![]() |
| Em Y Diễm (ngồi giữa) vui vẻ trò chuyện khi được cán bộ Đồn Biên phòng Ia Dom ghé thăm nhà |
Dành tiền nuôi trò nghèo
Thiếu tá Nguyễn Hữu Quyết - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Pnôn - cho biết, năm 2016, Đồn Biên phòng Ia Pnôn cùng với 7 đồn biên phòng khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai, bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” theo kế hoạch số 204/KH-BTL ngày 18/1/2016 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Trong số 48 em học sinh được bộ đội biên phòng Gia Lai nhận đỡ đầu, có 4 em nước bạn Campuchia, 5 em dân tộc Kinh, còn lại là con em đồng bào Jrai. Đây đều là các em đang sinh sống trên địa bàn biên giới, có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, con các gia đình chính sách, người có uy tín, người tích cực tham gia bảo vệ biên giới. Hàng tháng, mỗi em sẽ nhận được 500.000 đồng, đây là số tiền được tiết kiệm từ tiền lương, phụ cấp, gia tăng sản xuất, lao động của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng Gia Lai.
Theo Trung tá Nguyễn Đức Hùng - Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Biên phòng Gia Lai), mặc dù năm 2016, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng mới chính thức phát động chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhưng từ nhiều năm trước, các đồn biên phòng của Gia Lai đã chủ động có các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ các em học sinh còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn mà các đồn đóng quân. Với các chương trình như: “Địa chỉ đỏ”, “Bếp cơm nuôi trò nghèo” của bộ đội biên phòng, nhiều em bé người dân tộc đã không phải bỏ học giữa chừng, nhiều em có cơ hội học tập, rèn luyện để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ, cô giáo… Đặc biệt, hình ảnh người thầy giáo mang quân hàm xanh trước đây, và sau này là sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ dành cho các em, không chỉ góp phần nâng cao dân trí cho đồng bào, mà hơn thế còn tăng cường tình đoàn kết giữa bộ đội biên phòng với quần chúng nhân dân nơi biên giới.
Thắp lên những điểm sáng nơi biên cương
Theo chân Thiếu tá Vũ Văn Hoằng và Thượng tá Lê Thuần Chất (Đồn Biên phòng Ia Dom) chúng tôi đến nhà em Y Diễm (Làng Mooc Trel 1, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai). Gia đình em Y Diễm thuộc diện khó khăn, mẹ đau ốm triền miền, nhưng em vẫn rất nỗ lực học tập. Em là cô trò nhỏ được đồn cấp học bổng 4 năm nay (từ năm em học lớp 6) và đồn biên phòng sẽ tiếp tục hỗ trợ học bổng cho em đến khi em học hết lớp 12. Ngồi nghe cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Dom trò chuyện thân mật với gia đình Y Diễm, dặn dò, nhắc nhở em từ nết ăn, nếp ở…, mới hiểu cô bé được như ngày hôm nay, có công không nhỏ của bộ đội Biên phòng. Cùng với Y Diễm, Đồn biên phòng Ia Dom hiện đang hỗ trợ học bổng cho 3 em nữa là Ksor H’Rên, Siu H’Diễm và PuiKres. Cùng với đó, tại tổ công tác của đồn, nhiều năm nay, các anh vẫn duy trì bếp ăn nuôi 12 học trò nghèo trong xã… Nói như Thiếu tá Vũ Văn Hoằng, học bổng chỉ là một phần, quan trọng nhất vẫn là giúp các em thay đổi nhận thức, biết đối nhân xử thế, sống tích cực và có chí hướng. Sự thay đổi sâu xa này sẽ là động lực thôi thúc các em vươn lên.
Với tư duy như thế, đến với các xã biên giới ở Gia Lai như: Ia Dom, Ia Pôn, Ia Chia hay Ia O, Ia Nan…, ở đâu cũng có thể bắt gặp những đứa trẻ chăm ngoan, ham học nhờ nhận được sự cưu mang, đùm bọc của những cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Không ít em đã trở thành niềm tự hào, là tấm gương cho nhiều học sinh khác noi theo. Các em chính là một minh chứng cho thấy, dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng người lính mang quân hàm xanh vẫn luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, thắp lên những điểm sáng nơi miền biên viễn…





