![]() |
| Tái hiện nghi lễ đặt tên họ Hồ của các dân tộc huyện A Lưới tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam |
Bằng giọng nói trầm ấm, già làng Hồ Hoài Nam (dân tộc Tà Ôi), xã Hồng Hạ, huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) đã cho chúng tôi biết về huyện vùng cao A Lưới có 5 dân tộc gồm: Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu, Pa Hy và dân tộc Kinh sinh sống. Trước khi chưa có Đảng, Bác Hồ các dân tộc chúng tôi ở vùng núi cao hẻo lánh, đời sống cực kỳ khó khăn, lạc hậu. Thời đó, đồng bào dân tộc thiểu số sống du canh, du cư, thiếu muối, đói cơm, khố áo chẳng lành, trẻ em không được học hành. Từ khi có Đảng, Bác dẫn đường chỉ lối các dân tộc chúng tôi có những bước phát triển mới và từng bước đi lên. Đồng bào dân tộc chúng tôi có chữ viết, muối ăn, có đường đi, kinh tế cũng dần dần được phát triển. Từ chỗ chỉ quen đốt rẫy trỉa hạt với công cụ thô sơ, đến nay bà con đã biết chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi để tăng năng suất. Nhiều bản làng đã khai thác vùng đất trũng để trồng lúa nước, đào ao thả cá, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm cho hiệu quả kinh tế cao...
![]() |
| Các nhân chứng lịch sử, những người mang họ Hồ tiêu biểu tại buổi giao lưu |
Nhớ lại ngày Bác mất, già làng Hồ Viền Pưa (dân tộc Tà Ôi) chia sẻ: Khi nghe Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, tất cả đồng bào các dân tộc huyện A Lưới rất buồn, không ăn, không ngủ được vì thương nhớ Bác. Chúng tôi đã làm lễ truy điệu để tang Bác 7 ngày. Sau khi làm lễ Bác xong, chúng tôi đã tình nguyện lấy họ Bác Hồ để thể hiện niềm nhớ thương vô hạn cũng như ghi lòng tạc dạ công lao trời biển của Bác. Đối với dân tộc Tà Ôi, Pa Cô, khi thay tên đổi họ phải cúng Giàng và xin Giàng cho mới được phép. Nhưng khi Bác qua đời, bà con không phải cúng Giàng mà tất cả bà con tình nguyện sẵn sàng mang tên họ Hồ vì tình cảm thiêng liêng đối với Bác. Đến nay ở huyện A Lưới đã có gần 50% đồng bào mang họ Hồ và vẫn còn thêm những con cháu muốn được mang họ Hồ. Đây cũng là một nét đẹp trong truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện A Lưới. Đời đời con cháu chúng tôi sẽ mang họ Hồ và được giáo dục, nhắc nhở về tấm lòng đối với vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc.
Bà Hồ Thị Thanh Xuân nguyên Phó Bí thư thường trực huyện A Lưới vẫn không giấu được niềm tự hào vinh dự khi nhớ lại giây phút được mang họ Hồ. Bà Xuân theo bố mẹ đi làm cách mạng từ năm 12 tuổi. Năm 1969, lúc tròn 13 tuổi, khi làm lý lịch các chú bộ đội hỏi “Cháu họ gì?” bà không biết họ, chỉ biết tên là Xuân, lúc đó các chú bộ đội bảo “Thế thì các chú đặt cho cháu là họ Hồ nhé?”. Được tin Bác mất bà khóc rất nhiều - kể đến đây bà Xuân rất xúc động, giọng nghẹn ngào.
Đặc biệt, trong buổi giao lưu, ông Hồ Ngọc Hải, Trưởng Ban liên lạc họ Hồ Việt Nam đã chia sẻ về niềm tự hào của người con mang họ Hồ. Ông cũng bày tỏ mong muốn được kết nối chặt chẽ với bà con họ Hồ các dân tộc huyện A Lưới cũng như tất cả những người con Việt Nam mang họ Hồ.

