Đang thống kê thiệt hại
Những ngày này, không khí buồn bã bao trùm lên chợ Hòa Thịnh, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. Nhiều tiểu thương nơi đây đang tất bật lau chùi, dọn sạch những ki-ốt bán hàng. Trận "đại hồng thủy" đã nhấn chìm hầu hết các loại hàng hóa, để lại những thiệt hại nặng nề. Sau khi nước rút, các tiểu thương đang cố gắng dọn dẹp để khôi phục lại công việc kinh doanh.

Chị Nguyễn Thị Tràn, tiểu thương Chợ Hòa Thịnh chịu nhiều thiệt hại sau trận lũ lụt
Chị Nguyễn Thị Tràn, một trong những tiểu thương ở chợ, cùng gia đình đã tranh thủ giặt lại đống quần áo, thu dọn lớp bùn dày đặc bên trong nền nhà. Nỗi buồn, nỗi lo lắng và mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt chị. Chị Tràn chia sẻ, gia đình chị đã sống ở xã Hòa Thịnh qua nhiều thế hệ, nhưng chưa bao giờ họ chứng kiến trận lũ kinh hoàng, tàn phá tất cả.
“Nước từ thượng nguồn đổ về ào ào, lại xảy ra vào ban đêm khiến mọi người không kịp trở tay. Tối hôm nước dâng, gia đình tôi phải leo lên nóc nhà để trú ẩn. Số hàng hóa ở chợ, do đó cũng bị nhấn chìm trong biển nước. Khi nước rút, toàn bộ số quần áo của chị ngập trong bùn đất. Tôi ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Hiện gia đình đang cố gắng làm sạch những món đồ có thể cứu chữa để bán, mong kiếm được chút an ủi", chị Tràn bùi ngùi chia sẻ.

Tiểu thương Nguyễn Thị Thu Hường bên mớ hỗn độn hàng hóa do bị ngập
Cũng chịu chung cảnh tương tự, tiểu thương Nguyễn Thị Thu Hường cũng thuê một số người dân thu dọn lại ki-ốt bán quần áo đã ngâm nhiều ngày trong bùn đất. Mỗi lần đi qua, chứng kiến hàng tấn quần áo lấm lem bùn đất, nước mắt bà Hường lại tuôn trào. “Việc bán hàng là nguồn sống, là niềm hy vọng duy nhất kiếm tiền cho gia đình tôi. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ tài sản đã mất sạch, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng”, bà Hường ngậm ngùi.
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Nguyễn Thị Lan - Quản lý chợ Hòa Thịnh cho biết, toàn bộ chợ có 40 ki-ốt, còn trống một. Các tiểu thương kinh doanh nhiều mặt hàng gồm vải, mỹ phẩm, giày dép. “Toàn bộ chợ bị nhấn chìm trong nước. Hiện vẫn chưa có con số thống kê cụ thể về thiệt hại”, bà Nguyễn Thị Lan cho hay.

Nước ngập làm nhiều hàng hóa của tiểu thương chợ Hòa Thịnh bị hỏng, hoặc giảm giá trị sử dụng
Tương tự, theo ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, thiệt hại do lũ lụt gây nên là vô cùng lớn, hiện xã đang tiến hành thống kê và chưa có con số chính thức, trong đó có số liệu về chợ của xã.
Thiệt hại chưa kể hết
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, Chợ Trung tâm Tuy Hòa, chợ đầu mối lớn nhất khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, cũng vừa trải qua một trận lũ lịch sử, để lại hậu quả nặng nề cho các tiểu thương nơi đây. Theo ghi nhận, toàn bộ gian hàng ở tầng 1 và nhiều sạp bên ngoài chợ đều ngập trong nước lũ. Bên trong, từng lớp bùn non dày bám chặt, hàng hóa thì hư hỏng nặng nề. Ngay sau khi nước rút, các tiểu thương đã tức tốc trở lại chợ để dọn dẹp và kiểm tra thiệt hại. Theo thống kê ban đầu, trong tổng số 1.500 tiểu thương tại chợ, khoảng 1.000 hộ đã bị ngập. Riêng các lều A và B có hơn 800 hộ thiệt hại 100% hàng hóa.

Tiểu thương chợ Tuy Hòa chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Vừa dọn dẹp lại gian hàng điện tử, tiểu thương Võ Thị Thu Hồng kể: “Gia đình tôi đã sinh sống và kinh doanh tại chợ nhiều năm nay, mới chỉ từng trải qua một trận lũ lụt lớn duy nhất vào năm 2009. Lần đó, nước cũng chưa tràn đến ki-ốt này, nhưng lần này mọi thứ khác hẳn. Năm nay, trận đại hồng thủy ập đến, dù chúng tôi đã cố gắng kê cao hàng hóa lên hai bậc nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc nước xâm nhập, gây hư hại lớn cho sản phẩm điện máy. Thiệt hại quá nặng nề, khiến cánh tiểu thương chúng tôi không biết bắt đầu tính toán từ đâu. Giờ đây, chúng tôi chỉ còn biết kêu gọi thêm bạn bè đến giúp đỡ, cố gắng cứu vãn những gì có thể”.
Còn gia đình tiểu thương Võ Hữu Dự cũng không thoát khỏi vận rủi khi chứng kiến hàng hóa của mình chìm trong nước, lòng xót xa nghẹn ngào: “Nước dâng lên đột ngột và vượt quá dự đoán. Tất cả tạp hóa và đồ da của chúng tôi đã bị ngập, coi như mất trắng”.

Tiểu thương Chợ Tuy Hòa dọn dẹp lại ki-ốt kinh doanh
Bà Huỳnh Thị Ngọc Hòa, phụ trách Tổ chợ Bến xe Trung tâm Tuy Hòa, chia sẻ cơn bão số 13 vừa qua đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho người dân. Nay lại phải đối mặt lũ lớn, khiến nhiều tiểu thương rơi vào cảnh trắng tay. Sau khi nước rút, Ban quản lý chợ Tuy Hòa sẽ hỗ trợ công tác dọn dẹp và kiểm đếm thiệt hại. Sẽ mất khoảng một tuần chợ mới có thể hoạt động trở lại bình thường.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ vừa ký công văn yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai hệ thống y tế khẩn cấp tại các trung tâm và trạm y tế bị ngập, đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị. Kiểm tra hư hỏng thiết bị, nhu cầu thuốc và vật tư y tế, lập danh sách hỗ trợ. Thực hiện giải pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, xử lý nước và an toàn thực phẩm. Phối hợp với các ngành để đánh giá thiệt hại, tổng vệ sinh, xử lý rác thải và thông cống, hạn chế dịch bệnh. Đảm bảo điều kiện điều trị cho người dân vùng lũ lụt.





