Thứ năm 15/05/2025 14:39

Mùng 1 Tết: Ngày duy nhất trong năm được... sống chậm

Đã thành lệ cứ sáng sớm mùng 1 Tết, mắt nhắm mắt mở tôi xách xe ra khỏi nhà. Bởi lẽ đơn giản đây là ngày duy nhất trong năm Hà Nội có vẻ sống chậm và có thể quan sát được những quang cảnh mà khó có thể bắt gặp trong bất cứ ngày nào sau đó của năm.

Cơn mưa rào dữ tợn kèm sấm chớp đã kịp dừng trước giao thừa Tết Canh Tý để màn pháo hoa mừng năm mới diễn ra. Dư âm của nó còn kéo đến sáng hôm sau, một buổi sáng tinh khôi có cái mát mẻ, quang đãng sau mưa của mùa hạ, có cái lạnh buốt đặc trưng của xứ Bắc đủ để gợi sự phấn chấn, rạo rực cho người đi trên phố. Đi trên con phố vắng lặng như thế này quả là một phần thưởng xứng đáng.

Du khách ngoại quốc xông đất Việt Nam dường như cũng bị lây cái thói quen chọn ngày đầu năm Tết cổ truyền để hào hứng khởi hành những chuyến phượt xuyên Việt.

Mùa xuân thứ 134 của căn gác nhỏ trông ra Hồ Gươm. Căn gác đã sống vẹn nguyên hình hài qua 3 thế kỷ trong khi phòng dưới tầng 1 của tòa nhà đã trải qua quá nhiều xáo trộn do mục đích kinh doanh.

Vườn hoa Lê Nin, các "phó nhòm" đang thong thả chọn góc đẹp cho bức tượng Lê Nin- điều khó có thể làm được vào các khoảng thời gian khác do đây là nơi thường rất đông người tụ tập.

Ngày đầu năm đến với cửa Phật là điều đã trở thành thói quen với nhiều người Hà Nội. Đi lễ ngày mùng 1 Tết dường như đem lại cảm giác thanh tịch hơn, thư thái hơn, thậm chí "thiền" hơn, một số người cho biết.

Chùa Một Cột- ngôi chùa cổ nhất nhì Thăng Long - Hà Nội cho dù không bao giờ trở lại được vẻ uy nga tráng lệ như thuở đầu nhưng cũng đủ sự cuốn hút. Một số người "tiết lộ" nơi đây chính là điểm tụ dương khí mạnh nhất Hà Nội trong một năm âm lịch.

Yên bình trên phố Hai Bà Trưng

Quán nước chè- đặc sản Hà Nội hôm nay cũng đổi cách phục vụ khi bà chủ quán pha sẵn ấm chè ngon. Ai uống thế nào thì tùy, xong tự giác bỏ tiền vào hộp.

Quang Lộc

Tin cùng chuyên mục