CôngThương - Trong khi theo thông báo trước đó, ấn sẽ được phát từ 15 tháng giêng đến hết tháng giêng.
Trong khi đó, do nhu cầu lại lớn, nên tại khu vực bãi gửi xe trước cửa đền Trần và sân đền Cố Trạch, cảnh mua bán ấn diễn ra tấp nập. Giá được đẩy từ 30.000 lên 50.000 rồi 100.000 đồng/chiếc ấn. Trong bối cảnh “khát hàng” này, một thanh niên mặc áo phông màu tím, nói với những người cần mua ấn là mình có quan hệ quen với nhà đền, rồi thu tiền trước của mọi người để mua ấn.
Sau đó, người này đàng hoàng đến bàn phát ấn rồi ra với một tập lá ấn màu vàng. Mỗi lần anh ta mang ấn ra, đám đông lại xúm lại, giành giật từng lá ấn, khiến khung cảnh rất hỗn loạn. Người giật được ấn thì hả hê, người không giành được thì mếu máo vì tiền mất mà ấn không có.
Nhiều lá ấn bị xé thành nhiều mảnh. Một số kẻ xấu cũng lợi dụng lúc nhốn nháo này để tuồn ấn giả. Được biết, trong chiều 7.2, Ban quản lý di tích đền Trần - chùa Tháp đã bắt quả tang và giao cho Công an phường Lộc Vượng một thanh niên với 15 lá ấn giả chưa kịp bán.
Một nhóm hàng chục người do không “mua” được ấn, đã tìm đến ông Trần Huy Chiến - tổ trưởng tổ từ đền - để hỏi cho ra nhẽ (ảnh), nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối từ ông Chiến. Một số người không giữ được bình tĩnh, đã tụ tập la ó, to tiếng chất vấn nhà đền tại sao đột ngột dừng phát ấn, khác với thông báo trước đó. Có vị khách còn tố nhà đền đã lừa dân.
Khi được hỏi tại sao nhà đền không phát ấn theo như thông báo của BTC, ông Chiến cho biết: “Đó là ý kiến của TP.Nam Định. Lẽ ra thành phố nên thông báo đền Trần chỉ phát ấn đến khi hết ấn là dừng”.