động sản với cái tên “Địa Ốc Vàng” của “ông trùm” Nguyễn Mạnh Tiến. Đồng thời, phải chăng danh xưng “Địa Ốc Vàng” là “bảo chứng” để các cơ quan chức năng “đặt” doanh nghiệp và ông Nguyễn Mạnh Tiến ở ngoài “vòng pháp luật” liên quan đến trật tự xây dựng?

Chúng ta vẫn còn nhớ, vào đầu tháng 9 một vụ cháy kinh hoàng tại chung cư mini số nhà 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân đã “cướp đi” 56 sinh mạng và để lại đau thương mất mát vô cùng to lớn của những người ở lại. Sau vụ việc, ngay lập tức, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 991/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Thực hiện công điện này, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã chỉ đạo Thanh tra Bộ Xây dựng chủ trì lập kế hoạch và hướng dẫn các địa phương thanh tra toàn diện đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Cụ thể, giao Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra tại một số địa phương tập trung nhiều công trình nhà ở riêng lẻ, nhà cao tầng, cơ sở lưu trú và các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ tại khu công nghiệp có mật độ người ở cao như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Người đứng đầu Chính phủ và Bộ Xây dựng đã có những chỉ đạo rốt ráo để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân lên trên hết. Bởi vậy nếu cơ quan chức năng quận Thanh Xuân và một số quận, huyện khác (nếu có) không tiến hành thanh tra toàn diện, làm rõ phản ánh của báo chí liên quan đến hoạt động xây dựng, chuyển nhượng chung cư mini, phòng cháy chữa cháy của Công ty Địa Ốc Vàng và trả lời rõ ràng trên công luận để người dân yên tâm thì chẳng khác nào lại tiếp tục “đặt cược” và “treo” tính mạng, tài sản của nhân dân thêm một lần trước lửa. Và rồi, cái tên “Địa Ốc Vàng của giám đốc Nguyễn Mạnh Tiến lại một lần nữa được “đặt” ở ngoài vòng pháp luật?

Nhóm phóng viên
Bài viết cùng chủ đề: cháy chung cư mini hà nội

Tin cùng chuyên mục

Tiêu chuẩn chức vụ nhân sự lãnh đạo cấp xã ra sao sau khi sáp nhập tỉnh?

Bộ Công an phát động thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

TP. Hồ Chí Minh tăng cường xe cấp cứu cho đại lễ 30/4

Thời khắc lịch sử đi đến 'Con đường thống nhất'

Đoàn thanh niên đồng hành cùng xây dựng nông thôn mới

Đền thờ anh hùng liệt sĩ tại hồ Kẻ Gỗ: Thắp sáng ngọn lửa tri ân

Đoàn Thanh niên Chính phủ làm chủ AI, tiên phong trong chuyển đổi số

Tại sao các thành phố trực thuộc tỉnh kết thúc hoạt động?

Con đường tiền tệ huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ

Du khách háo hức check-in Dinh Độc Lập, Bến Bạch Đằng dịp lễ 30/4

Nén tâm nhang gửi Đại tá, Anh hùng tình báo Phạm Ngọc Thảo

Hàng vạn du khách đổ về Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 4 lịch sử

Ký ức ngày giải phóng của cựu tù binh Côn Đảo

Sau sắp xếp, dự kiến cả nước còn bao nhiêu xã, phường?

Tân Sơn Nhất dự kiến đón hàng nghìn chuyến bay dịp lễ 30/4-1/5

Hồi ức ngày giải phóng của nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

Nâng cấp di tích lịch sử Bến phà II Long Đại

Vị trí 'vàng' xem trình diễn drone trên sông Sài Gòn vào tối nay

Thông tin mới về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Bác sĩ SIAM Thailand chăm sóc toàn diện thí sinh tại hai đấu trường nhan sắc