Từ chỗ đỗ xe đến bài học về ứng xử và thượng tôn pháp luật

Vụ việc “khóa đầu, khóa đuôi” xe người khác chỉ vì đỗ xe không chỉ chắn ngang lối đi, mà còn làm tắc nghẽn cả sự tử tế trong cách hành xử giữa người với người.

Từ một chỗ đỗ xe đến sự ích kỷ cá nhân

Những ngày Tết Nguyên đán, khi người người nhà nhà trao nhau lời chúc tốt đẹp, thì tại một con ngõ nhỏ ở Hà Tĩnh, dư luận lại phải chứng kiến một hình ảnh kém vui.

Theo diễn biến vụ việc, khoảng 10h20 ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), anh P.A.T. (sinh năm 1997, trú tỉnh Hà Tĩnh) khi vào ngõ 71 đường Quang Lĩnh (phường Trần Phú), thì bị một ô tô màu trắng đỗ chiếm hơn nửa lòng đường, khiến xe không thể di chuyển.

Chiếc xe ô tô chắn ngang lối xóm không cho anh T. di chuyển. Ảnh cắt từ clip

Chiếc xe ô tô chắn ngang lối xóm không cho anh T. di chuyển. Ảnh cắt từ clip

Sau khi bấm còi tìm chủ xe, một người đàn ông xuất hiện nhưng không hợp tác, cho rằng khu vực được phép đỗ.

Người này sau đó tiếp tục điều khiển thêm một ô tô khác đỗ phía sau, “khóa đầu, khóa đuôi” xe anh T., rồi rời khỏi hiện trường.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an phường Trần Phú đã có mặt xử lý. Dù được yêu cầu di chuyển xe, người đàn ông vẫn có lời lẽ thách thức, nói “phạt 100 triệu đồng cũng không sao” và khoe nhà có 5-6 ô tô.

Đến khoảng 13h20 cùng ngày, lực lượng chức năng yêu cầu di dời phương tiện, giải phóng lối đi.

Khi công an đến hiện trường, chủ xe ô tô trắng vẫn “thách thức phạt 100 triệu”. Ảnh: Phúc Sơn

Khi công an đến hiện trường, chủ xe ô tô trắng vẫn “thách thức phạt 100 triệu”. Ảnh: Phúc Sơn

Trong bối cảnh đường sá đô thị, đặc biệt là các ngõ nhỏ tại phường Trần Phú, mỗi mét vuông mặt đường đều là không gian chung. Việc đỗ xe chiếm hơn nửa lòng đường vốn đã là một sự phiền hà, nhưng hành vi “thách thức phạt 100 triệu” và “khoe giàu” khi lực lượng chức năng có mặt mới là điều khiến dư luận phẫn nộ nhất.

Sự giàu có về vật chất không đi đôi với sự văn minh trong ứng xử sẽ chỉ tạo ra những “hố ngăn” trong quan hệ láng giềng và làm xấu đi hình ảnh của địa phương trong mắt du khách thập phương dịp đầu năm.

Vụ việc tại Hà Tĩnh không còn đơn thuần là một cuộc tranh cãi về vị trí đỗ xe trong ngõ nhỏ, mà đã trở thành một bài kiểm tra về thái độ đối với pháp luật và cộng đồng.

Những lời thách thức “phạt 100 triệu cũng không sao” hay việc mang xe ra “khóa đầu, khóa đuôi” không chỉ cho thấy sự nóng nảy nhất thời, mà còn bộc lộ một tư duy lệch lạc “cậy thế tài sản để đứng trên quy tắc chung”

Cần phải khẳng định rằng, pháp luật được thực thi nghiêm khắc không phải để “dằn mặt” một cá nhân, mà để bảo vệ nguyên tắc tối thượng: Không ai được phép đứng trên luật pháp.

Một xã hội văn minh không vận hành dựa trên việc ai có nhiều xe hơn hay ai nói to hơn, mà dựa trên sự bình đẳng trước các quy định giao thông và trật tự đô thị.

Khi một người tự cho mình quyền “phong tỏa” lối đi chung, họ đang xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của hàng chục hộ gia đình khác.

Tiếng nói từ người trong cuộc và cộng đồng

Để có cái nhìn đa chiều hơn, chúng tôi đã ghi nhận ý kiến của người dân tại khu vực hiện trường.

Bà Nguyễn Thị H. (người dân ngõ 71, phường Trần Phú) cho biết, Tết nhất ai cũng muốn đi lại nhanh chóng để thăm hỏi người thân.

“Nhìn cảnh hai chiếc xe chặn cứng lối đi suốt mấy tiếng đồng hồ, chúng tôi rất bất bình. Chỉ vì một chút tự ái cá nhân mà làm khổ bao nhiêu người khác, xe cộ đi chúc Tết qua đây đều phải quay đầu”, bà H. bức xúc.

Công an làm việc với anh N.V.L - người đậu xe chắn ngang lối xóm. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Công an làm việc với anh N.V.L - người đậu xe chắn ngang lối xóm. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Chị Đ.T.H. (vợ anh L.) làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Chị Đ.T.H. (vợ anh L.) làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, chị P.T.T (người thân anh T. - chủ xe bị chặn) cho biết, nhiều ngày nay gia đình tôi nhận được vô vàn lời hỏi thăm của người thân, hiện gia đình chị T. mong muốn sự việc sớm khép lại.

“Thực sự gia đình không muốn sự việc tiếp tục ồn ào trên mạng xã hội vì rất phiền phức. Hiện anh T. đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Chúng tôi hy vọng sự việc sẽ nhanh chóng kết thúc để mọi người quay lại cuộc sống bình thường”, chị T. chia sẻ thêm.

Hiện, Công an phường Trần Phú đã mời anh N.V.L và chị Đ.T.H. (vợ anh L.) đến trụ sở làm việc. Tại đây, cả hai thừa nhận hành vi của mình là sai, thiếu ý thức khi tham gia giao thông.

Vụ việc rồi sẽ được cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật, nhưng dư âm của nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn về ý thức công dân và văn hóa ứng xử nơi cộng đồng. Một lối đi chung bị chặn có thể được giải tỏa trong vài giờ, song những “rào chắn” trong cách hành xử nếu không được nhìn nhận và điều chỉnh sẽ còn để lại hệ lụy lâu dài. Thượng tôn pháp luật không chỉ nằm ở mức phạt bao nhiêu tiền, mà ở sự tự giác tôn trọng quyền lợi của người khác. Khi mỗi cá nhân hiểu rằng không ai đứng trên quy tắc chung, những con ngõ nhỏ mới thực sự thông suốt, không chỉ về giao thông, mà cả về nghĩa tình và sự văn minh đô thị.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Công an phường Trần Phú đang củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trọng Tùng

Có thể bạn quan tâm

Bình luận