50 năm Giải phóng miền Nam: Nhắc nhớ để bớt đi những tiếng nói lạc lõng, ích kỷ

Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện trọng đại của dân tộc, thế nhưng chỉ vì tư tưởng hẹp hòi, một số cá nhân đã có phát ngôn lệch lạc.
TP. Hồ Chí Minh 50 năm sau ngày giải phóng - Bài 4: Tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình Chuẩn bị khởi công các công trình chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Khép lại quá khứ song không được phép quên

Có thể khẳng định, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trải qua 21 năm, là thời kỳ gian khổ và ác liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.

Cuộc kháng chiến này đã trải qua nhiều giai đoạn, quân và dân ta phải đối phó với các kế hoạch, chiến lược vô cùng tàn ác, xảo quyệt của đế quốc Mỹ với 5 đời tổng thống nhằm huỷ hoại, “đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá”.

Không chỉ đưa quân chính quy, Mỹ còn huy động hàng loạt nước đồng minh giúp chính quyền Việt Nam Cộng hoà (nguỵ quyền) thực hiện kế hoạch của họ.

Theo Bộ Tư lệnh Công binh, riêng số bom, đạn quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam khoảng 15,35 triệu tấn, Trong đó có 7,85 triệu tấn thả từ máy bay, và 7,5 triệu tấn sử dụng trên mặt đất. Số bom Mỹ ném xuống Việt Nam gần gấp 3 tổng số bom sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ thứ hai.

Đặc biệt, họ đã sử dụng vũ khí hoá học, tiến hành khai quang rừng núi và đồng ruộng ở miền Nam, biến nhiều vùng rừng núi nhiệt đới rậm rạp với nhiều tầng thực vật khác nhau ở miền Nam Việt Nam thành đồi núi trọc; biến nhiều vùng rừng ngập mặn thành các bãi hoang, triệt hạ các căn cứ của Quân Giải phóng và du kích; hủy diệt mùa màng, nhằm cắt nguồn tiếp tế của lực lượng cách mạng; đồng thời cưỡng bức, dồn dân vào các trại tập trung hoặc những vùng do Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hoà kiểm soát.

Vì độc lập tự do, cả dân tộc Việt Nam anh dũng đứng lên chiến đấu, nêu cao quyết tâm đánh Mỹ, thắng Mỹ và để có được chiến thắng 30/4 lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Nhân dân ta đã phải chịu những hy sinh, mất mát to lớn.

Đó là gần 2 triệu thường dân chết; hơn 2 triệu thường dân mang thương tật suốt đời; khoảng 2 triệu người (gồm cả quân nhân) phơi nhiễm các loại hóa chất độc hại. Lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam (bao gồm cả Quân Giải phóng miền Nam) có khoảng 1,1 triệu quân nhân hy sinh, 600.000 quân nhân bị thương hoặc bị bệnh. Và trong số những người nằm xuống còn hàng trăm nghìn quân nhân chưa tìm được hài cốt. Và rải rác trong hàng chục nghìn nghĩa trang lớn nhỏ khắp đất nước vẫn còn những ngôi mộ vô danh.

Niềm mong mỏi, nước mắt của hàng triệu gia đình Việt Nam vẫn chảy mỗi khi nhớ về người thân. Dù luôn được Đảng, Nhà nước chăm lo song nỗi đau của hàng trăm nghìn bà mẹ, thân nhân liệt sỹ vẫn hiện hữu đến tận ngày hôm nay.

Và nỗi đau ấy vẫn đang tiếp diễn khi cả nước vẫn còn hàng triệu người bị phơi nhiễm chất độc màu da cam; hàng trăm nghìn trẻ em bị dị dạng ngay từ khi mới sinh ra và có thể còn có trong tương lai nhiều thế hệ trẻ em sau này.

Đó là chưa kể đến những hậu quả khủng khiếp khác như biến đổi môi trường sinh thái ở Việt Nam; tác động kinh tế; các vấn đề tâm sinh lý, sức khoẻ, xã hội…

Thế nhưng với tinh thần hoà hiếu, yêu chuộng hoà bình, hết sức nhân văn, Đảng, Nhà nước, quân và dân Việt Nam đã “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai". Không chỉ bình thường hoá quan hệ mà chuyển sang quan hệ bạn bè, đối tác, phát triển thành quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013 và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Mỹ vào năm 2023.

Thử hỏi, có quốc gia nào phải chịu sự tàn phá khốc liệt, chịu sự đau thương mất mát to lớn như Việt Nam? Thử hỏi tính nhân văn, yêu chuộng hoà bình, hữu nghị ấy có quốc gia nào, dân tộc nào làm được như Việt Nam?

50 năm giải phóng miền Nam: Nhắc nhớ để bớt đi những tiếng nói lạc lõng, ích kỷ
Lễ diễu binh, diễu hành sẽ được tổ chức để kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (Ảnh nhà báo và công luận)

Bước phát triển thần kỳ từ quá khứ đau thương

Có thể nói, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước không chỉ để lại những nỗi đau mất mát cho người dân Việt Nam mà còn gây tổn thất nặng nề về kinh tế, xã hội. Thế nhưng bằng đường lối đúng đắn, sáng suốt của Đảng; sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Sau 50 năm, Việt Nam đã tạo nên một kỳ tích được thế giới ghi nhận.

Nếu như trước năm 1975, GDP chỉ vẻn vẹn chưa đầy 2 con số (tỷ USD) thì đến năm 2024, GDP Việt Nam đạt 430 tỷ USD, đứng thứ 5 Đông Nam Á và top 40 thế giới tăng trưởng gấp khoảng 65 lần so với năm 1975. Thu nhập bình quân đầu người chưa đến 100 USD/năm thì nay đã đạt trên 4.600 USD/người/năm, tăng 45 lần.

Về xuất nhập khẩu, trước năm 1975, kim ngạch xuất khẩu cả nước chỉ đạt 300 triệu USD/năm, chủ yếu là than đá, gạo, cao su (theo Bộ Công Thương). Chúng ta hầu như nhập khẩu toàn bộ máy móc, thiết bị, phân bón, nhiên liệu... và luôn nhập siêu thì đến năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 730 tỷ USD. Duy trì xuất siêu hàng chục tỷ USD. Đặc biệt, Việt Nam nằm trong top 20 quốc gia thương mại lớn nhất thế giới. Tăng trưởng thương mại gấp khoảng 2.400 lần so với năm 1975.

Hạ tầng thương mại nhỏ lẻ bị tàn phá, hàng hoá thiếu thốn nghiêm trọng trước 1975 thì đến nay, hàng hoá không chỉ đáp ứng thừa cho nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn xuất khẩu hàng trăm tỷ USD. Các trung tâm thương mại, hệ thống bán lẻ hiện đại phát triển nhanh, thương mại điện tử đạt quy mô khoảng 20 tỷ USD đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về thị trường bán lẻ, tiêu dùng khu vực.

Về năng lượng, các ngành công nghiệp khác đã tăng trưởng hàng 100 lần. Đơn cử như hệ thống điện đứng thứ 31 thế giới, Tóp 4 ASEAN, năng lượng tái tạo phát triển nhanh nhất thế giới. Trong tất cả các ngành công nghiệp, thương mại đã xuất hiệu các thương hiệu lớn, nổi tiếng thế giới như VinFast, Trung Nguyên, Vinamilk…; các mặt hàng cà phê, gạo, tiêu, tôm…ở trong tóp đầu thế giới.

Về giáo dục, trước 1975, tỷ lệ biết chữ ở miền Bắc khoảng 80%, miền Nam thấp hơn, chỉ khoảng 60-65% nhưng đến nay con số này đã đạt 100%. Y tế trước năm 1975, ít người được hưởng chăm sóc nhưng đến nay hầu như 100% người dân bất kể vùng miền đều được hưởng ưu đãi với hệ thống y tế cơ sở, bệnh viện có mặt khắp mọi miền.

Trước năm 1975, Việt Nam chủ yếu nhận được sự ủng hộ ngoại giao từ một số nước bạn bè, quan hệ quốc tế còn hạn chế. Ngày nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia; đã và đang ký kết gần 20 Hiệp định thương mại tự do; có quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với gần 40 quốc gia, trong đó có các cường quốc như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc. Vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng vững vàng, trở thành điểm sáng về hội nhập sâu rộng, chủ động và tích cực đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển toàn cầu.

Có thể nói, Việt Nam từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, nay đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, có nền kinh tế thị trường năng động, mở cửa, hội nhập sâu rộng với thế giới. Việt Nam cũng được đánh giá là đối tác tin cậy, có vai trò ngày càng nổi bật trong khu vực và trên trường quốc tế, khẳng định vị thế quốc gia độc lập, tự cường và hội nhập sâu rộng.

Thành quả và kỳ tích to lớn ấy có quốc gia nào đạt được chỉ trong nửa thập kỷ!

50 năm giải phóng miền Nam: Nhắc nhớ để bớt đi những tiếng nói lạc lõng, ích kỷ

Nhắc nhớ để bớt đi tiếng nói lạc lõng

Chúng ta có quyền tự hào, vui mừng lắm chứ! Và đó là một trong những lý do để Đảng, Nhà nước quyết định tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Đây là sự kiện nhằm khẳng định giá trị, tầm vóc và ý nghĩa lớn lao của Đại thắng mùa Xuân 1975; vai trò và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao; cũng là dịp tuyên truyền giáo dục, khẳng định, tôn vinh công lao đóng góp của các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với cuộc kháng chiến cứu nước của Nhân dân Việt Nam. Quan trọng hơn, sự kiện là dịp để khẳng định rằng Việt Nam là quốc gia hoà bình, thân thiện, muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới và mở ra cơ hội hợp tác đầu tư vì sự phát triển hoà bình, thịnh vượng của cả nhân loại.

Thế nhưng, trong khi hàng trăm triệu người dân nước Việt, các kiều bào yêu nước đang hân hoan, chờ đón thì đáng buồn thay, đâu đó đã xuất hiện một vài phát ngôn lệch lạc từ một số đối tượng trong nước, đặc biệt họ là những người trưởng thành, được sinh ra, được học tập, làm việc và sinh sống trong các cơ quan nhà nước, trong các tổ chức, đơn vị tại Việt Nam rằng cảm thấy phiền vì vài 3 ngày diễn tập dẫn đến đi lại hơi bất tiện; hay miễn “tự hào”.

Thêm vào đó là những lời lẽ của những kẻ chống cộng cực đoan trong và ngoài nước theo kiểu: Để tiền đó xây dựng trường học hay làm những công việc khác có ích hơn cho người dân, đất nước.

Quả thật, dù có bao dung, hoan hỷ lắm thì hàng triệu người mang dòng máu lạc hồng cũng không thể chấp nhận được những phát ngôn lạc lõng, vô cảm, ích kỷ nếu không muốn nói là vô ơn ấy. Bởi lẽ, những con người đó đã không hiểu về lịch sử, truyền thống, văn hoá; được học hành nhưng cố tình không biết, không hiểu, không chia sẻ với những nỗi đau, mất mát của quân và dân; không hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh, không hiểu được giá trị của Hoà Bình.

Trong thế giới phẳng, những kẻ có vấn đề về nhận thức ấy đã, hoặc cố tình không biết, ngoài biên giới Việt Nam vẫn còn có nhiều người dân bị chết bởi bom đạn, xung đột sắc tộc và đói nghèo, mất quyền tự do, dân chủ!

Hãy NHỚ: quân và dân ta đã cầm súng chiến đấu, và có hàng triệu người hy sinh để bảo vệ tổ quốc để cho chúng ta, con em chúng ta được sống trong hoà bình, được đến trường. Họ đã nằm xuống để chúng ta tự do, để chúng ta đứng lên, ngẩng cao đầu với thế giới!

Hãy NHỚ: Cha ông chúng ta đã phải đi bộ, sống trong khó khăn, ăn rau rừng để vượt qua đói khát cùng cực, hành hạ bởi sốt rét để chúng ta hôm nay chúng ta được tung tăng bình yên trên các con đường rộng mở, được ăn những món ăn ngon!

Hãy NHỚ: HOÀ BÌNH, ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC của Việt Nam ngày hôm nay đã đánh đổi bằng máu, nước mắt của cả hàng triệu triệu con người. Bất kỳ ai cũng không được phủ nhận, hay xem nhẹ.

Tiếng nói lệch lạc, lạm dụng quyền tự do ngôn luận ấy không thể phủ nhận lịch sử; không thể phủ nhận sự tự hào của cả dân tộc, của hàng trăm triệu người Việt nhưng cũng sẽ là vết ố từ tư tưởng ích kỷ, thậm chí vô ơn của một số rất ít người. Bằng chứng là sau những phát ngôn ấy, đã có hàng trăm nghìn người trên mạng xã hội, nhất là các bạn trẻ đã bày tỏ quan điểm bất bình, phê phán nhưng cũng khẳng định chắc chắn: Tự hào Việt Nam! Nếu có kiếp sau, vẫn mong là người Việt Nam!

Là người Việt Nam, chúng ta phải có nghĩa vụ bảo vệ chân lý, trân trọng lịch sử, ghi nhớ công ơn của những người đi trước. Và cần được giáo dục để hiểu rằng: Hòa bình, độc lập, đoàn kết dân tộc là những giá trị vô giá và bất biến.
Nguyên Vũ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngày Giải Phóng Miền Nam

Tin cùng chuyên mục

Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 126: Quyết tâm nhiệm kỳ mới

Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 126: Quyết tâm nhiệm kỳ mới

Khi lịch sử ‘bị làm phiền’ và bài học về lòng biết ơn

Khi lịch sử ‘bị làm phiền’ và bài học về lòng biết ơn

Chiến thắng 30/4/1975: Bản hùng ca bất diệt và sự thật không thể bị xuyên tạc

Chiến thắng 30/4/1975: Bản hùng ca bất diệt và sự thật không thể bị xuyên tạc

Bảo vệ tư tưởng của Đảng trong thời đại số

Bảo vệ tư tưởng của Đảng trong thời đại số

Hai quyết sách

Hai quyết sách 'nức lòng dân' của Tổng Bí thư Tô Lâm

Những luận điệu lạc nhịp về Giỗ Tổ Hùng Vương và tinh thần đoàn kết dân tộc

Những luận điệu lạc nhịp về Giỗ Tổ Hùng Vương và tinh thần đoàn kết dân tộc

Vạch trần luận điệu xuyên tạc về quyền con người tại Việt Nam

Vạch trần luận điệu xuyên tạc về quyền con người tại Việt Nam

Bài 5: Tinh gọn bộ máy - góc nhìn từ chuyên gia, đại biểu

Bài 5: Tinh gọn bộ máy - góc nhìn từ chuyên gia, đại biểu

Bài 4: Chọn người xứng đáng, dựng bộ máy tinh hoa

Bài 4: Chọn người xứng đáng, dựng bộ máy tinh hoa

Bài 3: Sáp nhập tỉnh, nâng tầm cấp xã tạo thế và lực mới

Bài 3: Sáp nhập tỉnh, nâng tầm cấp xã tạo thế và lực mới

Bài 2: Guồng máy mới - tăng tốc vì dân, vì nước

Bài 2: Guồng máy mới - tăng tốc vì dân, vì nước

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa cộng sản qua kinh tế tư nhân

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa cộng sản qua kinh tế tư nhân

Bài 1: Thời cơ đã điểm, bộ máy phải tinh gọn

Bài 1: Thời cơ đã điểm, bộ máy phải tinh gọn

Sáp nhập tỉnh, xã bỏ cấp huyện là phù hợp với thực tiễn-Bài cuối: Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc chủ trương của Đảng

Sáp nhập tỉnh, xã bỏ cấp huyện là phù hợp với thực tiễn-Bài cuối: Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc chủ trương của Đảng

Giới trẻ đừng để bị dẫn dắt bởi trò xuyên tạc của Việt Tân- kẻ phản bội dân tộc

Giới trẻ đừng để bị dẫn dắt bởi trò xuyên tạc của Việt Tân- kẻ phản bội dân tộc

Việt Tân và chiêu trò đánh tráo lịch sử bằng ‘Văn kiện 50 năm’

Việt Tân và chiêu trò đánh tráo lịch sử bằng ‘Văn kiện 50 năm’

Sáp nhập tỉnh, xã bỏ cấp huyện là phù hợp với thực tiễn- Bài 2: Người dân đồng tình, cán bộ nêu gương

Sáp nhập tỉnh, xã bỏ cấp huyện là phù hợp với thực tiễn- Bài 2: Người dân đồng tình, cán bộ nêu gương

Sáp nhập tỉnh, xã bỏ cấp huyện là phù hợp với thực tiễn- Bài 1: Tinh gọn bộ máy để tăng tốc, bứt phá

Sáp nhập tỉnh, xã bỏ cấp huyện là phù hợp với thực tiễn- Bài 1: Tinh gọn bộ máy để tăng tốc, bứt phá

Sáp nhập là tất yếu và nhất định thành công!

Sáp nhập là tất yếu và nhất định thành công!

Hiệu quả tích cực của Nghị định 168 đập tan mọi luận điệu xuyên tạc

Hiệu quả tích cực của Nghị định 168 đập tan mọi luận điệu xuyên tạc