Theo quan sát của phóng viên, năm nay, các mặt hàng bánh trung thu được bày bán khá sớm, trên các tuyến đường Lê Lợi, Núi Thành, Nguyễn Tri Phương. Các thương hiệu quen thuộc vẫn là Kinh Đô, Bibica, Hải Hà, Hữu Nghị, Đồng Khánh. Mức giá dao động không nhiều so với năm trước nên rất hút khách mua.
Trên tuyến đường Hùng Vương, chỉ đứng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, nhưng chúng tôi chứng kiến, ngoài người dân địa phương thì lượng khách du lịch ghé tới những cửa hàng cũng đông không kém. Họ bị thu hút bởi màu sắc bắt mắt của những quầy hàng đồ chơi và sự nhộn nhịp tại khu vực này.
Chị Trần Thị Liên (38 tuổi, ở quận Hải Châu) chia sẻ: “ Mình thích lựa chọn cho con những món đồ chơi truyền thống làm bằng chất liệu giấy và gỗ hơn, vừa an toàn lại bắt mắt, mang đậm yếu tố truyền thống”.
Trong khi đó, anh Ngô Viết Hoàng( 42 tuổi, ở Hà Nội) là khách du lịch cũng dẫn con ra khu vực các quán bán đồ chơi trẻ em ở đường Hùng Vương chụp ảnh và mua đồ chơi. Anh cho biết: “Các mặt hàng ở đây đa phần đều có nét giống với đồ chơi ở Hà Nội và tôi ưu tiên cho các cháu những món đồ chơi truyền thống”.
Một số hình ảnh thị trường trung thu tại Đà Nẵng:
Các cửa hành bán bánh trung thu nằm sát các trục đường lớn để thu hút khách |
Phố đồ chơi trên đường Hùng Vương là điểm nhộn nhịp nhất dịp này |
Các mặt hàng đồ chơi truyền thống được khách hàng tìm mua nhiều hơn cả |
Các cửa hàng phải tăng cường người bán vì lượng người mua quá đông |
Đồ chơi Trung thu truyền thống đẹp về mẫu mã nên rất được ưa chuộng |