Ảnh minh họa |
Chủ nhân của cánh tay độc nhất là một người trẻ từng thất bại với chuỗi bán đồ ăn Nhật ở phía Nam. Giáo sư nói: “Chúc mừng bạn vì bạn dám thừa nhận thất bại. Nguyên nhân khiến bạn thất bại có thể là do vào thời điểm đó ý tưởng còn quá mới, chưa có được “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”. Tuy nhiên, khi bạn dám nhìn nhận thất bại và quyết tâm khởi nghiệp, đó là điều đáng mừng”.
Vị giáo sư người Mỹ cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam phải có tinh thần khởi nghiệp vì “vào hang cọp mới bắt được cọp con” và cần nhiều cánh tay hơn nữa chứ không chỉ là một cánh tay.
Câu chuyện đặt trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia khởi nghiệp rất đáng suy ngẫm. Theo một nghiên cứu mới đây, Việt Nam xếp thứ 7 trong những quốc gia có tinh thần khởi nghiệp cao nhất thế giới. Nhưng, dù tinh thần cao song số lượng công ty khởi nghiệp vẫn chưa nhiều. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam đang kéo nhau sang Singapore để hoạt động thay vì lập đại bản doanh ở quê nhà. Khi sang Singapore đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp startup Việt nhận được nhiều ưu đãi như thủ tục đơn giản, thuế thấp, tạo được bàn đạp vươn ra thế giới...
Hiện tượng “chảy máu startup” đã xuất hiện từ 2 năm trước, nay có vẻ đang gia tăng, vì sao vậy? Rất đơn giản, lúa, hoa khó sống tốt trên vùng đất đầy sỏi đá chưa được cải tạo thành vùng đất màu mỡ!