![]() |
Đồng bào dân tộc vui Tết Độc lập |
Không riêng ông Lý Văn Lả, hầu hết những già làng, trưởng bản trên khắp mọi miền đất nước – những người có tuổi đời gắn liền với thăng trầm của đất nước – đều thấu hiểu sâu sắc giá trị mà độc lập, tự do mang lại. Cùng với các công trình công cộng như: Điện, đường, trường, trạm được đầu tư nâng cấp, đưa miền núi tiến gần với miền xuôi… việc thực hiện các Chương trình 30a, Chương trình 135, Chương trình nông thôn mới và nhiều chính sách (cứu đói, cứu tế, khắc phục thiệt hại do thiên tai, hỗ trợ phát triển sản xuất, y tế, giáo dục, an sinh xã hội)… đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho nhiều bản làng; tác động tích cực đến cách nghĩ, cách làm của hàng triệu hộ đồng bào DTTS trên cả nước.
Bên cạnh những chính sách chung, bằng tình cảm, tấm lòng và quyết tâm giúp các hộ gia đình “cơm chưa no, áo chưa ấm” có cơ hội tốt hơn để thoát nghèo, nhiều địa phương còn chủ động huy động nguồn lực, có những chương trình, đề án riêng phù hợp với điều kiện địa phương. Câu chuyện hỗ trợ xây dựng nhà ở của tỉnh Hà Giang là một ví dụ điển hình. Với việc phát động “Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở”, đến nay, trên khắp các huyện vùng cao của Hà Giang đã có hàng nghìn căn nhà kiên cố được hoàn thành, mang lại sự ấm cúng, yên tâm cho hàng nghìn gia đình…
Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập (2/9/1945), đến nay cũng đã 75 năm. Thực hiện ước nguyện “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” của Bác… Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đã dành sự quan tâm đặc biệt cho đồng bào DTTS, các địa phương vùng sâu, vùng xa. Nhờ sự quan tâm, đầu tư thường xuyên, liên tục - cuộc sống tăm tối, đói nghèo ở các bản làng vùng sâu, vùng xa hôm nào nay đã chỉ còn là ký ức. Về cơ bản, hệ thống cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội của vùng DTTS và miền núi đến nay đã được đầu tư khá đồng bộ, công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt được kết quả to lớn, đời sống của đồng bào được nâng lên rõ rệt…
Phấn khởi trước những đổi thay của đất nước, của bản làng, mỗi năm cứ đến dịp kỷ niệm ngày 2/9 – ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa – trong những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất, đồng bào lại tưng bừng tổ chức Tết Độc lập, dắt díu nhau xuống chợ, tập trung ở nhà văn hóa để tham dự lễ hội, cùng nghỉ ngơi, vui chơi và hẹn ước… Tết Độc lập vì thế, trở thành điểm hẹn mong đợi của các dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng, Ê đê, Khmer… trên nhiều vùng, miền của đất nước.
Năm nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, quy mô đón Tết Độc lập được các địa phương thu hẹp. Với các huyện, tỉnh có bệnh nhân COVID-19, tất cả các hoạt động tập trung đông người đều tạm hoãn. Vậy nhưng, giữa tiết thu mát mẻ, trong hương lúa chín thơm nồng, bên những nếp nhà vương làn khói bếp… với mỗi gia đình, Tết Độc lập vẫn luôn được nhắc nhớ. Bởi ai ai cũng hiểu - no ấm và hạnh phúc hôm nay được bắt đầu chính từ hai tiếng “Độc lập” năm nào…