Nơi giao hòa giữa hai đại dương

Không thể tới Nam Phi mà không ghé Cape Town, tới Cape Town mà không thăm Cape of Good Hope (Mũi Hảo Vọng)! Và tôi đã đặt chân tới con đường thông thương duy nhất trên biển giữa châu Âu và châu Á cuối thế kỷ XIX, nơi giao hòa giữa Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương vào dịp Noel 2014.
Nơi giao hòa giữa hai đại dương
Toàn cảnh Mũi Hảo Vọng

Thăm thành phố hoàng kim của Nam Phi

Ấn tượng của tôi về Cape Town - “thành phố hoàng kim” của Nam Phi - quả thực rất khó tả! Có cái gì đó hơi giống Đà Lạt của Việt Nam về khí hậu, về kiến trúc quy hoạch. Lại từa tựa vẻ xa hoa như thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Pha phách đôi chút lại thấy sự hoang dã như Hawai của Hoa Kỳ. Quả thực là nơi “sơn thủy hữu tình” đến tuyệt vời!

Cape Town được chia thành nhiều khu vực nhỏ của người buôn bán, người làm nghệ thuật, những khu công viên rộng lớn, những vùng đất hoang vu, những cánh rừng với lối mòn đi bộ, những cánh đồng nho bát ngát và vùng dân cư sinh sống kéo dài đến tận bờ biển.

Thành phố nằm tựa lưng vào núi Table, sát bên vịnh Table. Núi Table (núi Bàn) có độ cao trung bình so với mặt nước biển là hơn 1.000m. Mặt núi phẳng, rộng khoảng 3km, nằm sát biển, thường có những đám mây, hơi nước trắng xóa bao trùm, tựa như một chiếc khăn trắng muốt trải lên bề mặt. Tôi tới đây vào ngày nắng đẹp trong vắt, nên nhìn từ xa, cảm tưởng như bức tranh sơn dầu hình khối trang nhã, tĩnh lặng. Đây cũng là khu bảo tồn thiên nhiên với hơn 2.000 loại thảo mộc quí hiếm. Xen lẫn những bức tường đá hùng vĩ màu xám nhạt là lùm cây dại xanh tươi. Nhìn về phía bắc thấy trung tâm thành phố với hải cảng tấp nập tàu bè ra vào neo đậu. Đứng trên đỉnh núi, tôi như đắm mình trong khoảnh khắc hoàng hôn. Phía trên là những áng mây trắng bao phủ, bên dưới, nắng nhuộm vàng những cụm hoa dại. Se sắt lạnh, vô cùng lãng mạn.

Trước đây, muốn lên tới đỉnh núi phải đi bộ gần 4 giờ đồng hồ. Còn bây giờ, có thể ngồi cáp treo, từ chân núi lên đỉnh chỉ mất 3 phút. Chiếc cáp treo đặc biệt này có thể xoay 360 độ trong lúc di chuyển để du khách có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ cảnh núi non và thành phố Cape Town.

Không phải vì giữa các núi và vịnh là khu phố cổ với phần lớn là các công trình kiến trúc cổ đại thời kỳ thực dân Hà Lan thế kỷ 17 để lại rất cổ kính, phong trần... mà Cape Town thiếu đi sự năng động. Ghé Groot Constantia Wine Estate, chúng tôi được tự do thưởng thức các loại vang có vị ngọt đậm đà, danh tiếng, được tận mắt chứng kiến những vườn nho trĩu quả và quy trình sản xuất rượu độc đáo này.

Dọc theo bãi biển là các khu chợ, bán nhiều loại hàng lưu niệm, từ đồ thủ công mỹ nghệ đến những thiết bị hiện đại phục vụ du lịch. Cảm thấy đói bụng, có ngay những nhà hàng trên bãi biển với các món ăn được chế biến từ hải sản tươi sống.

Nơi giao hòa giữa hai đại dương
Chụp ảnh lưu niệm cùng cư dân bản địa

Điểm tận cùng của Lục địa đen

Mũi Hảo Vọng (Cape of Good Hope) ở rìa phía Nam của bán đảo Cape, cách thành phố Cape Town khoảng trên 50 km, phân chia Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, bên là biển ấm, bên là biển lạnh. Trên núi nhìn xuống, giữa bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, nơi giao hòa giữa hai đại dương thật “hùng dũng”, nói không ngoa có thể gọi là thiên đường giữa đại dương. Các nhà hàng hải đã ví Mũi Hảo Vọng như người lính đứng canh nơi trọng yếu, trấn giữ tuyến đường xung yếu giữa hai đại dương.

Lịch sử thế giới ghi lại rằng, trước khi kênh đào Suez được xây dựng năm 1869, mũi Hảo Vọng là con đường lưu thông duy nhất trên biển giữa châu Âu và châu Á. Tuy nhiên, chỉ có tàu cỡ vừa đi qua được Suez, còn các tàu cỡ lớn phải vòng qua Mũi Hảo Vọng. Hàng năm, khoảng 40.000 tàu bè qua lại nơi đây, trong đó, một nửa là tàu nhập khẩu xăng dầu Tây Âu, 1/4 là tàu của Mỹ.

Tuy đây là tuyến đường trọng yếu trên biển, nhưng vùng biển cạnh nó lại là nơi nguy hiểm có tiếng trên thế giới. Tàu thuyền chỉ cần sơ ý để cột buồm nghiêng hay lạc mái chèo thì nguy hiểm ập tới lúc nào không biết bởi phía nam Mũi Hảo Vọng là vùng có gió tây thổi mạnh, trên mặt biển rộng mênh mông không có gì che chắn nên làm sóng to nổi dậy.

Nơi giao hòa giữa hai đại dương
Từng đàn chim cánh cụt phơi nắng trên bờ đá
Không thể tới Nam Phi mà không ghé Cape Town, tới Cape Town mà không thăm Cape of Good Hope (Mũi Hảo Vọng)! Và tôi đã đặt chân tới con đường thông thương duy nhất trên biển giữa châu Âu và châu Á cuối thế kỷ XIX, nơi giao hòa giữa Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương vào dịp Noel 2014.

Cũng bởi vậy, nơi đây cũng từng được biết tới với cái tên Mũi Bão táp. Chỉ từ khi vua Ruo Ao đệ II cho rằng, nếu vượt qua được Mũi Bão táp, đến vùng phương Đông trù phú thì sẽ có rất nhiều hy vọng, nên đổi tên mũi đất này thành Mũi Hảo Vọng.

Chỉ là một mũi đất, nhưng nơi đây được biết đến như một công viên quốc gia hoang dã, bát ngát hoa cỏ và muông thú. Từng đàn khỉ, sơn dương, hươu, nai, tê giác… tung tăng chạy nhảy dọc đường núi, đôi lúc ngơ ngác đứng nhìn những đoàn xe hơi rầm rập tung bụi qua lại. Đầy lạ lẫm với cái thế giới hoang sơ! Xe chạy qua những cánh rừng xen lẫn cánh đồng nho. Sát mặt biển là bầy chim hải yến. Dưới bờ, từng đàn hải cẩu lũn cũn dạo chơi. Những làn gió biển thổi tung tóc, mang vị khí hậu Địa Trung Hải khiến những chú chim cánh cụt chao đảo, nghiêng ngả về một bên chực ngã. Chỉ vài con mòng biển tự tin trước làn gió mạnh đang thổi vào cuốn theo những đợt sóng tung bờ.

Trên đường tới Mũi Hảo Vọng, dọc theo bờ biển Đại Tây Dương là những bãi biển đẹp mê hồn: Clifton, Camps, Liandudno với một bên là các bãi cát rực rỡ nắng, một bên là vách núi xen lẫn với những cánh rừng. Đặc biệt, cung đường Chanpman’s Peak gây ấn tượng rất mạnh vì quãng đường dài gần 10km có đến 115 khúc cua ôm lấy vách đá. Có chỗ vách đá nhô ra như những mái nhà và được cư dân tận dụng làm nhà mà không cần xây mái. Góc nhìn trọn vẹn Mũi Hảo Vọng nằm tại Cape Point (Điểm Mũi) - nơi tọa lạc ngọn hải đăng cổ.

… Rồi cũng phải chia tay với nơi ghi rõ tọa độ “18o 28’ 26” kinh đông, 34o 21’ 25” vĩ nam” mà bất cứ ai cũng mong muốn được dừng chân. Nhưng xúc cảm về một vùng đất nằm bên bờ Đại Tây Dương đã từng đóng vai trò huyết mạch trong giao thông đường biển quốc tế với những cảnh quan tự nhiên tươi đẹp dường như sẽ luôn hiện hữu…

Nơi giao hòa giữa hai đại dương
Trên đỉnh núi Bàn
Nơi giao hòa giữa hai đại dương
Nơi giao hòa giữa hai đại dương
Phương Tư Oanh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thắng lớn dịp nghỉ lễ, du lịch thêm động lực bứt phá, phát triển bền vững

Thắng lớn dịp nghỉ lễ, du lịch thêm động lực bứt phá, phát triển bền vững

Ngành du lịch đang có thêm động lực tăng trưởng từ cơ hội vàng của kỳ nghỉ lễ 30/4, tuy nhiên, cần chú trọng chất lượng để có sự phát triển bền vững.
Mạng xã hội: Mảnh đất màu mỡ cho hộ kinh doanh dịch vụ ở Mộc Châu

Mạng xã hội: Mảnh đất màu mỡ cho hộ kinh doanh dịch vụ ở Mộc Châu

Ngày nay, việc tiêu dùng, mua sắm hay đi du lịch đều có thể thông qua mạng xã hội một cách dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi.
Xứ sở "hoa vàng trên cỏ xanh" đón gần 37 nghìn lượt khách lưu trú 5 ngày lễ

Xứ sở "hoa vàng trên cỏ xanh" đón gần 37 nghìn lượt khách lưu trú 5 ngày lễ

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, Phú Yên đón 36.900 lượt khách lưu trú, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch ước đạt 131 tỷ đồng.
Lào Cai đón trên 250 nghìn lượt khách du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ

Lào Cai đón trên 250 nghìn lượt khách du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ

Trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tổng lượng khách du lịch đến Lào Cai ước đạt 256.485 lượt, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 857 tỷ đồng.
Quảng Ninh: Du khách đến Yên Tử dịp lễ chưa tới 10.000 người

Quảng Ninh: Du khách đến Yên Tử dịp lễ chưa tới 10.000 người

Số lượng du khách đến khu di tích Yên Tử dịp lễ 30/4 - 1/5 vắng hơn cùng kỳ năm ngoái, có thể do thời tiết nắng nóng nên du khách chọn du lịch biển.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Gần 168.000 lượt khách đến Móng Cái trong 5 ngày nghỉ lễ

Quảng Ninh: Gần 168.000 lượt khách đến Móng Cái trong 5 ngày nghỉ lễ

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đón gần 168.000 lượt khách du lịch
Dịp 30/4-1/5: Du khách đến Ninh Thuận tăng gấp 1,6 lần

Dịp 30/4-1/5: Du khách đến Ninh Thuận tăng gấp 1,6 lần

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, du khách đến Ninh Thuận ước đạt 150 nghìn lượt người, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước.
Du lịch miền Trung "bội thu" dịp lễ 30/4 và 1/5

Du lịch miền Trung "bội thu" dịp lễ 30/4 và 1/5

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, các tỉnh, thành phố tại khu vực miền Trung "bội thu" nhờ đón lượng lớn du khách tới tham quan, lưu trú.
Quảng Bình: Nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn, doanh thu đạt gần 365,7 tỷ đồng

Quảng Bình: Nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn, doanh thu đạt gần 365,7 tỷ đồng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5, tại Quảng Bình, khách quốc tế khoảng 8.000 lượt, khách du lịch nội địa khoảng 308.000 lượt, ước doanh thu gần 365,7 tỷ đồng.
Trong 5 ngày nghỉ lễ, Hà Nội đón gần 740 nghìn lượt khách du lịch

Trong 5 ngày nghỉ lễ, Hà Nội đón gần 740 nghìn lượt khách du lịch

Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4 đến hết ngày 1/5), Hà Nội ước đón 737,9 nghìn lượt khách du lịch, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023.
Khánh Hoà đón hơn 262.000 lượt khách lưu trú 5 ngày nghỉ lễ

Khánh Hoà đón hơn 262.000 lượt khách lưu trú 5 ngày nghỉ lễ

Các tuyến đường đến điểm du lịch ở Nha Trang - Khánh Hoà chật ních xe 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, công suất buồng phòng các khách sạn đều trên 87%.
Điểm đến nào ở miền Nam

Điểm đến nào ở miền Nam ''bội thu'' khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Nhiều điểm du lịch ở phía Nam đã thu hút rất đông du khách trong những ngày nghỉ lễ 30/4 năm nay, trong đó có những điểm “quá tải” vì lượng khách đông.
Thừa Thiên Huế: Doanh thu du lịch dịp lễ đạt hơn 170 tỷ đồng

Thừa Thiên Huế: Doanh thu du lịch dịp lễ đạt hơn 170 tỷ đồng

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, doanh thu du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 27/4 đến 01/5/2024) ước đạt trên 170 tỷ đồng.
Mộc Châu: Du khách thích thú trải nghiệm hái mận tại vườn

Mộc Châu: Du khách thích thú trải nghiệm hái mận tại vườn

Du lịch hái mận tại vườn là một trong những dịch vụ đặc biệt chỉ có ở Mộc Châu được nhiều du khách lựa chọn để trải nghiệm.
Bắc Giang: Khu du lịch sinh thái Tây Yên Tử đón hơn 200.000 du khách

Bắc Giang: Khu du lịch sinh thái Tây Yên Tử đón hơn 200.000 du khách

Khu du lịch sinh thái Tây Yên Tử ở thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang trong những ngày nghỉ lễ đã thu hút hơn 200.000 du khách tham quan.
Chợ phiên Măng Đen đón hàng vạn khách tham quan, mua sắm

Chợ phiên Măng Đen đón hàng vạn khách tham quan, mua sắm

Theo đại diện Ban quản lý Chợ phiên Măng Đen, tính từ ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, mỗi ngày, chợ đón hàng vạn khách tới tham quan và mua sắm.
Kiên Giang: Phú Quốc vắng khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4

Kiên Giang: Phú Quốc vắng khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4

Hầu hết các điểm kinh doanh dịch vụ tại đảo ngọc Phú Quốc đều không tính phụ thu nhưng vẫn không hút được lượng khách như kỳ vọng trong dịp nghỉ lễ 30/4.
1,6 triệu khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

1,6 triệu khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với 1,6 triệu lượt (chiếm 25,8%) trong 4 tháng 2024.
Du khách ùn ùn đổ về Nha Trang ‘’giải nhiệt’’ dịp lễ 30/4-1/5

Du khách ùn ùn đổ về Nha Trang ‘’giải nhiệt’’ dịp lễ 30/4-1/5

Thời tiết nắng nóng gay gắt, hàng nghìn người dân, du khách đổ về Nha Trang - Khánh Hoà vui chơi, giải nhiệt trong dịp lễ 30/4-1/5.
Quảng Ninh: 2 ngày đầu nghỉ lễ, Hạ Long đón hơn 50 nghìn lượt khách mỗi ngày

Quảng Ninh: 2 ngày đầu nghỉ lễ, Hạ Long đón hơn 50 nghìn lượt khách mỗi ngày

Trong 2 ngày nghỉ lễ, mỗi ngày TP. Hạ Long đón hơn 50 nghìn lượt khách, tăng gấp 3 lần so với các ngày bình thường.
Khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 6,2 triệu lượt trong 4 tháng

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 6,2 triệu lượt trong 4 tháng

Tính chung 4 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước.
Nắng nóng, du khách đổ về kín các bãi biển “giải nhiệt” trong kỳ nghỉ 30/4-1/5

Nắng nóng, du khách đổ về kín các bãi biển “giải nhiệt” trong kỳ nghỉ 30/4-1/5

Thời tiết nắng nóng đỉnh điểm vì thế ngay trong hai ngày nghỉ đầu tiên của dịp lễ 30/4-1/5, các bãi biển nổi tiếng trên cả nước lượng khách đổ về đông đúc.
Thanh Hóa: Khai mạc Lễ hội du lịch biển 2024 “Sầm Sơn – Rực rỡ sắc màu”

Thanh Hóa: Khai mạc Lễ hội du lịch biển 2024 “Sầm Sơn – Rực rỡ sắc màu”

Hàng trăm ngàn người đã đến với Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để xem khai mạc Lễ hội du lịch biển 2024 với chủ đề “Sầm Sơn – Rực rỡ sắc màu”.
Du lịch Khánh Hoà chịu áp lực vì giá vé máy bay cao

Du lịch Khánh Hoà chịu áp lực vì giá vé máy bay cao

Giá vé máy bay nội địa cao ''chót vót'' khiến Nha Trang - Khánh Hoà mất lượng lớn khách phía Bắc, đặt kỳ vọng vào nhóm khách phía Nam.
Thanh Hóa: Khai mạc Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn 2024

Thanh Hóa: Khai mạc Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn 2024

Với chủ đề “Nghi Sơn biển ngọc - Khát vọng vươn xa", du lịch biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) năm 2024 đã chính thức được khai mạc vào tối ngày 26/4.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động