Lạnh run vì cứu người trong đêm
Những ngày này, khi nước lũ đã rút, gia đình anh Định Xuân Sơn (sinh năm 1983) cùng với bà con thôn Ngân Điền, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk đang tất bật dọn dẹp, vệ sinh lại nhà cửa. Giữa khoảng sân nhỏ còn đọng mùi bùn non, điếu thuốc cháy dở trên môi, anh Sơn lặng người nhớ lại những giờ phút sinh tử trong trận lũ vừa qua - nơi giữa dòng nước xiết, một người đàn ông trong thôn đã trở thành “người hùng” cứu hàng trăm mạng người.

Anh Định Xuân Sơn chia sẻ câu chuyện cứu người của anh Hồ Chí Liện và anh Đỗ Ngọc Tăng với phóng viên Báo Công Thương
Đó là anh Hồ Chí Liện (sinh năm 1980), cùng với anh Đỗ Ngọc Tăng (sinh năm 1982) và nhiều người dân khác đã không quản hiểm nguy lao vào dòng nước. Anh Sơn kể, tối 19/11, nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về, rồi dâng lên rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, con đường dẫn vào thôn đã nhấn chìm, mọi phương tiện bị tê liệt hoàn toàn.
"Khoảng 18 giờ, chúng tôi thấy anh Liện chèo chiếc thuyền nhỏ lao vào xóm. Anh đi từng nhà, lần lượt chở từng người một đến chỗ cao hơn. Riêng nhà tôi, anh Liện chở gần 20 người rồi đưa lên tầng 2 để trú tạm. Cả xóm này thoát nạn là nhờ anh Liện. Không có anh ấy, chắc chắn đã có người chết", anh Sơn xúc động nói.
Giữa đêm tối mịt mùng, khi các hộ dân được đưa lên nhà anh Sơn, ai cũng trông thấy tay chân anh Liện lạnh cóng, miệng run run vì kiệt sức. Nhưng anh chỉ kịp thở dốc vài giây rồi lại quay ngược vào dòng nước, tiếp tục đưa bà con ra ngoài.

Bà Thái Thị Tự kể lại câu chuyện được cứu trong dòng nước lũ
Sang ngày hôm sau, nước tiếp tục dâng mạnh, dòng chảy ngày càng xiết. Nhiều hộ gia đình ở thôn Ngân Điền vẫn bị mắc kẹt sâu phía trong. May mắn thay, có một người đàn ông ở xóm khác chèo đến bằng chiếc thuyền lớn hơn, phối hợp cùng anh Liện chở người dân liên tục suốt buổi sáng cho đến chiều. "Sau này hỏi ra, mới biết người đàn ông này là anh Đỗ Ngọc Tăng ở xóm trên gần nhà. Cả hai người đã chèo thuyền không ngừng nghỉ, đưa hết bà con vùng trũng lên khu vực an toàn rồi mới chịu dừng lại. Nếu không có họ, hậu quả chắc chắn khôn lường", anh Sơn nói.
Một trong những người được cứu trong đêm là bà Thái Thị Tự (sinh năm 1957). Bà kể, nước đã dâng gần 2 mét trong nhà, mọi đồ đạc được đưa lên tầng 2 hoặc mái ngói. Trong nhà, ai nấy đều đói lả, lạnh run và tuyệt vọng. "Khi nước cứ dâng, tôi nghĩ mình sẽ phải bỏ mạng nơi này. Đến lúc trời vừa hửng sáng, tôi nghe tiếng ai đó hét ngoài cửa: 'Chuẩn bị đi, tôi chở lên vùng cao hơn! Ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ trước!'. Khi bước lên thuyền, tôi mới nhận ra đó là anh Liện", bà Tự nghẹn lời.

Anh Hồ Chí Liện vui mừng vì cứu được nhiều người dân trong dòng lũ
Kể lại chuyện của mình, anh Hồ Chí Liện vẫn còn run khi nhớ về thời điểm đó: "Nhìn nước cuốn mạnh, tôi biết nước sẽ ngập đến mái nhà dân. Khi tới nơi, có gia đình ngồi co ro trên nóc nhà, lạnh tím tái. Tôi không nhớ đã chở bao nhiêu người, chỉ biết làm việc từ 21 giờ đến 3 giờ sáng mới về nhà nghỉ ngơi. Lúc này, tâm trí tôi luôn lo sợ, nếu tới không kịp, người dân sẽ gặp nhiều nguy hiểm".
Nghe tiếng kêu cứu là chạy đi
Cũng trong đêm 19/11, khi nhận được tin tức về dòng nước lũ bất ngờ tràn về một thôn lân cận, vợ chồng anh Đỗ Ngọc Tăng (trú tại thôn Phú Hữu, xã Sơn Hòa) đã kéo theo chiếc xuồng nhỏ của gia đình, leo lên xe máy và lao thẳng vào điểm ngập. "Tôi không nhớ rõ khu vực nào, chỉ thấy thông tin trên mạng đăng tải, người dân cần giúp đỡ vì nước ngập cao đến mái nhà. Tối đó, hai vợ chồng chúng tôi lập tức chạy tới. Khi đến nơi, thấy nước đã dâng cao sát mái, dòng nước chảy xiết và rác thải chắn kín lối đi. Lúc này, những chiếc ca nô của lực lượng cứu hộ đứng chờ bên ngoài nhưng không thể vào vì đường quá nhỏ. Tôi không nhớ được mình đã chở bao nhiêu người, chỉ biết rằng, tôi đưa nhiều người dân từ vùng nước thấp tới nơi vợ tôi đang chờ. Từ đây, bà xã dùng xe máy chở những người này tiếp tục đến vùng cao hơn để trú ẩn. Chúng tôi đã làm việc liên tục từ 18 giờ đến 21 giờ”, anh Tăng nhớ lại.

Anh Đỗ Ngọc Tăng chia sẻ lại hành động chèo thuyền vào vùng lũ cứu dân
Sáng hôm sau, dù còn mệt, anh Tăng vẫn tiếp tục dùng thuyền cá nhân vượt dòng nước lũđể tiếp cận thôn Ngân Điền, nơi nhiều hộ dân vẫn đang mắc kẹt. "Đến 15 giờ tôi mới về nhà và gần như đuối sức hoàn toàn. Ở những nơi tôi tới, chẳng ai biết tôi là ai, mà tôi cũng không cần biết họ là ai. Nghe tiếng kêu cứu thì mình cứu thôi, chẳng nghĩ gì khác", anh Tăng tâm sự.

Phóng viên Báo Công Thương chụp ảnh lưu niệm với anh Đỗ Ngọc Tăng
Chứng kiến hành động của anh Tăng, ông Lý Văn Dăn (sinh năm 1968, cư trú tại thôn Ngân Điền), cho biết: "Sáng 20/11, nước lũ dâng cao làm toàn bộ khu vực thôn bị cô lập. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, có khoảng 5 hộ dân còn bị mắc kẹt không thể ra được. Tôi thấy anh Tăng dùng thuyền, kết hợp với anh em trong xóm, chở rất nhiều người đến nơi an toàn. Mỗi chuyến thuyền, anh ấy chở khoảng 3 đến 4 người. Tôi cũng hỏi, số lượng người chở là bao nhiêu, nhưng anh Tăng lắc đầu trả lời: Không nhớ, chỉ làm cho đến khi nào không còn ai mắc kẹt nữa thì thôi", ông Dăn kể.

Ông Lý Văn Dăn (bên phải) kể lại câu chuyện anh Đỗ Ngọc Tăng chèo thuyền cứu dẫn vùng ngập lụt
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Duy Tình - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa, cho biết hiện nay toàn xã đang tập trung khắc phục hậu quả do lũ lụt gây nên. Bên cạnh đó, xã vẫn đang tiếp tục thống kê những mạnh thường quân, tổ chức và cá nhân để tổng hợp, báo cáo, đề xuất khen thưởng, trong đó, có những trường hợp như của anh Hồ Chí Liện và anh Đỗ Ngọc Tăng và nhiều hộ dân khác cũng có hành động dũng cảm cứu người trong đợt lũ vừa qua.







