Phố Quang Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lâu nay được tổ chức lưu thông một chiều. Việc tổ chức thí điểm thành lưu thông hai chiều được xem như giải pháp phát huy vai trò của một tuyến phố quan trọng theo chiều Bắc – Nam của quận Hoàn Kiếm, đồng thời được hy vọng sẽ góp phần giải toả ùn tắc tại các tuyến phố giao cắt theo hướng Đông – Tây, đặc biệt là trên phố Hai Bà Trưng.
Ghi nhận ngày đầu tổ chức lưu thông hai chiều trên phố Quang Trung cho thấy, hệ thống biển báo đã tương đối hoàn chỉnh. Tuy nhiên do đây là ngày đầu thành hai chiều nên phần đông người tham gia giao thông trên phố Quang Trung vẫn chưa nắm rõ, vẫn lưu thông tràn sang cả chiều ngược lại.
Phố đã hai chiều, lưu thông vẫn theo thói quen một chiều.Các phương tiện vẫn đi tràn sang cả chiều giao thông ngược lại |
Vẫn đỗ "vô tư"- hành vi đỗ này là sai ngay cả khi phố còn lưu thông một chiều |
Phố Quang Trung với chiều dài 2,3km là con phố đã đi vào tâm tưởng của người Hà Nội nhiều thế hệ với những địa danh khó quên như hồ Hale (Halaise), ngõ Xóm Hà Hồi (mà nhiều người vẫn gọi chệch là Hạ Hồi).
Đặc biệt, tuyến phố đã đi vào câu hát trong ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp “Nhớ về Hà Nội" trong câu hát “Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du/Những đêm hoa sữa thơm nồng”. Ca khúc này đã góp phần đem lại cho nhạc sĩ Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.
Tượng đài cảnh sát nhân dân tại nga ba Quang Trung - Trần Nhân Tông |
Tại điểm cuối phố nơi ngã ba với phố Trần Nhân Tông đã xuất hiện một tượng đài mới- tượng đài cảnh sát nhân dân nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng này. Và như vậy phố Quang Trung sẽ mang dấu ấn kiến trúc thời Pháp tại Hà Nội cùng các tuyến phố chính như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Tràng Tiền theo đó điểm đầu hoặc điểm cuối phố đều có những công trình kiến trúc, mỹ thuật mang tính điểm nhấn.