Tuổi tác không phải giới hạn: Hành trình ‘lên sàn’ của cô Thơ xứ Lạng

"Tôi chỉ là người nông dân, học cách đứng trước ống kính để kể câu chuyện quê hương mình, khơi dậy khát vọng cho phụ nữ cùng vươn lên", cô Thơ xứ Lạng chia sẻ.

Khởi nghiệp tuổi 55

Giữa núi rừng Lạng Sơn, nơi những triền đá vôi ôm lấy thung lũng Cai Kinh, người dân vẫn thường nhắc đến một người phụ nữ đặc biệt. Khi nhiều người cùng trang lứa đã chọn cuộc sống an nhàn, ở tuổi 55, cô Đặng Thị Thơ chọn một hướng đi khác: khởi nghiệp đưa nông sản quê hương lên TikTok Shop.

Là người thuần nông, hàng chục năm gắn liền với ruộng lúa, cô Thơ hiểu rõ nỗi vất vả của người nông dân quê mình. Ở nông thôn kiếm được đồng tiên rất khó. Được mùa mất giá, được giá mất mùa, làm ra sản phẩm chất lượng nhưng ít người biết đến. Cô nói ví như trước đây, có lúc một cân na núi đá chỉ bán được có 4.000 đồng. Vậy nên, khi thấy trên mạng có nhiều người bán nông sản thành công, cô cũng quyết tâm đưa nông sản quê hương mình lên nền tảng số.

Cô Đặng Thị Thơ khởi nghiệp đưa nông sản quê hương lên TikTok Shop ở tuổi 55

Cô Đặng Thị Thơ khởi nghiệp đưa nông sản quê hương lên TikTok Shop ở tuổi 55

Không có điện thoại xịn, không biết content, livestream là thế nào, như bao người dân quê, cô Thơ cũng bắt đầu từ những bước rất nhỏ. Ban ngày cô vẫn làm nương, kết hợp làm nội dung với sự hỗ trợ của một người cháu. “Công cụ khởi nghiệp” cũng chỉ là một chiếc điện thoại và niềm tin của một người từng trải.

“Cô nghĩ tuổi tác không là vấn đề. Người ta thường hay nói sức khỏe là vốn của con người, mình có sức khỏe thì không quan tâm tuổi tác. Giờ cô vẫn làm ruộng, tối cô bán hàng. Cô cũng không cảm thấy ngại gì khi quay phim, làm video. Cô thấy có ý nghĩa cho quê hương thì cô làm. Mình chỉ là người nông dân bình thường thôi nên ở đây, cô vừa làm vừa học. Cô truyền thông những gì tích cực nhất của đời sống nông thôn quê mình, từng bước nhỏ mình đi lên" - cô Thơ nói. 

Cô Thơ trải lòng: "Lúc mới bắt đầu, một tháng trời cô live triền miên nhưng không ra một đơn hàng nào hết. Cô nghĩ có lẽ TikTok thử sức cô. Như cô làm nông, ngày đầu, đường bừa đâu có thẳng đâu? Cho nên đã xác định làm thì trong đầu chỉ có hai từ cố gắng. Làm gì cũng phải có sự kiên trì. Hôm nay mình live nếu video chưa được thì ngày mai sẽ cố gắng cải thiện thêm một chút". Và chính từ sự kiên trì đó, giờ đây nhiều người mới biết đến cô Thơ xứ Lạng.

“Niềm vui là được đóng thuế cho nhà nước!”

Động lực đưa cô Thơ đến với TikTok Shop không chỉ là thu nhập, bởi cô đã trả hết nợ nần trong gia đình từ hồi chú mất, các con cô cũng đã tự lo liệu được cho mình. Bên trong người phụ nữ vùng cao đã gần 60 tuổi ấy là một khát vọng lớn hơn: “Cô muốn lan tỏa đặc sản Lạng Sơn trên nền tảng số, từ đó phát động phong trào xóa đói giảm nghèo cho phụ nữ quê mình. Cô học làm TikTok Shop, có thêm thu nhập cho mình, sau cũng để giúp người nông dân quê mình có thêm thu nhập". 

Vì thế, dù đã hết tuổi lao động, niềm vui đối với cô là vẫn được đóng thuế cho nhà nước. Cô vui vì khi livestream bán hàng trên TikTok Shop, dư dả ra hơn, trong làng có đám cưới, đám hỏi hay việc lớn, cô đã có thể giúp đỡ người trong làng. Mùa xuân năm nay, cô đã trích được 10 triệu để mua quà cho người khó khăn hơn có được cái Tết thêm trọn vẹn - điều mà trước đây cô muốn mà chưa làm được.

Cô Thơ livestream bán nông sản cùng chị em phụ nữ tỉnh Lai Châu

Cô Thơ livestream bán nông sản cùng chị em phụ nữ tỉnh Lai Châu

“Từ đầu năm nay, cô còn được mời tham gia Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc do nhà nước tổ chức, được mời tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ nông sản trên nền tảng TikTok Shop - không chỉ ở tỉnh Lạng Sơn, mà còn ở Lai Châu, Thái Nguyên, Lâm Đồng…Trước đây, cô không nghĩ mình sẽ làm được như vậy" - người phụ nữ U60 cười hiền đầy tự tin. 

Tấm gương sáng cho phụ nữ vùng cao vươn lên thoát nghèo

Thành công đến không chỉ giúp cô Thơ có thêm thu nhập mà còn mở ra một hướng đi mới cho nhiều phụ nữ nông thôn khác. Với mong muốn giúp được nhiều phụ nữ trong xã mình có thêm thu nhập, cô Thơ vẫn luôn trăn trở về việc phải làm sao để có thể chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn chị em trong vùng vượt qua hoài nghi, bắt đầu lập tài khoản, quay video, làm quen với việc bán hàng trực tuyến.

Ở tuổi 57, cô không chọn dừng lại, mà chọn bắt đầu - với trái tim bền bỉ và tràn đầy khát vọng. Từ ruộng đồng lên không gian mạng, từ người nông dân thành nhà bán hàng số, cô đã chứng minh rằng: khi dám vượt qua giới hạn, học hỏi và kiên trì, tuổi tác không bao giờ là rào cản.

Hành trình ấy không chỉ giúp cô Thơ đổi thay cuộc sống của mình, mà còn khơi dậy niềm tin và khát vọng cho những người phụ nữ vùng cao khác - những người đang học cách bước ra khỏi “vùng an toàn” để khẳng định giá trị bản thân.

Ngọc Linh
Bình luận

Có thể bạn quan tâm