TP. Hồ Chí Minh: Triệu người đón chờ khoảnh khắc lịch sử
Đêm 29/4, cả triệu người dân vẫn đổ về trung tâm TP. Hồ Chí Minh, trải bạt, ngồi vỉa hè giữ chỗ xuyên đêm, quyết không bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử – lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Không đơn thuần là một đêm trắng, mà là lần đầu họ được sống trọn trong không khí thiêng liêng, hừng hực tự hào, điều mà có thể những buổi tổng duyệt trước đó chưa kịp mang lại.
"Thật ra, ở nhà xem tivi thì rõ hơn, lại mát mẻ", bác Ba (quận Bình Thạnh) cười hiền, ánh mắt dõi theo từng dòng người đổ về trung tâm. "Nhưng cái không khí ở đây nó khác lắm. Nó là cái hồn của ngày lễ, cái khí thế hào sảng, thiêng liêng mà chỉ khi mình đứng giữa dòng người này, mình mới thấm được hết", người đàn ông trung niên chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương.
Cũng có mặt tại khu vực Bến Bạch Đằng lúc này, Minh - học sinh THPT quận 7, không giấu được sự háo hức: "Lần đầu tiên em được tham dự một sự kiện lớn như thế này. Mấy buổi tổng duyệt trước bận học nên lỡ mất, nay nhất định phải ra đây. Em muốn tận mắt cảm nhận không khí rộn ràng trước thềm đại lễ, và nhất là được nhìn các chú bộ đội diễu binh ngoài đời, là điều mà em luôn ngưỡng mộ từ nhỏ".
Cách đó không xa, chị Hoa (Đồng Nai), vừa dỗ đứa con nhỏ đang lim dim ngủ, tâm sự: "Nhà chị từ Đồng Nai lên rất sớm chỉ để mong kịp giờ có chỗ cho các bé nhỏ ngồi xem. Thật ra đưa con đi cũng hơi vất vả, nhưng chị muốn con bé cảm nhận được cái không khí đặc biệt này từ khi còn nhỏ. Đây là một phần lịch sử của đất nước mình, chị muốn con lớn lên sẽ hiểu và trân trọng những giá trị đó".
Dù đã quá nửa đêm, mệt mỏi hiện rõ trên từng gương mặt. Người tựa vai bạn, trẻ nhỏ ngủ gật trong lòng mẹ, nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định rời đi. Tất cả đều nán lại, cùng chung khát khao được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng, một thời khắc lịch sử không thể bỏ lỡ.
Dưới đây là một số khoảnh khắc được phóng viên ghi lại: