Kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò động lực trong nền kinh tế quốc dân, khi huy động rất hiệu quả nguồn lực xã hội cho phát triển. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2012 - 2018, đạt mức 3,76%. Lần đầu tiên, mặt hàng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 40 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá cả nước ước đạt 244,7 tỷ USD, xuất siêu ở con số 7,2 tỷ USD...
Vào những ngày cuối năm, nhiều thông tin mang thông điệp vui liên tiếp đến. Tỉnh Quảng Ninh cùng lúc đưa hệ thống kết cấu hạ tầng vào sử dụng gồm hệ thống đường cao tốc, sân bay, cảng tàu du lịch và cảng nước sâu. Trên nền tảng hạ tầng hiện đại, đồng bộ, điểm nhấn kinh tế vùng Đông Bắc Tổ quốc đã rõ nét, trong đó cánh cửa dịch vụ, du lịch kết nối với khu vực và thế giới rộng mở.
Tỉnh Quảng Nam công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, khẳng định những thành công trong đầu tư phát triển khu kinh tế ven biển với trụ cột công nghiệp, dịch vụ, cảng biển bằng nội lực các thành phần kinh tế trong nước là chính. Rất nhiều bài học kinh nghiệm từ khu kinh tế mở Chu Lai và mô hình Thaco - Trường Hải, để rồi từ đây không còn phải mệt lòng với hai chữ “đặc khu” hay mắc míu với mô hình kiểu Formosa tiềm ẩn “lành ít, dữ nhiều”. Tập đoàn Vingroup tạo thêm dấu ấn mới bằng nhận thức mới đi liền hành động, sau thương hiệu bất động sản là bước vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, phát triển hệ thống bán lẻ với chuỗi siêu thị VinMart và giờ đây ra mắt sản phẩm công nghiệp công nghệ cao với ô tô thương hiệu Vinfast, điện thoại Vsmart có thể cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế. Vậy là điều người Việt mong mỏi đã dần đến: Doanh nghiệp, doanh nhân Việt đã chuyển hướng từ khai thác nguồn lợi tài nguyên, đất đai vốn dĩ có hạn và thường tạo ra vô vàn xung đột, bất công xã hội, sang lĩnh vực sản xuất hàng hoá đậm đặc hàm lượng trí tuệ với dư địa phát triển không giới hạn.
Phát triển các bến cảng tại Dung Quất ngang témi với những cảng biển lớn |
Những thành công của năm 2018 bắt nguồn từ đâu? Từ sự đồng thuận đồng lòng của toàn xã hội vì một Việt Nam hùng cường. Từ cách thức điều hành quyết liệt, rốt ráo của Chính phủ trong bối cảnh một thế giới đầy biến động và đất nước ngổn ngang những thách thức. Từ những chuyển động tích cực của cả hệ thống trong đổi mới thể chế, tinh gọn bộ máy, cởi bỏ cơ chế nặng nề, thiết lập sân chơi sòng phẳng, công bằng cho mọi thành phần kinh tế. Từ những thành công trong công cuộc đấu tranh phòng chống tha hoá, tiêu cực, tham nhũng...
Tất cả và nhiều hơn thế, để thấy thành công của năm 2018 không phải tự nhiên mà đến và không phải năm 2018 thành công rồi, các năm tiếp theo, cứ thế mà thành! Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra rằng, “đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức” và lưu ý, “tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn, không say sưa với thành tích, thắng lợi”.
Vingroup làm chủ công nghệ sản xuất điện thoại thông minh Vsmart Ảnh: Nguyễn Phương |
Thành công của đất nước năm 2018 vừa qua là đáng trân trọng, là đà cho bước đi tiếp, nhưng cũng chỉ ở mức khiêm tốn, khi nhìn ra khu vực và thế giới, khi soi vào kỳ vọng của dân tộc suốt mấy chục năm qua. Đổi mới, sáng tạo không có điểm dừng. Khát vọng vì một Việt Nam hùng cường trong mỗi người dân là có thật. Nguồn lực đất nước bao gồm vật chất và trí tuệ dồi dào, là thực tế. Nhưng làm thế nào để khát vọng và nguồn lực ấy được phát huy, dẫn dắt, khơi thông, chuyển hoá thành những sản phẩm mang giá trị khác biệt, in dấu ấn Việt, cạnh tranh sòng phẳng trên thương trường thời đại công nghiệp 4.0? Có quan điểm cho rằng, phải bắt đầu bằng một chính phủ giỏi giang, trí tuệ, kiến tạo nên hệ thống với một đầu tàu và những toa tàu kết nối thông minh tiến về phía trước theo lộ trình được lập trình tối ưu. Một chính phủ không ngại ngùng trước mọi vật cản, không chần chừ trước mỗi cơ hội, không ngai ngần trước mỗi thách thức…
Không ngủ quên trong vòng nguyệt quế. Mỗi người dân mang tinh thần chiến binh trong tư duy và hành động. Nhưng trước hết, cần một chính phủ trí tuệ và “bàn tay sạch”.
Như thế, có đà rồi, ngại gì vật cản?!