Thứ hai 28/04/2025 15:13

Kỷ niệm đẹp của cặp vợ chồng văn công từng gặp Bác Hồ

Trong những ngày tháng 5 ý nghĩa, vợ chồng bà Từ Thị Công Lễ lại cùng ôn lại những kỉ niệm đẹp, hạnh phúc về những lần được gặp Bác Hồ.

“Không chỉ một mà nhiều lần được gặp Bác Hồ, được vinh dự tặng hoa, chụp ảnh, biểu diễn văn nghệ cho Bác xem…. Đây là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời tôi”, bà Từ Thị Công Lễ (82 tuổi) mở đầu câu chuyện với nụ cười. Trong ngôi nhà bình dị tại thành phố Đà Nẵng, nữ đại uý văn công ngày ấy bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đẹp và thiêng liêng về những lần được gặp Bác.

Nữ văn công người HRê Từ Thị Công Lễ (bên cạnh, phía sau) vinh dự 5 lần được gặp Bác Hồ

Là một cô gái gốc dân tộc Hrê (Quảng Ngãi), nhờ chăm ngoan, học giỏi, năm 14 tuổi bà Từ Thị Công Lễ được cử ra miền Bắc học tập theo đoàn học sinh miền Nam.

Mang theo lời dặn của dân làng Hrê, những năm tháng học tập, bà Từ Thị Công Lễ luôn cố gắng phấn đấu học tập và trở thành một trong những học sinh nổi bật, có thành tích xuất sắc. Đền đáp những nỗ lực đó, Tết Trung thu năm 1956, cô gái nhỏ đã vinh dự có mặt trong đoàn giáo viên, học sinh đến Phủ Chủ tịch để gặp Bác Hồ. “Chưa gặp Bác thì ai cũng hồi hộp. Đến khi gặp rồi chúng tôi lại thấy Bác chan hoà, thân tình, giản dị như một người lớn trong gia đình chứ không phải một lãnh tụ cao xa”, bà Lễ nhớ lại và cười lên “Khi ấy tôi cố len lên giữa đám đông để được đứng gần Bác, và thoả nguyện ngồi cạnh Bác”.

Sau khi hỏi thăm ân cần về sức khoẻ, điều kiện học tập, dặn dò đoàn học sinh phải cố gắng học tập, Bác Hồ đã tặng quà Trung thu là những gói kẹo cho các học sinh của đoàn. “Trong Phủ Chủ tịch, chúng tôi ngồi quây quần bên Bác cùng hát bài hát kết đoàn. Tôi được chọn đứng lên bắt nhịp bài hát mà vừa vui mừng, vừa run, mắt cứ rưng rưng”, bà Lễ kể.

Bà Từ Thị Công Lễ (ngoài cùng, bên phải) kể lại những lần được gặp Bác Hồ

Sau này, bà Lễ còn nhiều cơ hội được gặp Bác Hồ. Người phụ nữ năm nay đã ngoài 82 vẫn nhớ như in ngày tháng được gặp Bác. Đó là năm 1957 lần thứ 2 gặp Bác ở Vinh (tỉnh Nghệ An); năm 1961 lần thứ 3 được cầm bó hoa ra đón bác về quê ở sân bay Vinh (tỉnh Nghệ An); cũng năm 1961 lần thứ 4 được gặp Bác trong dịp Bác đến thăm bộ đội ở quân khu 4. Và lần cuối cùng bà Lễ được gặp Bác là vào năm 1967, khi cùng đoàn Văn công bộ đội Liên khu 5 vào Phủ Chủ tịch biểu diễn phục vụ Bác Hồ.

“Sau buổi biểu diễn, Bác lên sân khấu bắt tay và khen chúng tôi biểu diễn tốt, đúng là bộ đội Liên khu 5. Trước khi ra về, cả đoàn được chụp ảnh cùng Bác; lúc này dường như sức khỏe Bác đã xuống, chúng tôi phải đỡ Bác đứng dậy", bà Lễ bùi ngùi.

Cũng là diễn viên của đoàn văn công, chồng bà Lễ - ông Lê Tôn Sùng (85 tuổi) cũng từng 3 lần được gặp Bác Hồ. “Tôi được gặp Bác khi Bác đến thăm Đoàn Văn công Quân khu 5, và khi chúng tôi được cử vào Phủ Chủ tịch biểu diễn văn nghệ”, ông Sùng kể và nói thêm “Ban đầu nghe tin gặp Bác, tôi hồi hộp lắm, nhưng khi gặp Bác, được Bác trao ánh mắt, cái ôm ấm áp, tôi có cảm giác gần gũi như người thân ruột thịt trong gia đình. Có lần tôi thấy Bác bôi vôi, cột cái khăn mùi soa ở cổ, chúng tôi hỏi thì Bác nói mấy bữa này Bác đang bị ho".

Ông Sùng chia sẻ: “Từ những lần được gặp Bác, được tận mắt thấy hình ảnh người lãnh tụ dân tộc gần gũi, bình dị; nhìn tấm ngươi của Người, tôi tự hứa phải sống thật xứng đáng. Cũng mang theo những lời hứa đó, tôi đã mang lời ca, tiếng hát và tình cảm của Bác vào phục vụ 3 năm ở chiến trường miền Nam bom đạn”.

Ông Lê Tôn Sùng với lời khen của Bác Hồ gửi Đoàn Văn công

Sau ngày thống nhất đất nước, “Nam Bắc về một nhà”, vợ chồng bà Lê, ông Sùng cùng về công tác ở Đoàn Văn công Quân khu 5. Bà Lễ nghỉ hưu năm 1982 với quân hàm Đại uý; ông Lễ nghỉ hưu năm 1990 với quân hàm Trung tá.

Nhớ về Bác Hồ, luôn mang theo lời dặn của Bác, vợ chồng bà Lê, ông Sùng sống bình dị, gần gũi, “tuổi nào sức nấy” là những gì có lợi cho xã hội, cộng đồng. Học Bác, vợ chồng cựu văn công dù đã tuổi cao vẫn tỉ mẩn làm và đặt những biển cảnh báo ở các ngã rẽ trong khu dân cư để nhắc các phương tiện đi chậm lại để đảm bảo an toàn; hay trồng những cây xanh ở nhà sinh hoạt cộng đồng trong khu dân phố để góp thêm cây xanh, bóng mát.

Vũ Lê
Bài viết cùng chủ đề: thành phố Đà Nẵng

Tin cùng chuyên mục

Hồi ức ngày giải phóng của nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

Nâng cấp di tích lịch sử Bến phà II Long Đại

Vị trí 'vàng' xem trình diễn drone trên sông Sài Gòn vào tối nay

Thông tin mới về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Bác sĩ SIAM Thailand chăm sóc toàn diện thí sinh tại hai đấu trường nhan sắc

TP. Hồ Chí Minh: Những công trình biểu tượng sau 50 năm ngày giải phóng

Tổng duyệt trình diễn 10.500 drone trên sông Sài Gòn vào tối nay

Hôm nay, ngày cuối đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025

Chùm ảnh: Quảng trường Ba Đình rộn ràng ngày hội non sông 30/4

Thời tiết hôm nay 28/4: Bắc Bộ có nơi trời chuyển lạnh

Thời tiết biển hôm nay 28/4/2025: Vịnh Thái Lan có mưa, dông

Những tiếng nói lạc lõng, ích kỷ là cá biệt nhưng cần phê phán

Sáp nhập tỉnh, sách giáo khoa cần điều chỉnh linh hoạt

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cứu ngư dân bị giảm áp

Lữ đoàn 126 tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại Cửa Việt

Đông nghịt người đổ về Quảng trường Ba Đình trước thềm 30/4

Văn hóa đọc ở nông thôn: Nền tảng tri thức bền vững

Giới trẻ hòa nhịp đại lễ 30/4: Tự hào, lan tỏa và sáng tạo

TRỰC TIẾP: Tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước mừng đại lễ 30/4

Những hình ảnh ấn tượng tại Lăng Bác trong không khí 30/4