Đối với người nước ngoài sống tại Việt Nam, Tết là một trải nghiệm văn hóa vô cùng quý giá. Đặc biệt, với những người được trải nghiệm một cái Tết trong gia đình người Việt, Tết chính là dịp để họ được đắm chìm vào văn hóa Việt Nam theo cách nguyên bản nhất.
Đã sống 8 năm tại Việt Nam, Nico Ceccomoro - chủ nhà hàng Culina, một nhà hàng Italia sang trọng tại Hà Nội - cho biết, “anh đã dần quen với không khí lễ hội tại Việt Nam. Năm nào tôi cũng ăn Tết cùng với gia đình Việt Nam. Đây vẫn luôn là kỷ niệm đẹp đối với tôi và để tôi biết ai là người tôi yêu và ai là người tôi có thể chia sẻ cuộc sống cùng họ”.
Trey River thường đi du lịch tới các vùng miền Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán |
Trong khi đó, anh Trey River (người Mỹ) - chủ Homestay Prime tại Hà Nội - cho biết, anh đã đón 2 cái Tết Nguyên đán ở Việt Nam và đang háo hức chờ dịp Tết sắp tới. Điều khiến anh ấn tượng nhất là Tết ở đây có rất nhiều phong tục truyền thống vừa mới lạ, lại vừa ý nghĩa. Chưa kể dịp Tết còn có nhiều ngày nghỉ lễ hơn các nước phương Tây nên mọi người có thể dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi và làm những việc mình yêu thích.
Trey còn vui vẻ kể lại rằng, Tết Nguyên đán chính là dịp anh có cơ hội trải nghiệm nhiều “lần đầu tiên” nhất. Từ việc được gói bánh chưng, nhận lì xì cho tới thử những thứ đậm chất Việt như hút thuốc lào...
Anh Pierre Dubois (người Pháp) - nhân viên một nhà hàng tại phố Hàng Bè - lại có quan niệm, phải ăn Tết giống người Việt nhất có thể. “Tết Nguyên đán ở Việt Nam khác với những dịp lễ khác rõ nhất là ở thời điểm trước Tết. Không có dịp lễ nào mà mọi người lại háo hức, phấn khởi và tất bật chuẩn bị đến vậy. Thậm chí, nhiều khi tôi cảm giác mọi người đi làm cả năm chỉ để mua sắm ngày Tết”.
Để đón Tết Việt trọn vẹn và đúng chất nhất, Pierre thường tới nhà những người bạn thân và tham gia vào các hoạt động đón Tết truyền thống. Thậm chí những ngày cuối năm, anh còn chuyển qua dùng lịch âm để cảm nhận được sự háo hức, mong chờ Tết đến của mọi người.
Anh Choi Sung Myung - Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Dahan International đã ăn tết ở Việt Nam 3 năm nay. Cùng thừa hưởng nền văn hóa châu Á cũng như văn hóa nghỉ tết âm lịch, đối với anh Choi, Tết là một dịp lễ lớn và quan trọng trong đời sống tinh thần của anh. Đối với người Hàn Quốc, dịp Tết Nguyên đán không chỉ là một sự khởi đầu mới đầy hứa hẹn mà còn là dịp để các thành viên trong gia đình có thể cùng quay trở về nhà, để cùng đoàn tụ và thể hiện sự biết ơn, kính trọng đối với tổ tiên của mình.
Năm đầu tiên ở Việt Nam, khi dịch bệnh chưa bùng phát, anh Choi vẫn quyết định lựa chọn ở lại Việt Nam để trải nghiệm văn hóa. Anh vẫn nhớ như in cảm giác buồn man mác và nỗi nhớ nhà trong cái lạnh buốt của Tết năm ấy. Không có nhiều bạn bè ở Việt Nam nhưng tình cờ, anh được mời ăn Tết cùng với một gia đình người Việt. “Không khí thật ấm cúng! Tôi rất thích cảm giác quây quần này” - anh Choi Sung Myung chia sẻ.
Năm 2021 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp của anh Choi Sung Myung nói riêng: Hàng hóa bị kẹt, công ty không có lợi nhuận. Đã có lúc mệt mỏi muốn trở về Hàn Quốc nhưng anh vẫn quyết định ở lại Việt Nam. Cũng nhờ vậy, anh sẽ đón một cái Tết ấm áp và vui vẻ bên cạnh bạn bè, đối tác, nhân viên - những người đã đồng hành cùng anh trong suốt quãng thời gian khó khăn qua. Anh hy vọng dịp Tết này cũng sẽ là một cánh cửa hy vọng vào một năm mới thuận lợi và suôn sẻ.
Một cái Tết “bình thường mới”
Tết Nhâm Dần năm 2022 là một cái Tết đặc biệt. Người ngoại quốc sống ở Việt Nam lâu năm có cảm nhận rõ nét nhất về sự thay đổi này. Đối với anh Choi Sung Myung, điểm khác biệt lớn nhất chính là do dịch bệnh nên mọi người đang dè dặt hơn khi đến thăm hỏi nhà nhau, không khí có phần trầm lại và không còn rộn ràng như trước đó nữa. Nhữngngười sinh sống ở Việt Nam đang chọn cách ăn Tết đơn giản, trầm lắng hơn và ít rình rang. Không chỉ người Việt mà cả những người ngoại quốc đang sinh sống và làm việc tại đây cũng đang thích nghi với điều này và chuẩn bị đón một cái Tết “bình thường mới”.
Những người ngoại quốc thường đón Tết Nguyên đán tại nhà bạn bè, người thân |
Riêng với Trey River, nếu những dịp Tết trước anh thường đi du lịch, di chuyển đó đây để nghỉ ngơi, thư giãn thì năm nay anh lại chọn “ở yên” đón Tết tại Hà Nội. Có thể tranh thủ dạo phố phường yên bình, tĩnh lặng vào những ngày đầu năm, hoặc cũng có thể nghỉ ngơi theo một cách khác ngay tại nhà.
Trong khi đó, Nico Ceccomoro cho biết, anh vốn đã lên kế hoạch đi du lịch bằng xe máy, băng qua những nẻo đường, đến với các vùng quê và khám phá những giá trị truyền thống của người Việt trong dịp này. Thế nhưng, kế hoạch của anh đang phải gác lại vì nỗi lo dịch bệnh.
Đại dịch đã khiến nếp sống, thói quen của người Việt thay đổi. Người nước ngoài sống tại Việt Nam cũng vậy. Dù vậy, bằng những trải nghiệm ăn cùng người Việt, sống cùng người Việt và cùng đắm chìm vào đời sống văn hóa nơi đây, những người ngoại quốc vẫn tiếp tục lựa chọn tin tưởng vào sức bật của con người cũng như nền kinh tế Việt Nam.
“Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất mà cả nhân loại đang phải đối mặt, con người ở đất nước này vẫn luôn sẵn sàng mang lại nguồn năng lượng tích cực để chiến đấu với thực tại và mong chờ vào tương lai” - ánh mắt Nico ánh lên niềm hy vọng vào năm mới.