Thứ ba 13/05/2025 08:22

Xót thương cha mẹ già có con mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, tung tích của nạn nhân Ngô Viết Huy và các công nhân khác vẫn chưa được tìm thấy.

Đến nay, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 với quyết tâm tranh thủ từng giờ trước cơn bão số 9 đang trên đường đổ bộ vào đất liền. Các gia đình nạn nhân mất tích vẫn đang ngày đêm cầu mong các lực lượng chức năng tìm được thi thể để đưa về với gia đình. Trong số các nạn nhân này không ít người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong đó có gia đình anh Ngô Viết Huy (SN 1995) tại tổ dân phố 4, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 27/10, PV Báo Công Thương tìm về nhà bố mẹ của anh Ngô Viết Huy. Người thân của anh Huy vẫn hy vọng sẽ có điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nhưng cho đến bây giờ, con em của họ vẫn đang bặt vô âm tín. Huy là con út trong 5 anh em trai và là trụ cột của gia đình. Từ ngày nghe tin dữ, người thân của họ đau đớn, quỵ ngã.

Từ khi nhận hung tin con trai mất tích, ông Ngô Viết Hùng (73 tuổi, bố anh Huy) ngất lên ngất xuống. Ông gần như đã kiệt sức. Nước mắt lưng tròng, ông Hưng thều thào cho biết, thằng Huy là con út trong nhà, bố mẹ rất yêu thương nó. Hai vợ chồng già tôi cũng trông cậy vào Huy. Nghe tin con gặp nạn, mẹ Huy liên tục gào khóc đau buồn. Giờ cả nhà chỉ mong tìm được thấy Huy để đưa về nhà cho an lòng.

Ông Ngô Viết Hùng và vợ mong ngóng tìm được xác con để đem về nhà

"Trước khi bão số 6 đi qua, tôi có gọi điện thoại cho Huy 2 cuộc điện thoại nhưng không bắt máy, đến cuộc gọi thứ 3 thì Huy bắt máy, Tôi hỏi! Ba gọi ra cho con mấy cuộc điện thoại sao con không bắt máy? Huy trả lời dạ con đi làm mới về…! Hai ngày sau, khi mở tivi xem thời sự thì nghe tin Thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở, các lực lượng cứu nạn đang tiếp cận Rào Trăng 3 để cứu hộ khi đó tôi mới phân vân không biết con mình đang làm ở Rào Trăng 3 hay Rào Trăng 4. Nóng lòng, tôi mới lấy điện thoại gọi cho con, nhưng không liên lạc được, tôi cứ nghĩ là mất sóng...!" ông Hùng nghẹn ngào kể:

Khi nghe tin có một số công nhân làm việc tại Thủy điện Rào Trăng 3 thoát nạn được và đưa về bệnh viện Bình Điền (thị xã Hương Trà) để điều trị, ngay lập tức các anh trai Huy đến bệnh viện để dò hỏi thông tin.

Khi hỏi những công nhân thoát nạn trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3 đang điều trị ở bệnh viện Bình Điền, thì những công nhân này bảo anh Huy ở gác trên còn các công nhân này ở gác dưới. Sau khi nghe những công nhân kể thì các anh trai của Huy cũng giấu không cho bố mẹ Huy biết.

“Sau 1-2 ngày khi sự việc rõ ràng, các anh trai của Huy mới báo cho vợ chồng tôi biết, nghe tin vợ chồng tôi thật sự đau lòng, thương con, giờ mong muốn tìm được xác con đem về nhà khi đó mới an lòng chứ giờ không biết làm sao nữa,” ông Hùng xúc động nói.

Hai tuần nay ngày nào vợ chồng ông Hùng cũng thắp hương ở bàn thờ vọng mong tìm được được trai út Ngô Viết Huy

Ông Ngô Viết Cường (chú ruột của anh Huy) chia sẻ: Cháu Huy làm công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 được khoảng 2 năm nay. Gia đình đông con nên hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mẹ cháu Huy tuổi đã già lại mang nhiều bệnh tật trong người. Bố Huy bị bệnh rối loạn tiền đình, cao huyết áp, trĩ nội cấp độ 2, mỗi tháng tiền thuốc men cũng từ 1-3 triệu đồng. Trước đây bố cháu Huy đi làm củi, lao động phổ thông, nhưng giờ tuổi cao sức yếu nên chỉ ở nhà để trị bệnh. Các anh trai của Huy đều lập gia đình nhưng hoàn cảnh cũng khó khăn.

“Sau khi nghe tin, các chú cháu trong gia đình không cho bố mẹ cháu Huy biết vì bố Huy bị bệnh cao huyết áp nên cũng lo sợ, sau khi mọi việc đã rõ ràng mới báo cho bố mẹ cháu Huy biết. Những ngày qua, gia đình vẫn luôn theo dõi công tác tìm kiếm cứu nạn của lực lượng chức năng từ thông tin của báo đài,” ông Cường kể.

Không khí tang thương tại nhà anh Ngô Viết Huy

Ông Vũ Đức Duy – Chủ tịch UBND phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy – cho biết: Gia đình anh Huy trước đây là diện hộ nghèo, sau đó chuyển sang hộ cận nghèo. Sau khi con cái học hành ra trường đi làm thì gia đình hết hộ cận nghèo. Khi nghe thông tin anh Huy mất tích chưa tìm kiếm được, địa phương đã chỉ đạo Tổ dân phố đến nhà để động viên, thăm hỏi gia đình. Vừa qua thì chính quyền địa phương cũng đã vào thăm ủng hộ đợt 1 với số tiền 1 triệu đồng. “Những ngày qua, anh em trong phường cũng thay phiên đến nhà để động viên gia đình. Sắp tới, địa phương cũng tiếp tục quan tâm vận động hỗ trợ. Vật chất cũng có hạn chủ yếu là tinh thần, nhưng vật chất làm được cái gì thì chính quyền sẽ cố gắng để hỗ trợ cho gia đình nạn nhân”, ông Duy nhấn mạnh.

Hầu Tỷ

Tin cùng chuyên mục

Bộ Y tế nói về lỗ hổng chế tài khiến thuốc giả 'nhởn nhơ'

Hành hung nhân viên y tế là không thể chấp nhận

Bộ Y tế thông tin về trách nhiệm với sữa giả, thực phẩm giả

‘Giọt hồng yêu thương' và sự sẻ chia sống có trách nhiệm

Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì về vụ bệnh viện bị tố 'đóng đủ tiền mới cấp cứu’?

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ 'đóng đủ tiền mới cấp cứu' tại Nam Định

Hỗ trợ kịp thời gần 300 trường hợp say nắng trong Đại lễ Vesak 2025

Số ca cấp cứu do tai nạn liên quan rượu, bia giảm

Bộ Y tế thúc địa phương thanh tra thị trường thực phẩm

Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo gì về việc quản lý mỹ phẩm, thực phẩm chức năng?

TP. Hồ Chí Minh tăng cường xe cấp cứu cho đại lễ 30/4

Bác sĩ SIAM Thailand chăm sóc toàn diện thí sinh tại hai đấu trường nhan sắc

Thành phố Huế: Phát động Tháng hành động an toàn lao động

Hà Nội sắp xếp hệ thống khám chữa bệnh theo 3 cấp

Sự thật giật mình về nước chanh 'chữa bách bệnh' và khuyến cáo của bác sĩ

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, quy mô 1.000 giường

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Bộ Y tế đề nghị xử lý hình sự Tiktoker bán hàng xách tay, trốn thuế

Sau các vụ án chấn động, Bộ Y tế xây khung pháp lý mới cho bán thuốc online

Tên 21 loại thuốc giả vừa bị triệt phá ở Thanh Hóa