Ông Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chia vui cùng lực lượng công binh.
Cả 12 công nhân bị nạn đều rất yếu. Họ bị lạnh đến tím tái. Ngay lập tức hiện trường sơ cấp cứu khẩn cấp cứu do lực lượng y, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy túc trực đã được phong tỏa… Nữ công nhân mắc nạn là người thứ 2 được đưa ra khỏi hầm, sau khi được đưa vào các láng trại tạm cho lực lượng y, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy sơ cấp cứu khẩn cấp, được chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng để chăm sóc theo dõi tiếp. Hàng chục chiến xe cấp cứu đưa các nạn rời khỏi hiện trường.
Tại hiện trường, Ban chỉ huy cứu nạn ôm chặt lấy nhau, họ nhìn nhau nghẹn ngào không nói, nước mắt như muốn trào ra ngoài.
Đại Tá Đặng Văn Cát- Chỉ huy lực lượng công binh Lữ đoàn 293 vui mừng bộc bạch: “Chúng tôi cảm thấy khả quan, nhưng đến trưa nay chúng tôi vẫn chưa dám tuyên bố gì vì lòng đất đá trong hầm rất khó lường. Chúng tôi chỉ biết, động viên, cũng cố tinh thần quyết tâm của 100 chiến sĩ mình…”.
Trước đó, sau khi được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao nhiệm vụ, các đơn vị tham gia cứu hộ, cứu nạn đã thay nhau tích cực thực hiện ngày đêm khoan đào 24/24 giờ. Tại cổng hầm chính, 100 chiến sĩ lực lượng công binh Lữ đoàn 293 thay nhau mỗi top 10 người, vừa đào thủ công vừa máy móc trong điều kiện vô cùng nguy hiểm: Thiếu ánh sáng, thiếu oxy, thời tiết rất lạnh, địa chất bất ổn… Thế nhưng, với quyết tâm cao, lòng dũng cảm kiên cường, 100 người lính công binh đã làm nên chiến công vẻ vang: Thông hầm an toàn và đưa các nạn nhân ra ngoài trước thời gian dự tính 2 ngày.