Thứ hai 28/04/2025 18:31

Tôi chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đầu Xuân năm Canh Ngọ, trong cuộc họp đồng hương Quảng Bình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tới dự và có cuộc nói chuyện gần 2 giờ liền với bà con đồng hương.

Ngày 30/6/1989, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa VIII ra nghị quyết chia tỉnh Bình Trị Thiên để tái lập tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong đó, tỉnh Quảng Bình gồm thị xã Đồng Hới và 4 huyện: Bố Trạch, Lệ Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia quà cho các cháu học sinh

Đầu Xuân năm Canh Ngọ (tháng 2/1990), Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh Quảng Bình do ông Trần Sự - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình dẫn đầu đoàn đại biểu của tỉnh nhà ra Hà Nội dự cuộc họp đồng hương của bà con người Quảng Bình đang sinh sống, công tác, học tập tại Hà Nội.

Cuộc họp diễn ra tại Hội trường lớn của Trường Đại học Bách Khoa - một hội trường do Liên Xô xây dựng rất hiện đại, đẹp nhất của Thủ đô Hà Nội vào thời đó. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tới dự và có cuộc nói chuyện gần 2 giờ liền với bà con đồng hương Quảng Bình.

Tôi lúc này đang là phóng viên của Báo Thương nghiệp (nay là Báo Công Thương), đã chụp ảnh cho toàn bộ sự kiện quan trọng này ngay sau khi tỉnh nhà vừa được tái lập.

Kể từ đó, tôi liên tục được tháp tùng, phục vụ Đại tướng các chuyến thăm - công tác nhiều cơ quan Đảng - Nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp ở Trung ương và địa phương; một số lần lãnh đạo tỉnh Quảng Bình ra Hà Nội thăm, chúc mừng sinh nhật Đại tướng.

Trong bài báo viết về một trong các cuộc tiếp doanh nghiệp điển hình tiên tiến của Đại tướng, tôi đã viết về vinh dự của mình như sau:

“Những phút giây được gặp ông trở thành những khoảnh khắc vô cùng đáng quý. Gần gũi Đại tướng, tôi mới thấy mình đang tiếp cận một nhân vật quá đồ sộ, một nhân cách quá lớn, một con người mang đầy đủ bản sắc dân tộc Việt Nam” – Đại tá, nhà nhiếp ảnh Trần Hồng - người khắc họa bằng hình ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp suốt từ năm 1994 tâm sự. Có lẽ điều này thật đúng với tất cả những ai đã từng có may mắn được tiếp xúc, gặp gỡ vị Đại tướng thân yêu của toàn thể nhân dân - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cảm xúc của tôi về buổi tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đơn vị Anh hùng Lao động của ngành xây dựng - Công ty Cổ phần VIGLACERA Hạ Long - mà tôi được cầm máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc vô cùng quý báu và đáng nhớ này, vẫn tuôn trào và mới nguyên y như những dòng tâm huyết trên của nhà báo Trần Hồng.

Một số hình ảnh tư liệu chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

Cán bộ Bộ Thương mại chào đón Đại tướng tới thăm năm 1993
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một lần thăm và làm việc tại Bộ Thương mại
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu bao bì - Packexim (tác giả đứng thứ 3 từ trái sang)
Lê Quang Vinh
Bài viết cùng chủ đề: Theo dấu chân Đại tướng

Tin cùng chuyên mục

Thời khắc lịch sử đi đến 'Con đường thống nhất'

Đoàn thanh niên đồng hành cùng xây dựng nông thôn mới

Đền thờ anh hùng liệt sĩ tại hồ Kẻ Gỗ: Thắp sáng ngọn lửa tri ân

Đoàn Thanh niên Chính phủ làm chủ AI, tiên phong trong chuyển đổi số

Tại sao các thành phố trực thuộc tỉnh kết thúc hoạt động?

Con đường tiền tệ huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ

Du khách háo hức check-in Dinh Độc Lập, Bến Bạch Đằng dịp lễ 30/4

Nén tâm nhang gửi Đại tá, Anh hùng tình báo Phạm Ngọc Thảo

Hàng vạn du khách đổ về Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 4 lịch sử

Ký ức ngày giải phóng của cựu tù binh Côn Đảo

Sau sắp xếp, dự kiến cả nước còn bao nhiêu xã, phường?

Tân Sơn Nhất dự kiến đón hàng nghìn chuyến bay dịp lễ 30/4-1/5

Hồi ức ngày giải phóng của nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

Nâng cấp di tích lịch sử Bến phà II Long Đại

Vị trí 'vàng' xem trình diễn drone trên sông Sài Gòn vào tối nay

Thông tin mới về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Bác sĩ SIAM Thailand chăm sóc toàn diện thí sinh tại hai đấu trường nhan sắc

TP. Hồ Chí Minh: Những công trình biểu tượng sau 50 năm ngày giải phóng

Tổng duyệt trình diễn 10.500 drone trên sông Sài Gòn vào tối nay

Hôm nay, ngày cuối đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025