Thứ hai 28/04/2025 18:31

Thanh Hóa: Yêu cầu dừng cải tạo, trả lại nguyên trạng di tích quốc gia động Hồ Công

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa yêu cầu UBND huyện Vĩnh Lộc khẩn trương chỉ đạo dừng việc cải tạo, trả lại nguyên trạng di tích quốc gia động Hồ Công.

Ngày 16/3, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sở đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc, yêu cầu huyện khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND xã Ninh Khang, sư trụ trì chùa Thông, dừng ngay các hoạt động xây dựng, cải tạo trong khu vực di tích quốc gia động Hồ Công.

Động Hồ Công đã bị nhiều người tự ý đưa vật liệu vào động xây dựng, tu sửa

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tháo dỡ các bục, bệ đã xây, ốp gạch men cũng như việc di chuyển, đưa toàn bộ hệ thống tượng, bát hương, di vật ra khỏi động Hồ Công, trả lại nguyên trạng mặt bằng, cảnh quan, không gian của di tích quốc gia động Hồ Công trong ngày 17/3.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu UBND huyện Vĩnh Lộc làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến việc tự ý xây dựng bục, bệ cũng như việc đưa tượng vào động Hồ Công khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả xử lý và đề xuất, kiến nghị đối với những nội dung vượt thẩm quyền trước ngày 25/3.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa nhận được phản ánh của ông Nguyễn Xuân Diện có nội dung kèm hình ảnh danh thắng quốc gia động Hồ Công đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Ông Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa và ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã đích thân xuống chỉ đạo tháo dỡ những phần đã xây, trả lại nguyên trạng di tích quốc gia động Hồ Công. Ảnh Minh Hải

Cụ thể, hôm 24/2, ông Nguyễn Xuân Diện có lên động Hồ Công thì được tận mắt chứng kiến việc nhiều người tự ý đưa vật liệu vào động xây dựng, tu sửa. Ngoài ra, trong động còn đưa rất nhiều các tượng.

Trước đó, tại chùa Quan Thánh có địa chỉ tại phường An Hưng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng bị xâm hại. Cụ thể, nhiều bài văn, thơ, hình khắc tượng người, các linh vật (voi, ngựa) tạc trên vách đá tại chùa Quan Thánh nằm trong Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch.

Sau khi báo chí phản ánh sự việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với UBND TP. Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc. Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa đã xem xét, quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” đối với 2 cán bộ UBND phường An Hưng và phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc 6 cán bộ khác vì để di tích quốc gia chùa Quan Thánh bị xâm hại.

Hoàng Minh
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Thanh Hóa

Tin cùng chuyên mục

Đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam

Sau sắp xếp, tỉnh Hải Dương sẽ có 64 xã, phường

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ

Lào Cai đề nghị công nhận hai xã đạt nông thôn mới nâng cao

'Vùng đất lửa' Quảng Trị vươn mình thành 'thủ phủ điện gió' miền Trung

Chân dung tân Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng

Sóc Trăng phát triển vượt bậc sau 50 năm ngày giải phóng

Bắc Giang giảm tối thiểu 20% cán bộ: Đối tượng nào thuộc diện tinh giản?

Thanh Hóa: Hàng loạt địa phương thay đổi cách đặt tên xã, phường sau sắp xếp

Bà Rịa - Vũng Tàu tán thành chủ trương sáp nhập với TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chi tiết 30 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp

Đà Nẵng: Phát động Tháng an toàn lao động, Tháng Công nhân năm 2025

Đà Nẵng: Tri ân nhân chứng lịch sử tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh

Cần Thơ: Bảo tồn di tích lịch sử gắn liền với phát triển du lịch

Phú Thọ: Thu hồi giấy tiếp nhận công bố 2 sản phẩm

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quảng Ninh: Rực rỡ 'Cô Tô - Nơi sóng gọi mặt trời'

Thái Bình thông qua chủ trương sắp xếp xã, phường

TP.Hồ Chí Minh bắn pháo hoa-trình diễn drone mừng chiến thắng 30/4

Bạc Liêu: Vùng đất anh hùng viết tiếp trang sử mới giữa thời bình