Chủ nhật 04/05/2025 16:30

Cuộc sống tạm bợ của người dân tại dự án Bình Quới - Thanh Đa ''treo'' hơn 3 thập kỷ

Dự án bán đảo Bình Quới- Thanh Đa “treo" hơn 3 thập kỷ đã khiến hàng ngàn hộ dân nơi đây sống tạm bợ trong những căn nhà tồi tàn, cũ kỹ giữa thành phố hiện đại.

Bán đảo Bình Quới – Thanh Đa cách trung tâm quận 1, TP. Hồ Chí Minh chưa tới 10 km và cách bên kia sông Sài Gòn là những khu đô thị hiện đại như phường Thảo Điền, Trường Thọ và Hiệp Bình Chánh (TP. Thủ Đức).

Đối lập với nhịp sống hiện đại xung quanh, cuộc sống của hàng ngàn hộ dân tại phường 28, quận Bình Thạnh vẫn sống “treo” trong những căn nhà tạm bợ, cũ kỹ sau hơn 3 thập kỷ, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa được quy hoạch một siêu thị bậc nhất TP. Hồ Chí Minh vẫn nằm "bất động".

Sau 3 thập kỷ sống trong dự án “treo”, phà Bình Quới (nối với TP. Thủ Đức) và đường Bình Quới – Thanh Đa là 2 con đường duy nhất để người dân ở đây “kết nối” với cuộc sống bên ngoài.

Đi sâu vào vùng lõi của bán đảo này, cảnh vật chẳng khác gì một “miền Tây sông nước” thu nhỏ. Đó là những cây cầu bắc qua con rạch, những con đường bê tông bé nhỏ len lỏi và bị bao phủ bởi cỏ cây hoang dại, vươn cao quá đầu người. Nằm lẩn khuất trong những rặng dừa, đám ruộng, ao hồ là người căn nhà vách tôn, nhà gạch ngói cũ kỹ, bị hoen gỉ xuống cấp bởi thời gian và khí hậu.

Những ngồi nhà tạm bợ được dựng bằng vách tôn, lọt thỏm giữa rặng dừa, ao đầm (Ảnh: Sỹ Đồng).

Điều kỳ lạ, họ vốn mang cư dân thành thị nhưng trước một dự án “treo” kéo dài đã khiến họ trở thành những người nông dân thứ thiệt. Quanh năm họ vẫn miệt mài với công việc trồng rau, thả cá, chăn nuôi, thậm chí trồng lúa để tăng thêm thu nhập trên những mảnh vườn, ao đầm nằm sát sông Sài Gòn đang chờ ngày được giải toả.

Một hộ dân ở đây cho biết, nhiều người không thể chờ nổi, họ đã bán đất, bán nhà chuyển đi nơi khác sống. Với những hộ dân bám trụ lại, nhà không thể xây mới mà chỉ sửa chữa để cuộc sống được ổn định hơn. Tuy nhiên, công tác đền bù, giải tỏa chưa đâu tới đâu nên người dân cũng chẳng dám sửa sang.

Đường Bình Quới - Thanh Đa là con đường bộ duy nhất để người dân 'kết nối" với cuộc sống bên ngoài (Ảnh: Sỹ Đồng).
Phà Bình Quới nối bán đảo này với TP. Thủ Đức (Ảnh: Sỹ Đồng).
Những chiếc cầu bắc qua sông, rạch mới được sửa lan can chỉ 2 m (Ảnh: Sỹ Đồng).
Những con đường bê tông, đường đất len lõi giữa bán đảo để vào nhà người dân nơi đây (Ảnh: Sỹ Đồng).
Một hộ dân đổ tạm đất đá để lấy đường vào nhà (Ảnh: Sỹ Đồng).
Những quán hàng tạp hoá dựng tạm bằng tôn đã bị hen gỉ bởi thời gian và khí hậu (Ảnh: Sỹ Đồng).
Trong lúc chờ giải toả, một hộ dân đã tận dụng hồ ao để kinh doanh dịch vụ câu cá giải trí (Ảnh: Sỹ Đồng).
Sỹ Đồng
Bài viết cùng chủ đề: TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục

Đoàn công tác Quốc hội tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ tại Côn Đảo

Vũng Tàu đón khoảng 233.000 lượt khách tắm biển trong 3 ngày nghỉ lễ

Đảm bảo an toàn thực phẩm - Nâng tầm du lịch xứ Thanh

TP. Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn sau Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

'Barista Teamwork': Khi đam mê cà phê thăng hoa giữa đại ngàn

‘Choáng’ với cảnh đặc kín người tại biển Sầm Sơn kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gia Lai Coffee Festival 2025: Robusta đặc sản chinh phục du khách

Ngày 1/5, kỷ niệm 50 năm giải phóng một số tỉnh miền Tây

Người dân muôn phương về dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thành phố Huế: Hợp long cầu qua cửa biển Thuận An

TP. Hồ Chí Minh đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Thành phố Huế: Xét tặng danh hiệu nghệ nhân và bình chọn sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

Sơn La: Thống nhất giảm 125 đơn vị hành chính cấp xã

Đồng bào Tây Nguyên hướng về ngày hội thống nhất non sông

Hàm Rồng - Nam Ngạn: Biểu tượng bất khuất của vùng đất anh hùng

Sôi động Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2025

Thanh Hóa rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm thống nhất đất nước

Bình Thuận còn 45 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp

TP. Hồ Chí Minh: Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa tối 30/4

Ấm áp những ngọn nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ