|
Diện mạo mới khu di tích kháng chiến Trung ương Cục miền Nam
Khu rừng thuộc di tích kháng chiến Trung ương Cục miền Nam, ấp Chàng Riệc (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) giáp với Campuchia bây giờ đã là một ngôi làng trù phú. Ấp Chàng Riệc hình thành năm 2012 với 296 hộ dân, 61 hộ là người dân tộc Mường, Chăm, Tà Mun, Nùng. Đến làng mới, mỗi hộ được cấp 1 căn nhà kèm thổ cư 1.000m2 và 10.000m2 đất rẫy.
Trưởng ấp Chàng Riệc - Nguyễn Đức Thắng cho biết, ở đây làm nông nghiệp là chủ yếu, hầu hết các hộ đã vượt qua khỏi chuẩn nghèo với thu nhập trên dưới 20 triệu đồng/người/năm. Ví như gia đình bà Lương Mỹ nuôi 3 con bò nái, mỗi năm bán bò con được khoảng 40 triệu đồng. Cùng với tiền hoa màu, gà vịt khác chừng vài chục triệu đồng nữa.
Ngoài nghề nông, ở Chàng Riệc những người có sức khỏe có thêm nghề phụ là thu hái cây trái và khuân vác khoai mì nhập khẩu từ Campuchia. Anh Lương Văn Tuấn, người dân tộc Mường cho biết, cuối năm là mùa đi “vác khoai mì”, mỗi ngày kiếm chừng 250 - 300 nghìn đồng, tranh thủ kiếm thêm phụ vợ để Tết Bính Thân thêm vui.
Cái khó dần dần “trốn chạy” khỏi các gia đình
Người dân tộc ở Chàng Riệc hầu hết đều khá giả hơn trước khi đến làng mới. Ông Thạch Lung, người Khmer nói rằng, dù xa ngái nhưng làng có điện lưới quốc gia, trồng cây, nuôi gia súc, gia cầm còn được nhà nước trợ vốn, con giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác nên cái khó dần dần “trốn chạy” khỏi các gia đình. Bà Thạch Khuay cho biết, nhờ mấy lứa gà nuôi đúng kỹ thuật và bán được giá cao, cả nhà năm nay thuê nguyên chiếc ô tô 16 chỗ về quê Sóc Trăng ăn Tết.
Huyện Bù Đốp (Bình Phước) có 7 xã giáp với Campuchia và có đông người Khmer, Châu Mạ, Tày, Nùng sinh sống. Ấp 9, xã Thanh Hòa, Bù Đốp có 270 hộ hiện còn không đến chục hộ thuộc diện nghèo, số còn lại thuộc diện khá. Điều làm cho dân ấp 9 đổi thay nhanh chóng nhờ đúng dịp giao thừa năm 2013 dòng điện lưới quốc gia kéo đến từng nhà. Ông K’lieng Minh, người Châu Mạ kể, trước đây nhà nghèo đến không có cái để ăn, nhờ 2 héc-ta đất trồng cây ăn trái, nên năm nay có dư hơn 30 triệu đồng. “Cuộc sống khá rồi, ít bệnh tật nữa, con cái được đi học nên tết này cả nhà ai cũng vui” - ông Minh thành thật nói.
Ấp Thuận Tiến (xã Thuận Lợi, Đồng Phú, Bình Phước) có 267 hộ dân, người đồng bào chiếm 85% và chỉ còn hơn chục hộ nghèo. Nhờ tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi nên thu nhập của bà con ngày càng tăng lên. Ví như gia đình ông Điểu Long có gần 2 héc-ta đất trồng điều, khoai mì biết chăm sóc đúng kỹ thuật nên đạt năng suất cao. Hàng năm nhà ông Long còn được hỗ trợ vốn từ chính sách để nuôi heo, gà nên kinh tế đã khá ổn định.
Đồng bào vùng biên giới Tây Nam bộ dù chưa bước qua hẳn cái khó, cái nghèo song hơi ấm của mùa xuân thịnh vượng đã về với nhiều gia đình. Ông Điểu Ngang, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp nói với tôi, cuộc sống của đồng bào ngày càng khá giả hơn nhờ những chính sách hỗ trợ của nhà nước hợp với cái bụng của người dân. Khi dân nghe, dân hiểu và thực thi thì cái nghèo khó phải được đẩy lùi thôi!





