Trắng tay sau cơn lũ giữ
Sáng 22/11, phóng viên Báo Công Thương đã có mặt tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai. Từ xa, ô tô xếp hàng dài đủ loại nối đuôi nhau, chuẩn bị vào từng thôn để tiếp tế cho bà con vùng lũ. Dọc tuyến đường, các cấp chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động nhân lực và phương tiện để sửa chữa những đoạn đường hư hỏng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các phương tiện di chuyển.

Mặt đường nhựa dẫn vào xã Hòa Thịnh bị nước đẩy mạnh làm trượt lớp thảm
Đang lúi húi dọn lại nhà, giặt lại đống quần áo đã ướt nhèm và nhuốm đầy bùn đất, ông Võ Thế Ngà (sinh năm 1960), không giấu nổi nỗi buồn khi nhớ lại trận lũ lụt vừa qua. Ông chia sẻ, gia đình ông đã gắn bó với xã Hòa Thịnh qua nhiều thế hệ, nhưng chưa bao giờ họ phải đối mặt với một thảm họa khủng khiếp như vậy. “Trong đêm, nước dâng lên nhanh chóng, mọi thành viên trong gia đình không kịp trở tay. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dòng nước đã chạm tới mái nhà, cuốn trôi tất cả tài sản quý giá. Gạo lúa và mọi vật dụng đều bị nhấn chìm, không còn gì để sử dụng. Gia đình tôi giờ đã trắng tay”, giọng ông Võ Thế Ngà ngắt quãng, vì xúc động.

Nước ngập vào nhà anh Phạm Quang Thìn cao hơn 2 mét
Tương tự, gia đình anh Phạm Quang Thìn (sinh năm 1987), cũng không tránh khỏi cảnh tượng đau lòng này. Anh chia Thìn sẻ: “Tôi đã sinh sống tại địa phương này suốt 12 năm và hầu như năm nào cũng có lũ. Thông thường, nước chỉ dâng đến đầu gối. Thế nhưng, năm nay tình hình lại nghiêm trọng hơn nhiều, nước tràn vào nhà rất nhanh, cứ sau một tiếng lại dâng thêm 30 cm. Chỉ trong thời gian ngắn, mực nước đã vượt qua 2 mét. May mắn, gia đình tôi có nhà hai tầng, nên chúng tôi có thể di chuyển lên đó an toàn. Tuy nhiên, những căn nhà đối diện thì lại chìm sâu dưới nước. Tuy thiệt hại tài sản đã lên đến khoảng 200 triệu đồng, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì còn giữ được mạng sống. Vì còn người là còn tất cả” anh Thìn tâm sự.

Người dân xã Hòa Thịnh chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương
Theo ghi nhận của phóng viên, sau trận lũ lụt lịch sử, người dân xã Hòa Thịnh đang rất cần những nhu yếu phẩm thiết yếu như thực phẩm, nước uống đóng chai, chăn màn và quần áo. Phơi mình suốt nhiều giờ đồng hồ ngoài trời để vệ sinh lại căn nhà, ông Trần Văn Minh (sinh năm 1948), chia sẻ: “Đôi bàn chân và bộ quần áo trên người tôi suốt những ngày qua chưa bao giờ khô ráo. Khi nước rút, chúng tôi rất cần áo quần, lương thực và thực phẩm chế biến sẵn. Tôi sống ở đây từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào nghiêm trọng như vậy”.

Ông Trần Văn Minh kể lại chuyện nước ngập làm hư hỏng tài sản với phóng viên Báo Công Thương
Nỗ lực khắc phục
Chiều 22/11, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Tạ Tấn Công - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh cho biết, thiệt hại do trận lũ vừa qua gây ra cho địa phương là rất nghiêm trọng. Đặc biệt, tại thôn Phú Hữu có đến 7 người thiệt mạng và khoảng 50 hộ gia đình hiện vẫn bị cô lập.

Một chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi và mắc lại trước nhà dân
Ông Công chia sẻ: “Có gia đình, cả hai vợ chồng già ở lại trông coi tài sản (đàn bò) cũng bị nước lũ nhấn chìm và không qua khỏi. Có người, lúc trốn lũ lúc không may bị gãy chân, do đó ông này không thể bước lên cầu thang và tử vong vì đói, rét. Suốt nhiều ngày qua, xã chúng tôi chìm trong bóng tối vì mất điện và điện thoại cũng không liên lạc được do sự cố về đường dây. Sau khi nước rút, chúng tôi đã đi từng thôn, từng ngõ để tổng hợp thiệt hại, nhằm báo cáo lại tình hình cho chính quyền xã”.

Đoàn thiện nguyện của tỉnh Thái Nguyên có mặt ở xã Hòa Thịnh
Bên ngoài trụ sở Đảng ủy và HĐND xã Hòa Thịnh, các phương tiện ô tô vào ra tấp nập, không một phút nào ngơi nghỉ. Từng đoàn xe đến đây để cứu trợ cho người dân vùng lũ. Bên trong trụ sở, cán bộ xã đang khẩn trương dọn dẹp phòng làm việc, kê lại bàn ghế. Tuy nhiên, do nước ngập nhiều ngày đã làm cho nhiều tài liệu, máy móc và thiết bị trong các phòng hư hỏng. Nguyên nhân là họ không lường trước được mực nước lại dâng cao nhanh chóng đến vậy.

Ông Lê Trung Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Thịnh chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương
Ông Lê Trung Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết, ngay sau khi nước rút, xã đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đặc biệt, xã đã cử từng cán bộ phụ trách để tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ từ bà con nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc.
"Chúng tôi vẫn đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản, nhà cửa và hiện chưa có con số chính thức. Tuy nhiên, về số nạn nhân tử vong, con số báo cáo là 25 người tính đến chiều ngày 22/11. Để ứng phó với tình hình, xã đã mở kho tiếp nhận các nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Từ tối nay, chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát để xác định các hộ gia đình cần trợ giúp về nhu yếu phẩm, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Lê Trung Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Thịnh, chia sẻ.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận ở xã Hòa Thịnh.

Người dân tổ chức đưa tang lễ cho người dân ngay sau khi nước rút

Những mạnh thường quân có mặt ở mỗi ngã đường ở xã Hòa Thịnh

Người dân xã Hòa Thịnh nhận nhu yếu phẩm từ nhóm thiện nguyện

Tài liệu tại Đảng ủy, HĐND xã Hòa Thịnh bị ướt

Cán bộ ngành điện khắc phục sự cố

Nước ngập qua cổng nhà dân

Trâu chết trên đồng
Xã Hòa Thịnh ngập trong biển nước
Sáng 22/11, tại Cơ sở 2 UBND tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn, đồng thời là Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã kêu gọi các sở, ngành và địa phương hợp tác chặt chẽ trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Ông đề nghị dồn toàn lực cho công tác cứu hộ, cứu trợ đối với những người dân đang bị cô lập hoặc chịu ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt, cần quan tâm sâu sắc đến vấn đề cung cấp thực phẩm, nước sạch, chăm sóc y tế, bảo vệ môi trường, và phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn khó khăn này.






