‘Chiến sĩ’ ngành điện sau trận cuồng phong

Sau trận cuồng phong “chiến sĩ” ngành điện có mặt ở nhiều nơi để khắc phục cảnh hoang tàn, đổ nát sớm đưa điện về từng nhà.

Ngày đi khắc phục bão số 13 cũng là lúc vợ sinh

Đến thời điểm hiện tại, ngành điện tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản khắc phục xong tình trạng mất điện diện rộng do bão số 13 gây ra. Khu vực MDrắk và các xã, phường phía Đông tỉnh là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trước khi bão đổ bộ vào đất liền, Công ty Điện lực Đắk Lắkđã chủ động chuẩn bị nhân lực và vật tư, sẵn sàng ứng phó với những thiệt hại do thiên tai.

Ông Phạm Ngọc Long (nhân viên tại Đội Quản lý điện Tuy An) vào ngành điện được 6 năm, nhưng chưa bao giờ chứng kiến mức thiệt hại nghiêm trọng như trong đợt thiên tai vừa qua. Đó là hình ảnh hàng trăm ngôi nhà chìm trong nước, hoa màu tan hoang cùng lồng bè nuôi tôm và dụng cụ đánh bắt bị cuốn trôi giữa cơn bão điên cuồng. Bão vừa tan, anh Long cùng đồng nghiệp lên đường xử lý các sự cố.

Ông Phạm Ngọc Long dùng thuyền thúng chở thiết bị điện

Ông Phạm Ngọc Long dùng thuyền thúng chở thiết bị điện

Vừa kết thúc việc khắc phục một số tuyến đường điện bị hỏng ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, anh Long kể lại những khó khăn mà anh và đồng đội đã đối mặt. Trong đêm bão đổ bộ, Đội Quản lý điện Tuy An đã sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, chuẩn bị để khắc phục sự cố điện nếu đường dây hư hỏng.

“Dưới ánh đèn nến mờ ảo, anh em ở trong Đội thao thức suốt đêm, lòng đầy nỗi lo âu. Chúng tôi chỉ cầu mong cho cơn cuồng phong nhanh chóng trôi qua, không gây thiệt hại cho tài sản của người dân, cũng như cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp và các tổ chức. Tuy nhiên, những gì anh em mong đợi đều không trở thành hiện thực. Sáng hôm sau, bão số 13 ập vào, mang theo mưa lớn, khiến nhiều khu vực chìm trong biển nước, cột điện đổ nằm la liệt. Bão đã làm mất điện trên diện rộng, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn”, ông Phạm Ngọc Long hồi tưởng.

Vừa nhấp ly nước trên môi, ông Phạm Ngọc Long tiếp câu chuyện. Ông kể: “Sáng hôm lên đường đi khắc phục sự cố mất điện, thì cũng là thời điểm vợ tôi bước sang giai đoạn chuyển dạ, phải nhập viện. Ngay tối hôm đó, vợ hạ sinh đứa con trai thứ ba của gia đình. Trước khi đi làm nhiệm vụ, vợ động viên tôi hãy hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó. Mọi việc ở nhà đã có người thân hỗ trợ. Đây như là niềm tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho tôi tiếp tục thực hiện công việc của mình. Tôi cùng với anh em trong đội lên đường đến những nơi đường điện bị hư hỏng”.

Cán bộ ngành điện Đắk Lắk khẩn trương khắc phục sự cố mất điện do bão số 13

Cán bộ ngành điện Đắk Lắk khẩn trương khắc phục sự cố mất điện do bão số 13

Đội của ông Phạm Ngọc Long gồm có 19 người đã được điều động đến những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Họ bắt đầu hành trình sửa chữa hệ thống điện ở những ngọn đồi cao chót vót, nơi phải leo trèo suốt cả ngày, mồ hôi nhòe nhoẹt giữa cái nắng chói chang.

Sau đó, tổ công tác lại di chuyển về vùng trũng, có nơi nước ngập sâu ngang vai. Ở đây, mỗi cán bộ ngành điện phải ngâm mình trong nước từ sáng đến trưa, chỉ đến đến giờ nghỉ ăn trưa mới có thể thay đồ khô. Buổi trưa, tranh thủ một chút thời gian nghỉ ngơi, tại bụi bờ, tận dụng không gian xe ô tô… rồi lại lao vào công việc: Nối lại những đường dây bị đứt trong dòng nước xiết. Những nơi ngập quá sâu không thể tiếp cận, cả đội chờ đợi nước rút, vì khi mực nước dâng cao. Công việc không chỉ kéo dài đến chiều mà còn bám theo họ cho đến tận đêm khuya, với quyết tâm sớm mang điện chiếu sáng cho mọi nhà.

Ngành điện Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13

Ngành điện Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13

“Thời tiết mùa này thay đổi thất thường, có khi nắng gắt, lúc lại mưa giông. Khi nắng chói chang, dù đã trang bị mũ bảo hiểm và áo dày, chúng tôi vẫn cảm thấy như bị thiêu đốt. Trong khi đó, từ cổ xuống chân lại luôn ướt sũng. Anh em thường ngày hay luyện tập sức khỏe, nên việc ngâm mình trong nước và phơi nắng nhiều ngày cũng không ai bị ốm. Trên những tuyến dây điện bị mất, chúng tôi thường động viên nhau làm nhanh nhất có thể. Mong sao điện chiếu sáng sớm được đấu nối trở lại để phục vụ người dân và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất”, ông Long tâm sự.

Ông Lê Quang Tuấn, Tổ trưởng Tổ quản lý kỹ thuật, Đội Quản lý Điện Tuy An cho biết, đội đã huy động toàn lực khắc phục sự cố mất điện do bão số 13. Để ghi nhận nỗ lực của cán bộ công nhân ngành điện, Tổng Công ty Điện lực miền đã có quyết định khen thưởng anh Phạm Ngọc Long, điều này cũng là niềm vinh dự cho toàn đội.

Sẽ khen thưởng cho anh em trong đợt bão số 13

Tính đến nay, ông Nguyễn Thời Khương, Tổ trưởng Tổ quản lý kỹ thuật thuộc đội quản lý điện Krông Năng đã có 24 năm gắn bó và cống hiến cho ngành điện tỉnh Đắk Lắk. Mới đây, anh đã được "điều động” xuống khu vực phía Đông của tỉnh, nơi đang phải đối mặt với những thiệt hại nặng nề do bão số 13 gây ra. Đây là lần thứ hai anh Khương có cơ hội trực tiếp tham gia khắc phục sự cố mất điện do thiên tai trong suốt sự nghiệp của mình.

Ông Nguyễn Thời Khương, Tổ trưởng Tổ quản lý kỹ thuật thuộc đội quản lý điện Krông Năng thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị

Ông Nguyễn Thời Khương, Tổ trưởng Tổ quản lý kỹ thuật thuộc đội quản lý điện Krông Năng thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị

Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên anh đã chứng kiến những cảnh tượng xót xa về sự tàn phá của bão lũ. Anh chia sẻ: “Năm 2009, tôi được cử xuống huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cũ để khắc phục sự cố mất điện cũng do mưa bão. Lúc đó, do thiệt hại không nặng nề và chỉ sau một thời gian ngắn, mọi việc đã được hoàn tất. Nhưng, cơn bão số 13 vừa qua đã đem đến những tổn thất rất lớn, khiến chúng tôi không khỏi choáng váng khi chứng kiến cảnh nhà cửa ngập lụt và nhiều tài sản của người dân bị chôn vùi dưới bùn lầy. Tôi cùng đồng nghiệp được phân công đến các xã Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Xuân Nam để khôi phục dòng điện. Không ít lần, chúng tôi phải mạo hiểm lội, ngâm mình nước suốt nhiều ngày dài để nối lại các đường dây điện".

Ông Hà Thế Hải (bên phải), thuộc Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột tham gia khắc phục cơn bão số 13 vừa qua

Ông Hà Thế Hải (bên phải), thuộc Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột tham gia khắc phục cơn bão số 13 vừa qua

Trong chuyến công tác khắc phục hậu quả bão số 13, ông Hà Thế Hải (công nhân thuộc Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột) đã chia sẻ những kỷ niệm khó quên của mình. Vào sáng ngày 6/11/2025, đội của anh gồm 24 người đã di chuyển tới phường Tuy Hòa và sau đó một ngày lại đến phường Sông Cầu, nơi bị thiệt hại nặng nề. Ông cho biết: “Chúng tôi đã có mặt tại mọi khu vực, từ những nơi ngập trũng cho đến các vùng đồi cao. Tại đây, một cột điện nằm trên đồi đã bị gãy sát móng, nhưng do đường tiếp cận hiện trường quá trơn trượt, các phương tiện như máy múc không thể di chuyển. Vì vậy, chúng tôi đã phải “tăng bo” để vận chuyển từng thiết bị riêng lẻ lên đồi, bao gồm bộ ti pho, tăng đơ, thiết bị kẹp, dây TK, cuốc xẻng và cả cà beng... Chỉ mỗi cột điện này mà chúng tôi xử lý mất nguyên một ngày. Mặc dù rất mệt, nhưng ai nấy trong đội đều cảm thấy vui vì nhiệm vụ đã hoàn thành”.

Cán bộ ngành điện ngâm mình trong nước để xử lý sự cố mất điện do thiên tai

Cán bộ ngành điện ngâm mình trong nước để xử lý sự cố mất điện do thiên tai

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, ngay sau khi cơn bão số 13 đổ bộ vào đất liền, nhiều khu vực bị thiệt hại nghiêm trọng, trong đó có ngành điện. Do mức độ thiệt hại lớn, công ty đã huy động sự hỗ trợ từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), đã tập trung gần 1.000 cán bộ, công nhân viên, bao gồm cả nhân lực từ bên ngoài, để khắc phục sự cố. Nhiều đội ngũ công nhân đã làm việc xuyên đêm để phục hồi nguồn điện.

Ông Thuận cho biết: “Hiện nay cán bộ tăng cường xử lý sự cố mất điện hầu hết đã trở lại các địa phương để tiếp tục nhiệm vụ của mình và nhiều xã phường vẫn đang tiếp tục tổ chức lực lượng kiểm tra cho đến khi hệ thống đường dây điện được vận hành an toàn. Để ghi nhận công lao của đội ngũ này, tới đây EVNCPC đã có thông báo sẽ tổ chức khen thưởng cho cán bộ, công nhân viên ngành điện, trong đó có Công ty Điện lực Đắk Lắk”.

Công ty Điện lực Đắk Lắk nỗ lực khắc phục hậu quả mất điện do bão số 13

Công ty Điện lực Đắk Lắk nỗ lực khắc phục hậu quả mất điện do bão số 13

Theo Công ty Điện lực Đắk Lắk, công ty đang lấy ý kiến tập thể để đề xuất EVNCPC khen thưởng 5 cá nhân trong thời gian tới. Danh sách đề xuất bao gồm: ông Phạm Ngọc Long thuộc Đội quản lý điện Tuy An, ông Hà Thế Hải thuộc Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột, ông Ngô Văn Lan thuộc Đội quản lý điện Buôn Hồ, ông Nguyễn Thới Khương thuộc Đội quản lý điện Krông Năng và ông Trần Phúc Ban, Đội phó Đội quản lý điện Sông Cầu.

Bài, ảnh: Vũ Long
Bình luận

Có thể bạn quan tâm