Quảng Ngãi: Tuyệt đối đừng tin vào giấc mơ việc nhẹ lương cao

Thời gian qua, nhiều người vẫn sập bẫy “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo tuyệt đối không tin các lời mời chào này.

Vỡ mộng “miền đất hứa”

Trong thời gian vừa qua, tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp nhận, giải cứu nhiều trường hợp bị đưa ra nước ngoài với lời hứa việc nhẹ lương cao. Từ chốn địa ngục trở về, họ đã thực sự tỉnh mộng với giấc mơ đổi đời ở “miền đất hứa”.

Dù đã tuyên truyền nhiều nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy của các đối tượng lừa đảo với giấc mơ việc nhẹ lương cao. Ảnh: Công an cung cấp

Dù đã tuyên truyền nhiều nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy của các đối tượng lừa đảo với giấc mơ việc nhẹ lương cao. Ảnh: Công an cung cấp

Bị đánh đập, tra tấn dã man nếu không hoàn thành nhiệm vụ, đó là thực tế nghiệt ngã mà nhiều nạn nhân sập bẫy việc nhẹ, lương cao đã và đang phải trải qua. Những câu chuyện trở về từ Campuchia không chỉ là nỗi đau cá nhân, mà còn là hồi chuông cảnh báo đối với người trẻ nhẹ dạ cả tin trước các chiêu trò lừa đảo xuyên biên giới.

Kể từ ngày con trai được Công an phường Kon Tum (Quảng Ngãi) đưa về nhà, anh H.T.T (tổ 2 Thống Nhất, phường Kon Tum) vẫn chưa hết bàng hoàng. Sau 3 năm mất liên lạc kể từ khi con trai là H.N.H bị lừa sang Campuchia, gia đình từng nhận tin dữ rằng H. đã bị đánh chết, nên gia đình anh T. đã lập bàn thờ, coi như mất con.

Theo anh T., năm 2022, khi mới 16 tuổi, H. nghỉ học, theo bạn bè vào TP. Hồ Chí Minh tìm việc. Tại đây, H. bị dụ dỗ sang Campuchia làm “công việc nhẹ nhàng, môi trường thoải mái, lương cao”. Thế nhưng, khi đặt chân đến nơi, H. bị đưa vào một công ty lừa đảo trực tuyến, bị ép làm việc từ 14–16 giờ mỗi ngày, phải lừa đảo đủ 3 khách hàng/ngày. “Nếu không đạt chỉ tiêu sẽ bị đánh bằng gậy bóng chày, chích điện”, H. kể lại tại cơ quan công an.

Giữa tháng 5/2022, gia đình anh T. nhận được hình ảnh H. bị tra tấn dã man kèm thông tin con đã chết. Người cha bỏ công việc, sang tận Campuchia tìm con trong vô vọng. Phải đến tháng 10/2025, sau thời gian dài bị cưỡng bức lao động, H. cùng một số nạn nhân khác mới trốn thoát, tìm đến cơ quan chức năng nước sở tại và được hỗ trợ đưa về Việt Nam.

Cùng cảnh ngộ, L.A.T.T (21 tuổi, xã Ia Chim) từng nghỉ học lớp 10, vào TP. Hồ Chí Minh làm công nhân. Tháng 3/2024, T. bị dụ sang Campuchia với lời hứa lương hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Nhưng khi sang đến nơi, T. bị ép làm lừa đảo trong khu tự trị, thường xuyên bị đánh đập.

Từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2025, T. chỉ gọi điện về được 3 lần. Lần cuối, T. cầu cứu gia đình gửi 120 triệu đồng để chuộc thân. Nhờ được cơ quan chức năng hướng dẫn, gia đình không gửi tiền. Sau đó, T. liều mình trốn thoát, vượt sông, nhờ người dân giúp đỡ và trở về an toàn.

Hay như trường hợp của gia đình chị C.P.G.H (tổ 4, Thống Nhất, phường Kon Tum) vẫn chưa trả xong khoản vay hơn 100 triệu đồng để chuộc con trai N.G.T (26 tuổi) khỏi các công ty lừa đảo ở Campuchia. Sau khi nhận tiền, các đối tượng mới thả G.T về.

Phải tỉnh táo, tự cứu lấy mình

Những trường hợp trên chỉ là một trong số ít các nạn nhân sập bẫy của các đối tượng lừa đảo xuyên biên giới, đưa người ra nước ngoài. “Hiện nay, những thông tin này trên các trang báo chí chính thống cũng như mạng xã hội đều có, thế nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy với một mô típ chung là ‘việc nhẹ lương cao’. Phải tỉnh táo, tự cứu mình trước cám dỗ thì mới an toàn được”, Đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi nói.

Nhiều người may mắn được trở về với gia đình an toàn sau những ngày tháng dài bị đánh đập. Ảnh: Công an cung cấp

Nhiều người may mắn được trở về với gia đình an toàn sau những ngày tháng dài bị đánh đập. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Đại tá Võ Văn Dương, mặc dù lực lượng công an luôn tuyên truyền và khuyến cáo cho người dân về các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng nhưng người dân vẫn không tỉnh táo để vượt qua cám dỗ. “Đừng bao giờ tin có việc kiếm tiền dễ dàng đến thế. Nội chỉ tính việc di chuyển lén lút mới qua được nước khác để lao động thì đã biết đó là lừa đảo chứ? Nếu đi làm việc đường đường, chính chính thì sao phải lén lút”, Đại tá Dương nói thêm.

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Dương Việt Trung, Trưởng Công an phường Kon Tum cho biết, trước nhu cầu việc làm ngày càng cao, công an phường Kon Tum thường xuyên tuyên truyền, vận động để người dân nêu cao cảnh giác trước những lời hứa hẹn về công việc trên mạng xã hội với thu nhập cao. Mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo khi tiếp cận thông tin tuyển dụng, không tin vào những lời quảng cáo ngon ngọt, không có cơ sở. “Nếu có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, người dân cần xem rõ thông tin hợp đồng, doanh nghiệp và phải thông qua cơ quan chức năng, đi theo con đường chính ngạch”, Thượng tá Trung nói.

Theo Đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay nhu cầu về người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi rất lớn, thu nhập rất ổn định và an toàn. “Doanh nghiệp giờ họ chỉ cần tay nghề chứ không cần bằng cấp. Vì thế, hãy học nghề rồi xin vào các doanh nghiệp tại địa phương mà làm. Đừng chạy theo lời hứa việc nhẹ lương cao nữa. Bởi vì đó không phải là sự thật”, Đại tá Dương khẳng định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, hãy chọn một nghề phù hợp để học rồi xin vào làm các doanh nghiệp ở địa phương bởi nhu cầu tìm lao động đang rất nhiều. Lời hứa việc nhẹ lương cao là điều không có thật.

Nguyễn Dương
Bình luận

Có thể bạn quan tâm