Quảng trường Ba Đình rực rỡ sắc đỏ, đón du khách ngày 30/4

Dòng người đông đúc đổ về Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm, xếp hàng trang nghiêm vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Dưới cái nắng sớm ngày cuối cùng của tháng Tư, dòng người từ khắp nơi đổ về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang theo cờ đỏ, hoa tươi và niềm hân hoan trong ngày kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026). Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, đông đảo người dân từ nhiều tỉnh, thành cùng du khách quốc tế đã đổ về tham quan, viếng Lăng để bảy tỏ lòng thành kính và biết ơn vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 30/4:

7h giờ sáng ngày 30/4, trong không khí hân hoan chào mừng ngày lễ lớn, hàng nghìn người dân đã xếp hàng từ sớm, chờ đến lượt vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Chi

7h giờ sáng ngày 30/4, trong không khí hân hoan chào mừng ngày lễ lớn, hàng nghìn người dân đã xếp hàng từ sớm, chờ đến lượt vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Chi 

Các khu vực xếp hàng tại đường Ngọc Hà được bố trí các điểm phát nước miễn phí, phục vụ người dân trong thời gian chờ vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Chi

Các khu vực xếp hàng tại đường Ngọc Hà được bố trí các điểm phát nước miễn phí, phục vụ người dân trong thời gian chờ vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Chi 

Tại Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa, sắc đỏ của áo cờ Tổ quốc nổi bật giữa dòng người, xen lẫn hình ảnh những tà áo dài thướt tha trong gió. Ảnh: Nhật Chi

Tại Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa, sắc đỏ của áo cờ Tổ quốc nổi bật giữa dòng người, xen lẫn hình ảnh những tà áo dài thướt tha trong gió. Ảnh: Nhật Chi 

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, anh Mai Thanh Đoàn (phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Năm nay, gia đình tôi lựa chọn ở lại Hà Nội, cả nhà thống nhất sẽ đi những địa điểm du lịch gắn với lịch sử đất nước. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, gia đình chọn đi Lăng Bác. Những ngày tiếp theo, gia đình dự định ghé thăm các địa điểm khác để hiểu thêm về lịch sử, qua đó thêm trân trọng những giá trị của hòa bình hôm nay”. Ảnh: Nhật Chi

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, anh Mai Thanh Đoàn (phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Năm nay, gia đình tôi lựa chọn ở lại Hà Nội, cả nhà thống nhất sẽ đi những địa điểm du lịch gắn với lịch sử đất nước. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, gia đình chọn đi Lăng Bác. Những ngày tiếp theo, gia đình dự định ghé thăm các địa điểm khác để hiểu thêm về lịch sử, qua đó thêm trân trọng những giá trị của hòa bình hôm nay”. Ảnh: Nhật Chi 

Theo ghi nhận, các bác cựu chiến binh cũng có mặt tại Lăng để viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, ôn lại những năm tháng hào hùng và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trong dịp lễ trọng đại của dân tộc. Ảnh: Nhật Chi

Theo ghi nhận, các bác cựu chiến binh cũng có mặt tại Lăng để viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, ôn lại những năm tháng hào hùng và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trong dịp lễ trọng đại của dân tộc. Ảnh: Nhật Chi 

Quảng trường Ba Đình rực rỡ sắc đỏ, đón du khách ngày 30/4  - 6
Bên cạnh đó, các em nhỏ cũng được gia đình đưa đi tham quan, tận mắt ngắm nhìn không gian lịch sử trang nghiêm, cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của ngày lễ lớn, từ đó dần nuôi dưỡng tình yêu quê hương và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Nhật Chi

Bên cạnh đó, các em nhỏ cũng được gia đình đưa đi tham quan, tận mắt ngắm nhìn không gian lịch sử trang nghiêm, cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của ngày lễ lớn, từ đó dần nuôi dưỡng tình yêu quê hương và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Nhật Chi

Quảng trường Ba Đình rực rỡ sắc đỏ, đón du khách ngày 30/4  - 8
Nhiều bạn trẻ cho biết lựa chọn nơi đây là điểm “check-in” trong dịp lễ vì vừa có thể lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, vừa thể hiện niềm tự hào và sự trân trọng đối với lịch sử dân tộc. Chị Hoàng Anh Thư, sinh sống tại tỉnh Phú Thọ chia sẻ: “Được đến đây vào đúng dịp 30/4 khiến tôi cảm thấy rất đặc biệt. Không chỉ là chụp ảnh kỷ niệm, mà còn là dịp để nhìn lại lịch sử, hiểu hơn về những gì cha ông đã trải qua, từ đó càng thêm trân quý cuộc sống hòa bình hôm nay”. Ảnh: Nhật Chi

Nhiều bạn trẻ cho biết lựa chọn nơi đây là điểm “check-in” trong dịp lễ vì vừa có thể lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, vừa thể hiện niềm tự hào và sự trân trọng đối với lịch sử dân tộc. Chị Hoàng Anh Thư, sinh sống tại tỉnh Phú Thọ chia sẻ: “Được đến đây vào đúng dịp 30/4 khiến tôi cảm thấy rất đặc biệt. Không chỉ là chụp ảnh kỷ niệm, mà còn là dịp để nhìn lại lịch sử, hiểu hơn về những gì cha ông đã trải qua, từ đó càng thêm trân quý cuộc sống hòa bình hôm nay”. Ảnh: Nhật Chi

Để thể hiện niềm tự hào trong ngày lễ quan trọng, đông đảo chiến sĩ công an, bộ đội đã có mặt tại Hà Nội cùng “nửa kia” của mình lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa. Ảnh: Nhật Chi

Để thể hiện niềm tự hào trong ngày lễ quan trọng, đông đảo chiến sĩ công an, bộ đội đã có mặt tại Hà Nội cùng “nửa kia” của mình lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa. Ảnh: Nhật Chi 

Các đoàn  du khách quốc tế cũng lựa chọn Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm dừng chân trong ngày 30/4, cùng nhau lắng nghe, tìm hiểu những dấu mốc lịch sử quan trọng của Việt Nam. Ảnh: Nhật Chi

Các đoàn du khách quốc tế cũng lựa chọn Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm dừng chân trong ngày 30/4, cùng nhau lắng nghe, tìm hiểu những dấu mốc lịch sử quan trọng của Việt Nam. Ảnh: Nhật Chi

Dự kiến trong những ngày nghỉ lễ tiếp theo, lượng du khách trong nước và quốc tế tiếp tục gia tăng, góp phần làm cho không khí tại Quảng trường Ba Đình thêm sôi động và rộn ràng. Ảnh: Nhật Chi

Dự kiến trong những ngày nghỉ lễ tiếp theo, lượng du khách trong nước và quốc tế tiếp tục gia tăng, góp phần làm cho không khí tại Quảng trường Ba Đình thêm sôi động và rộn ràng. Ảnh: Nhật Chi 

Nhật Chi

Có thể bạn quan tâm