Siêu thị mini 0 đồng huyện Thanh Oai và Phú Xuyên do Alphanam Green Foundation – quỹ được khởi xướng bởi Alphanam Group (một thành viên của CLB Doanh nhân Sao Đỏ) vận hành.
Từ ngày 24-25/8/2021, Siêu thị mini 0 đồng mở cửa đón người dân đến mua hàng tại Nhà thi đấu huyện Thanh Oai - 21 QL21B, thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội. Không lâu sau đó, từ ngày 28-29/8/2021, hành trình của Siêu thị mini 0 đồng “dừng chân” với địa điểm nhà đa năng của trường THCS Khai Thái, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên.
Với mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, siêu thị phục vụ bà con thuộc hộ nghèo của huyện, người khuyết tật và những người dân lao động bị mất việc làm hoặc bị giảm thu nhập do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
|
Ban tổ chức đã trao tặng các phiếu quà tặng đến với người dân huyện Thanh Oai… |
|
.và huyện Phú Xuyên. Hơn 2.000 phiếu quà tặng được trao, với tổng trị giá hơn 800.000.000 đồng là món quà gói trọn yêu thương dành tặng người dân. |
|
Quỹ Alphanam Green Foundation cũng trao tặng 5 tấn gạo cho hai xã Bình Minh và Cao Viên. Sự san sẻ và tình người ấm áp đang được lan tỏa để không một ai bị bỏ lại, bị lãng quên trong đại dịch Covid-19. |
|
Ngay từ rất sớm, người dân đã đến địa điểm mở cửa của Siêu thị mini 0 đồng. Hàng hóa từ các nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi, thực phẩm khô… đều được chuẩn bị sắp xếp và bày biện rất cẩn thận, tiện lợi để bà con lựa chọn. |
|
Ms. Nguyễn Ngọc Mỹ - Thành viên Hội đồng Quản trị Alphanam Group; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc Alphanam; đại diện đơn vị vận hành - Quỹ Alphanam Green Foundation cho biết, cũng như nhiều địa phương trên cả nước thì dịch bệnh Covid-19 xuất hiện đã gây xáo trộn, làm khó khăn hơn cuộc sống của hai vùng quê vốn rất thanh bình này. Ban tổ chức đã nỗ lực mang tới nhiều nhất những món quà vừa có giá trị về mặt vật chất, vừa có ý nghĩa về mặt tinh thần để tiếp thêm sức mạnh cho tất cả mọi người cùng chiến thắng đại dịch. |
|
Chị Phùng Thị Hằng – một công nhân nhà máy bia tại huyện Thanh Oai tâm sự: “Chồng tôi không còn minh mẫn nữa. Bình thường chưa có dịch thì tôi đi làm được 3 – 4 triệu / tháng, nhưng hiện tại thì rất khó khăn. Giờ cái gì bên ngoài cũng đắt đỏ, kinh tế gia đình lại trông nhờ hoàn toàn vào tôi. Tôi rất cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ, trong lúc dịch bệnh như thế này thì lại càng đáng quý” |
|
Đến Siêu thị mini 0 đồng, cụ Bùi Văn Kỷ - xã Tam Hưng – huyện Thanh Oai vô cùng xúc động và liên tục cảm ơn sự giúp đỡ từ những nhà hảo tâm. Tiền trợ cấp không thể đủ cho việc trang trải sinh hoạt của cụ. Một mình cụ chăm vợ bị liệt, con cái không giúp đỡ được nhiều. Dịch bệnh khiến cuộc sống của cụ đã vất vả nay lại chồng chất thêm những nỗi lo |
|
Sự khắc khổ, lam lũ của cụ bà khi đến siêu thị mini 0 đồng Huyện Phú Xuyên khiến ai cũng nghẹn ngào. Mắt trái của cụ bị đục thủy tinh thể từ lâu, lưng cụ đã còng và từng bước đi cần người bên cạnh dìu đỡ. Cụ không giấu được sự hân hoan khi nói đến tấm phiếu quà tặng đang cầm trên tay: “Đêm nay tôi có thể ngủ ngon hơn rồi.” |
|
Đối với những người dân có hoàn cảnh khó khăn nhưng không đến được với Siêu thị mini 0 đồng, Đại diện Quỹ Alphanam Green Foundation đã tới nhà để thăm hỏi và trực tiếp trao tặng các món quà đến từng hộ gia đình |
|
Các thành viên của Alphanam Green Foundation luôn đồng hành, hỗ trợ người dân mua hàng. Sự tận tâm trong từng hành động sẽ giúp bà con luôn cảm nhận được sự sẻ chia trọn vẹn. (Tranh vẽ: Hoàng Việt Thắng) |
|
“Tôi thức dậy từ nửa đêm, cứ mong mãi trời sáng để đến đây“, “6 rưỡi tôi đã có mặt ở đây rồi”… là tâm sự rất chân thật từ những người dân đến với Siêu thị mini 0 đồng |
|
Siêu thị mini 0 đồng là một hình thức sẻ chia, chứ không phải ai xin – ai cho. Mỗi túi quà mang về đều chứa đựng sự trân trọng, mỗi người dân đến mua hàng đều nhận được sự đối đãi tử tế và chân thành. Tại Siêu thị mini 0 đồng, tình người là ngọn lửa chưa bao giờ tắt |
|
Những tấm lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi nhưng niềm vui của bà con đến mua hàng đã xua tan đi sự mệt mỏi đối với các thành viên của Alphanam Green Foundation |
Phan Hà