Ngôi trường nhỏ, ước mơ lớn nơi dải đất biên cương

Trường Mầm non Đông Dương tại xã Sa Loong (Quảng Ngãi) mở thêm cơ hội học tập cho trẻ em vùng biên và lan tỏa nghĩa tình quân - dân.

Sáng 19/11, trong không khí hân hoan hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Trường Mầm non Đông Dương, thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732, tại xã Sa Loong (tỉnh Quảng Ngãi). Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ khánh thành.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ khánh thành.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ khánh thành.

Địa bàn Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732 quản lý gồm 3 xã Rờ Koi, Sa Loong và Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi), với hơn 41,4 km đường biên giới, nơi tình hình an ninh còn nhiều tiềm ẩn, đời sống người dân, cơ sở hạ tầng còn khó khăn. Bởi vậy, mỗi công trình trường học được xây dựng tại đây không chỉ là niềm vui của phụ huynh và học sinh mà còn là sự tiếp sức cho sự phát triển lâu dài của địa phương.

Trường Mầm non Đông Dương được đầu tư với tổng kinh phí 16,5 tỷ đồng. Trường được xây dựng tại vị trí trung tâm xã Sa Loong, gồm nhà hiệu bộ 249 m²; hai khối lớp học, mỗi khối 466 m² với 3 phòng học khép kín; cùng nhà bếp, gara và đầy đủ trang thiết bị dạy học. Công trình đáp ứng nhu cầu học tập cho 200 trẻ, trong đó có 103 cháu là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Mầm non Đông Dương.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Mầm non Đông Dương.

Trong quá trình triển khai, các cơ quan, đơn vị của Binh đoàn 15, cùng chính quyền và nhân dân địa phương đã phối hợp chặt chẽ; đơn vị tư vấn, thiết kế, giám sát và nhà thầu thi công làm việc cẩn trọng, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính thẩm mỹ. Ngôi trường hoàn thiện mang vẻ khang trang, ấm áp, phù hợp điều kiện vùng biên giới.

Trường Mầm non Đông Dương là ngôi trường thứ tư được Bộ Quốc phòng vận động doanh nghiệp quân đội tài trợ kinh phí xây dựng và giao Binh đoàn 15 trực tiếp thi công. Sự ra đời của mái trường nhỏ này góp phần cải thiện điều kiện giáo dục tại địa bàn khó khăn, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Không chỉ là công trình giáo dục, trường còn là biểu tượng của sự gắn bó quân - dân nơi biên cương, vun bồi “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển lâu dài của khu vực.

Một số hình ảnh tại lễ khánh thành Trường Mầm non Đông Dương:

Quang cảnh buổi Lễ khánh thành Trường Mầm non Đông Dương.

Quang cảnh buổi Lễ khánh thành Trường Mầm non Đông Dương.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho các em học sinh Trường Mầm non Đông Dương.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho các em học sinh Trường Mầm non Đông Dương.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho Trường Mầm non Đông Dương.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho Trường Mầm non Đông Dương.

Các đại biểu trồng cây gỗ trắc nhân dịp khánh thành trường.

Các đại biểu trồng cây gỗ trắc nhân dịp khánh thành trường.

Các đại biểu trồng cây gỗ sưa nhân dịp khánh thành trường.

Các đại biểu trồng cây gỗ sưa nhân dịp khánh thành trường.

Các đại biểu và giáo viên Trường Mầm non Đông Dương chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu và giáo viên Trường Mầm non Đông Dương chụp ảnh lưu niệm.

Trên dải đất Sa Loong đầy nắng gió, tiếng cười trẻ thơ sẽ từ đây mà vang lên nhiều hơn, gieo những hạt mầm hy vọng cho tương lai của vùng đất biên cương.

Hiền Mai
Bình luận